Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Namduy đã hỏi trong Sức khỏeSức khỏe đàn ông · 9 năm trước

Gay đâu phải là cái tội???

Em và thằng bạn là gay cùng nhau yêu hơn đc 1 năm rùi. Nhưng tại seo xã hội lại ruồng bỏ nhữg ng gay chứ? em đâu có tội tình gì đâu? em ko làm hại ai hết? em xin ra để có quyền đc yêu, đc hạnh phúc? Ước mơ của em nhỏ nhoi thôi nhưg sao bao người có, em lại ko!!! Em buồn lắm!!! chỉ mong có thể lớn lên đc sốg cùg love như 1 gia đình, tuy ko thể phát huy nòi giống nhưg tụi em đến vs nhau= tình iu đích thực!!1! em biết điều em nguyện cầu sẽ ko trở thành hiện thực đâu? vì lớn lên, gia đình hai tụi em cũg bắt em và lov đi cuới vợ đẻ con. Em mún hằng ngày cùg đc bên love, nấu nhữg món cho love ăn khi love đi làm về, đc chung sốg đầm ấm dưới mái nhà.. Nhưg xã hội thật bất công, tại sao hai người gay ko thể đến vs nhau?!? Em ko có tôi gì đâu? em ko làm hại ai hết! Em mún mọi ng sốg vui vẻ và love của em nữa!!!....

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 7
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Em yên tâm,vì gay không phải là bệnh mà là 1 tính cách khác với bề ngoài(thân thể là con trai nhưng tính tình thì giống con gái),miễn là em sống tốt,thân thiện thì chắc chắn những người mà hay kỳ thị gay sẽ nghĩ lại.

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    cái này nghe quen, tóm lại cuối cùng chia tay và đau khổ là ở cả hai, xã hội là một phần thôi nhưng lòng ng đa phần bội bạc. Cứ yêu đi, rồi sẽ hiểu, tu là cội phúc, tình là dây oan. Vết thương sẽ lành nhưng vết hằng là mãi mãi. Còn nam nữ yêu nhau, không yêu cũng vợ chồng rồi, đôi khi sống trọn đời riết cũng quen. Còn gay thì không yêu thì đường ai náy đi, không có gì ràng buộc được.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    gay không phải cái tội hay cái bệnh hoặc tệ nạn xạ hội & ô nhiễm thuần phong mỹ tục ! mình đồng cảm và thông hiểu cảm nhận của bạn lúc này bạn hãy cố gắng vượt qua vì cũng như bạn nói nó không phải cái tội ! nếu có ai nói bạn vậy thì bạn cứ nói thẳng " có ai chọn được giới tính của mình không , chỉ cần sống thật với giới tính với mọi người là một hành vi đáng quý " !

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    xl nhé anh tl sau cùng xã hội bây giờ là vậy đó em àh họ hay soi bói chuyện của người khác lắm, dù không được gì nhưng họ vẫn cứ xì xầm, anh cầu chúc cho hai em thật hạnh phúc và một ngày nào đó trong tương lai những người gay như các em sẽ không chịu khổ nữa? hjhjhj.

  • 9 năm trước

    uk.gay ko fải bệnh,ko fải là cái tội,gay cũng la 1 con ng,cũng có 1trái tim bít iu thương,vì vậy bạn hãy sống cho thật tốt,để mọi ng có nhận khác về nó.good luck to u!!!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Truoc het anh xin chia se nhung dong tam su ma em viet, em noi dung , anh cung hy vong mot ngay khong xa xa hoi VN cho phep nhung nguoi dong tinh duoc quyen yeu va chung song voi nhau! Truoc thềm nam moi anh chuc em suc khoe va thanh dat trong cong viec em nhe!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Hãy yêu thương hết mình vì ai cũng có quyền được yêu thương và giaỉ quyết sinh lý.

    Chúc vui vẽ

  • 9 năm trước

    Đồng ý với em.

    Có ai chọn được giới tính cho mình chứ. Chỉ trách tạo hóa trớ trêu.

    Em cũng không nên buồn nhiều, Xã hội bây giờ có nhiều người hiểu các bạn và thông cảm cho các bạn. Không ngoại trừ một số người thiếu hiểu biết.

    Nhưng để cuộc sống của mình dễ chịu hơn các bạn nên thể hịện tình cảm kín đáo.

    Chúc em vui trong cuộc sống.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Pan noi ko he sai.m2

  • 9 năm trước

    bât cứ việc gì cũng có những khó khăn của nó cả.

    nếu em thật sự thích và quyết tâm cùng với những suy nghĩ chính chắn và biết chắc mình thuộc về thế giwới msm thì cần kiên trì và ssông đủngban thân.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.