Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Trang Chu đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Chúng ta đi trong ánh sáng , nhưng tối tăm vốn bao trùm ?

Cập nhật:

Tri thức của nhân loại như những ngọn đèn đơn lẽ...mà sự tăm tối của nhân loại như màn đêm ...Giống như những mặt trời đơn lẽ , không đủ sức để soi rọi vũ trụ tăm tối bao la kia ...

Cập nhật 2:

Chào em Lifefun !

Em trả lời hay quá , phải ghi nhận thôi , đồng thời có đường dẫn câu hỏi rất hay về ánh sáng .

Thân thương .

Cập nhật 3:

Chào Jk kuk ! Trong tột cùng sâu thẳm của tâm thức ...ta đã nhận diện ta , và nó đã dấy lên tình yêu thương của con người ...Tình yêu ấy cũng soi rọi ta đi trong tối tăm ...

Cập nhật 4:

Chào ♥•lOv€µ•♥ !

Bằng lối lý luận đối đãi bạn trả lời thật vui nhộn ...Nhưng nếu nói rằng ở chúng ta thường trực là Không Biết thì hà cớ gì bạn lại biết nói quá nhiều ? Mâu thuẫn nhỉ ?

Rất vui khi thấy nick bạn đã tham dự câu hỏi .

Thân mến

22 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Thưa anh! Hằng đêm em thường ngắm những vì sao sáng trên bầu trời bỗng chợt nhận ra rằng một mầu đen thẫm như nhung huyền bao phủ khắp quanh ta ánh sáng của những vì sao ( Những dải ngân hà) chỉ là những đốm nhỏ nhoi trong vũ trụ bao la kia....Những tri thức của loài người cũng như vậy như những đốm sáng nhỏ nhoi không đủ sức làm sáng bừng toàn cảnh vũ trụ bao quanh ta...Thiên nhiên vẫn là một điều bí ẩn mà con người đang gắng sức tìm hiểu, vén lên bức màn bí mật của nó...Nhưng hầu như loài người chưa phát minh được điều gì ...Chúng ta chỉ mới dần tìm được những bí ẩn của vũ trụ như người nhặt được những mảnh vụn đơn lẻ của vật thể mà chỉ biết được mảnh vụn ấy chưa biết được cấu thành vũ trụ là gì? Nó từ đâu sinh ra và bản chất nó ra sao...Những thách thức khổng lồ với loài người!

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Av...

    Vậy tri thức của những con người chúng ta dù gắng sức ra sao so với vũ trụ này luôn nhỏ bé, TA NHỎ BÉ và NGU DỐT trước thiên nhiên vũ trụ này...Bởi vậy ta sao nguyên bản tính của vũ trụ u ám, tăm tối và ngu dốt .....Ta vốn làm điều ác điều xấu dễ hơn làm điều thiện, điều lành các thư viện chỉ bán sách dậy làm người không bán sách làm điều xấu .....Nhưng để làm điều xấu ác con người hầu như thành thục nó như bản năng...Bởi ta vốn từ tăm tối mà sinh ra!

    Biết mình nhỏ bé ngu dốt tăm tối vậy...Ta luôn tri kiến học hành để vì sao cuộc sống của ta luôn sáng rỡ không chìm nghỉm trong tăm tối vũ trụ này .........Và nếu có học tới đâu ta cũng khiêm hạ lòng lành biết mình như người luôn sinh ra từ nguồn gốc tăm tối vậy, luôn thương yêu nhân ái,,,,khiêm hạ chân thật cuộc sống của ta sẽ rất bình an bởi ta đã sống vừa trong môi trường của ta!

    Biết mình hiểu mình em nghĩ là hạnh phúc nhất của con người! Khi đó ta sẽ có sự sáng tâm linh tri thức và sự bình an ...Đó là phúc lạc lớn nhất của con người!

    Thân thương!

  • Ngocan
    Lv 6
    9 năm trước

    Ánh sáng và tối tăm là hằng có. Chưa hẳn ta đi trong ánh sáng đâu. Có khi đang bước trong bóng tối mà cứ tưởng là đi trong ánh sáng đấy. Một Niềm Tin sẽ giúp ta có ánh sáng mà đi dù bóng tối bao trùm.

  • 9 năm trước

    Nếu nói thế thì có cả nghĩ quá không thua ngài.Em thì hiểu biết hơi hạn hẹp nên chẳng dám khua môi,xin đứng mà nghe chỉ điểm ạ.

    Đời người ngẫm tựa giấc mơ hoa

    Tỉnh mộng hào quang cũng nhạt nhòa

    Bỉ lạc người trong thời sáng lóa

    Bi quan kẻ nghĩ thế đen lòa

    Tâm thanh phúc bởi duyên thiền tỏa

    Thể tịnh phần do tính nhẫn hòa

    Thiện ác suy cùng nơi trí tọa

    Hèn sang cũng vậy chớ đừng ngoa.

    Tặng ngài cùng các bạn bài thơ do em tự nghiệm ra.Chúc mọi người luôn an lành và vui vẻ!.

  • 9 năm trước

    trong màn đêm bao phủ thì nhờ ánh trăng hay ánh sáng của những ngọn đèn ta mới thấy đường đi và cũng nhờ những ánh sáng ấy mà ta biết được à !trời tối!

    chúc @ vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • 9 năm trước

    NT vào trả lời để ủng hộ thui nà,chưa có đủ trình độ lý luận..để dành câu nì..cho Các @ có câu trả lời bài bản hơn..

    Theo thiển ý cá nhân,thì từ trước đến giờ ta vẫn công nhận con người vốn dĩ ngu muội..mừ..

    Thân kính..

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Phải chi đó chỉ là ám ảnh hoặc ảo giác của chính mình, đừng lý tưởng hóa mọi việc, đừng lo toan những gì không đáng lo toan, hãy thả hồn vào thiên nhiên hòa nhịp với sức sống, tất cả cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

  • ?
    Lv 4
    9 năm trước

    với tình yêu thương thì có xua đi cái tối tăm đó không, thưa Thầy ?

    kính chúc Thầy một ngày an lành!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Nii cũng xin xếp hàng học hỏi nữa nè

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    VN vào cho đủ quân số nhé :))

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Biết là thế đó.

    Tớ vào đây để bớt tối tăm vốn bao trùm.

    Câu hỏi của tiên sinh, tôi xin dựa cột đón chờ các câu trả lời của các @

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    ánh sáng và bóng tối, như theo hiện tượng bác nói, ánh sáng mạnh thì vùng tỏa sẽ rộng. tối tăm vốn bao trùm . Ai ( vật thể tạo ) là người có ánh sáng mạnh đi cạnh vật khác cũng sẽ được chiếu sáng, mặc dù bản thân có tự phát sáng ?

    người trí vốn bản thân người trí tự ngộ sáng, người đi cạnh - bản thân có trí - thì cũng được sáng theo ?, nhưng bản chất người đó phải tự sáng nữa.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.