Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Trong suy nghĩ thực sự của ng phụ nữ.điều kiện vật chất của ng đàn ông xếp ở vị trí ntn so với tiền tài của họ?

hay hiểu theo cách khác.

"thực tâm" người phụ nữ có cái nhìn và sự lựa chọn như thế nào.với một người có điều kiện vật chất có sẵn(nhà cửa,xe cộ) so với một người hai bàn tay trắng với sự nghiệp của mình.

các c��� có câu:"gái tham tài,trai tham sắc".

cái Tài ở đây ngoài việc được hiểu theo nghĩa sự nghiệp,tài năng,tiền tài.đôi khi được hiểu theo nghĩa khác là của cải,điều kiện vật chất có sẵn.

vậy có sự ưu tiên gì ở đây chăng?

với câu hỏi này mình rất muốn biết mình là ai.đang đứng ở vị thế nào trong con mắt của người phụ nữ.

_____________

rất mong sự chia sẻ chân tình,từng trải và đặc biệt ý nghĩa khi có cả những suy nghĩ riêng "bên lề" của các bạn.

chúc ngày mới vui vẻ.

Cập nhật:

sự nghiệp+hai bàn tay trắng.ngụ ý:ko có của cải có sẵn của cha mẹ.

Cập nhật 2:

và với một cô gái có nhiều sự lựa chọn.với thứ vật chất có sẵn đó có tác động như thế nào đến sự lựa chọn của nàng.

Cập nhật 3:

cảm ơn sự chia sẻ của Fan Merkel,Nguyễn Đai Ngo và Nguyen Huyen.

Cập nhật 4:

Vera.

xí chỗ...phải thêm chi phí heng.

hjhj...

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Vera
    Lv 4
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cho Vera xí chỗ nhé !

    ----

    Đời Lính nhắc đến sự "lựa chọn" nên Vera đoán là bạn đang nói đến Hôn nhân chứ không nói đến Tình yêu ( phải không ạ ?). Người ta bảo, nên vợ nên chồng là do duyên số. Chẳng biết có số phận hay không nhưng mình cảm thấy ngay cả sự lựa chọn tưởng như rất lí trí cũng do bản năng thôi thúc, vô thức dẫn đường. Thế nên mới có câu "nồi nào vung nấy". Bạn mình, có nàng lấy chồng vì yêu, vì thích, có nàng do gia đình sắp đặt, có nàng lấy người "đủ tiêu chuẩn" ( tiền, tài, công việc, hình thức...), cũng có nàng tặc lưỡi đưa chân...nhưng sau khi kết hôn, việc họ có hạnh phúc hay không hình như không phụ thuộc mấy vào lựa chọn ban đầu ( mình không dám kết luận đâu, đây là một nhận xét có thể rất thiển cận đấy ! )

    .

    Thời nay, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới khi chọn bạn trăm năm đều "tính toán" ghê lắm. Phải có sức khỏe này, công việc ổn định này, hay cao hơn là có nhà, có đất, có xe hơi... Điều đó chẳng có gì đáng trách. Bởi nếu họ quan niệm rằng, hạnh phúc có để định lượng được, thì người hôn phối rõ ràng cần phải được đặt lên bàn cân.

    Những anh chàng con nhà giàu, mới trưởng thành đã là giám đốc, đã có công ti riêng...trong con mắt của nhiều cô gái sẽ ăn điểm hơn những chàng tay trắng gây dựng sự nghiệp. Đừng trách phụ nữ nhe, đó là sự lựa chọn rất bản năng, rất nữ tính đấy Đời Lính ạ...

    -----

    Còn quan điểm của Vera á, ...

    Nếu có một tá chàng đang theo đuổi Vera ( tiếc rằng chỉ là "nếu", hu hu...), Vera sẽ lấy người mà mình yêu. Bởi vì người mà mình yêu sẽ hội tụ đủ những gì mình cần. Rất có thể đó là một chàng Lính, tuy không giàu sang, nhưng rất thông minh, nhân hậu, và đặc biệt, có thể trò chuyện không biết chán với Vera suốt cả cuộc đời... ( còn Chàng có trở thành người thành đạt vẻ vang hay không, tính sau heng !! :D )

    Vera nghĩ, có nhiều phụ nữ "..." như Vera lắm ( he he ) nên các chàng "tay trắng gây dựng sự nghiệp" cứ yên tâm đi, sớm muộn gì cũng sẽ có vợ hiền ở bên...

    Mong sao Bạn của tôi gặp nhiều điều tốt lành !

    Thân ái !

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    khi bạn hỏi như thế đa phần người Vn thường không khách quan, họ thường thể hiện 1 nhân sinh quan máy móc, chủ quan được nhồi nhét từ báo chí và từ các nguồn chỉ định khác... Đa phần thường không muốn nhìn nhận cái gì khác hơn báo và các trang mạng đã bịa cho họ. Thường người Vn ít thể hiện tính tự do suy nghĩ mà chỉ đứng về phe có tiếng nói át hơn, và... lẩm cẩm tin rằng điều gì được NÓI TO là đúng... và thậm chí còn hùa nhau sỉ vả các tiếng NÓI NHỎ. Người Vn chết ở chỗ này..!

    Trở lại điều bạn hỏi, vấn đề "nhận định của phụ nữ" về giá trị đàn ông thay đổi theo điều kiện sống và cảnh sống, môi trường sống và đất nước họ đang sống... Riêng với phụ nữ Vn do tính chất cấp thiết của cs quá "vắt kiệt tâm lực, người khôn của khó" như bây giờ thì (rút từ kinh nghiệm riêng tiếng nói RẤT NHỎ) của tôi họ đang ưu tiên cho điều kiện vật chất có sẵn(nhà cửa,xe cộ).

    Đàn ông thường Vn ai cũng biết nhưng không bao giờ muốn nhận với mình là hai bàn tay trắng với sự nghiệp của mình bây giờ là gần như điệp vụ bất khả (tham khảo giá nhà ở tại TPHCM).

    Tôi thường đi hớt tóc gội đầu, karaoke thanh lịch và cũng có nhem nhá tí với 1 số phụ nữ tại các chốn "Hồng Lâu Mộng" này nên xin nói theo góc độ tôi nhìn

    http://www.youtube.com/watch?v=gFAwjuHbgL4

  • VY
    Lv 7
    9 năm trước

    Tôi thường nói với con gái tôi là tôi sợ quí tử nam lắm, ăn học là phụ, ăn chơi là chính, kiến thức hạn hẹp lại bắt người khác phải cung phụng, lấy nó khác nào làm Osin cho nó suốt đời.

    Ba thích chàng rể mua được gối trà bằng chính đồng tiền chân chính mà tri thức kiếm được, cúng tổ tiên rồi rước con về làm vợ. Đó là chàng rể thật sự có khả năng kiếm tiền chân chính bằng sức lao động và trí tuệ của mình.

    Tôi được 2 chàng rể kỷ sư tuy chưa khá giả nhưng rất dễ thương.

    Tôi thấy tôi có phần ngược đời, qua câu hỏi của bạn tôi góp vài ý nhỏ của riêng tôi bạn xem có cần dùng được thứ gì thì dùng.

    Thân chào.

  • 113
    Lv 4
    9 năm trước

    Nếu như cho mình lựa chọn 2 người đàn ông: Một người giàu có,đủ đầy và một người không có gì ngoài sự nghiệp (nhưng còn phải phụ thuộc vào một điều quan trọng nhất là người đó có nằm trong mẫu người mình mong muốn) mình sẽ chọn người hai bàn tay trắng với sự nghiệp.Của cải ăn rồi cũng hết,sự nghiệp của người đàn ông mới là thứ quan trọng.Anh trai mình đang là trung tá,chị dâu là cô giáo cuộc sống tuy không đủ đầy nhưng căn hộ của họ luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.Chị ấy vẫn luôn tự hào rằng ở đơn vị anh ấy hô một tiếng là lính tráng răm rắp nghe theo nhưng về nhà chị ấy lại là sếp của ảnh.Nhưng những cô gái thực tế ngày nay họ thường nhìn vào những lợi ích trứoc mắt mà quên đi một điều tình yêu,sự ngưỡng mộ mới là thứ khó kiếm tìm.

  • Egal2
    Lv 5
    9 năm trước

    Ngày xưa thì "Chẳng tham ruộng cả ao liền/ Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ". Nhưng sâu thẳm cũng là cái danh thôi, bởi vì đầu tư tương lai "Một người làm quan, cả họ được nhờ

    Ngày nay thì "Chân dài thì phải lấy đại gia". Chẳng có chân dài nào chịu lấy anh nghèo cả

    Còn yêu thì thoải mái nhưng "Nồi nào úp vung nấy" bạn ạ

  • 9 năm trước

    Nếu chọn mà chỉ có 2 chỉ tiêu "điều kiện vật chất" và "bàn tay trắng" thì điều kiện đó là không ..biện chứng. Thực tế bao giờ cũng có rất nhiều điều kiện "nho nhỏ" xung quanh 2 điều kiện "to to" mà bạn đặt ra ở trên. Cái gì làm nên "vật chất có sẵn" (có sẵn cũng có thể là do họ làm ra chứ không nhất thiết là từ cha mẹ) là những điều kiện "nho nhỏ" như tài năng, tri thức, khả năng nắm bắt cơ hội, thói quen, tính cách làm cho nàng cảm phục. Và phụ nữ khôn ngoan nhìn vào cái nhỏ để ưu tiên xếp vị trí đấy ạ.

    (đấy là về lý thuyết, còn thực tế thì làm gì có chuyện các anh xếp hàng cho mình chọn, tính ở thời điểm "trái tim mù lòa" phụ nữ chọn chàng ..chẳng vì cái gì cả. (Cái mà Hư vô gọi là "trực cảm")

  • 9 năm trước

    một người hai bàn tay trắng với sự nghiệp của mình có lẽ tốt hơn :D

    P/s: Ngày mới may mắn!!!

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    chào @ Đờilính thân mến,theo suy nghĩ của mình thì "tiền tài,danh vọng" thường là mục tiêu và động lực đa số chúng ta trong cuộc sống nàykể cả những người thất thời và đương thời.còn chuyện lợi danh và tiền tài có ảnh hưởng đến cuộc sống hay tình cảm hay không thì xin thưa rằng:có và bị chi phối rất nhiều(trên 75%),đa phần là rất lệ thuộc nhưng dưới góc độ và nhìn nhận của mỗi người khác nhau.

    1/yêu anh và đến với anh là "định mệnh" có thể là đã sẵn có hay phải bắt đầu từ con số không là chuyện bình thường trong tự nhiên,là thiên hướng của sự vận động và phát triển,nên chuyện này là tất yếu nhưng không là cái chung nhất.

    2/sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau(vô tình có thể tự mình áp đặt cho chính mình và người khác),vốn dĩ chúng ta không hoàn thiện nên đó cũng là động lực,tác động rõ nét nhất để chúng ta tìm tới những cái "hoàn hảo và hoàn mỹ" hơn.còn cách tiếp cận,"giải pháp" làm như thế nào thì lại càng phong phú nhưng cái cuối cùng vẫn là chung một điểm đến như đã nêu trên.một sự vận động và phát triển như thế tồn tại rất nhiều mối mâu thuẫn và mối liên hệ phức tạp,để đơn giản hóa "sự việc" này vô hình chung mọi người chỉ đánh giá theo kết quả,hậu quả,sự bắt đầu và kết thúc mà không đi sâu vào đánh giá toàn bộ "sự việc"(thật sự nhiêu khê và vô cùng phức tạp).

    3/theo mình về tiền - tài là đối trọng của nhau khi nói về con người(cả nam và nữ),đó là sự bổ khuyết và tác động qua lại,là xu thế tất yếu(xét toàn trên khía cạnh mọi phương diện),là động lực cho sự tồn tại và phát triển còn xét ở khía cạnh riêng lẻ,đơn nhất(áp đặt một cái nhìn từ xu thế xh,ý chủ quan)thì "tham tài" hay "tham tiền" cũng là điều hiển nhiên(là xu hướng xu thế nhưng không tất yếu) vì bên cạnh đó vẫn có "sự lựa chọn" khác là "từ bàn tay trắng" một cái là"đã có công thức,định sẵn" và "một cái hoàn toàn mới,tự khai phá,khám phá" thực sự thì cái đích đến là như nhau nhưng khác nhau ở vấn đề là"tư liệu và công cụ" để tiến hành việc này.

    *ngày hôm nay tôi có thể nói anh ham tài mê sắc nhưng một thời gian sau tôi cũng có thể nói anh rằng với anh tài sắc không có ý nghĩa gì cả cũng là chuyện dễ hiểu.do vậy suy nghĩ của người phụ nữ về tiền tại có một vị trí nhất định trong cuộc sống và đó cũng là động lực chính tùy mỗi người mà vị trí đó có thứ bậc khác nhau.có thể cô ta chỉ xếp ở vị trí thấp nhưng với cô khác lại là vị trí hàng đầu.còn sự nhận xét đánh giá họ qua tiền tài vật chất thất sự chỉ là sự nhận xét đánh giá một mặt nào đó trong một điều kiện hoàn cảnh mà các mặt đối lập và mối liên hệ giản đơn chứ nó không bao hàm một sự đánh giá chung nhất mang ý nghĩa lịch sử của thời đại.

    vài dòng chia sẻ nông cạn của mình,mong được sự đóng góp chia sẻ của mọi người!

    chúc @ vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • 6 năm trước

    Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng..............xếp ở vị trí nào tùy nhận thức của mỗi người. hạnh phúc tồn tại và theo ta suốt chặng đường từ gian lao tới vinh hiển..........từ gian khó tới giàu có càng thấu hiểu, cảm thông, tôn trọng.............Tôi là tôi thích người (có trí tự làm nên sự nghiệp)

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Thật là khó trả lời với câu hỏi này, dùng câu nói dân gian : nồi nào sẽ có vung đó , khi gặp vung đậy nồi ko dùng được , thì chắc sẽ bung ra ( duyên nợ )

    ---

    tiền tài sẽ được chọn song song, nhưng ở cấp độ cao hay thấp mà thôi

    nhiều tiền nhiều tài - đứng nhất

    nhiều tiền , ít tài hay nhiều tài , ít tiền - đứng nhì :))

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.