Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Xin hỏi @3T: cố bảo vệ thông tin quốc gia là bảo vệ cái gì?

http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...

Bạn có nói: ""Ở VN chỉ cần có chuyện hơi nhạy cảm chút là ngay hôm sau mấy ông BBC, RFA vào làm ầm lên liền." bởi vậy những người trẻ như chúng tôi cố bảo vệ thông tin quốc gia thì bị các đấng "dân chủ TTSK"cho rằng chúng tôi bao che,ém nhẹm thông tin.^.^"

Tôi xin khẳng định luôn là các bạn không bao che, không ém nhẹm mà các bạn PHỦ NHẬN thông tin đó luôn. Ví dụ thì trong câu trả lời ở câu hỏi trên tôi đã nêu luôn rồi.

Còn tôi thắc mắc, bạn bảo vệ thông tin gì cho quốc gia?

Cập nhật:

Tự các bạn đã cắt đi mất cái lợi ích của việc tìm hiểu thông tin tự do, điều này dẫn đến câu trả lời của các bạn thường khiến người ta...cười tủm tỉm. Tìm hiểu thông tin đâu có hại gì mà các bạn lại sợ vậy? Hay nỗi sợ trong các bạn là thông tin lề trái mới đúng?

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    ừ, thì cũng từ cái vụ cưỡng chế Đất tại Văn Giang ấy đấy ạ. Trong khi sự việc chưa đâu vào đâu. các @ "dân chủ" cắt 1 đoạn clip bé tí ...không đầu, không cuối, đưa lên bình "loạn" xạ . Cách bảo vệ thông tin của chúng tôi chính là phản bác lại những luận điệu " lấy bé xé to" của các @ đó.Tìm hiểu thông tin chính xác sẽ đưa ra kết luận, cũng như bình luận.

    Và tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình trong vụ việc "cưỡng chế đất tại Văn Giang " :Cưỡng chế hoàn toàn đúng Luật. Cần phải có biện pháp vũ lực dành cho những trường hợp cá biệt , chống đối, chống người thi hành công vụ...lợi dụng sự - vụ việc làm càn , gây khó dễ cho người thi hành luật pháp. không để cho chủ nghĩa cá nhân , tư lợi hoành hoành không thuốc chữa.

    - Cơ quan có thẩm quyền cần vào cuộc để đưa ra pháp luật trừng trị những người cố tình "chống ng thi hành công vụ " trong vụ việc trên. Mong LP anh minh.

    (Các) Nguồn: cảm ơn bạn .
  • Người miền nam quá rành với cái loa phường, lý luận theo kiểu Hoài Thu, TTT vv.

    Nước Đức kể từ khi thống nhất, bây giờ họ bắt đâu tiến mạnh bên Âu Châu, còn miền nam sau khi bị CS Bắc Việt chiếm, thì cả nước VN mất chủ quyền, và luôn đứng hạn chót ở Đông Nam Á, chưa kể là đang hòa nhập dần vào mẫu quốc Trung Cộng theo ước mơ của hồ chí minh.

  • 9 năm trước

    - ơ hình như có 2 nick ttt, ko biết thế nào.

    - có lẽ bạn đang nói về thông tin đa chiều, mỗi người ở đây cũng chỉ là 1 ý kiến cá nhân thôi mà, chuyện chúng ta ko mắt thấy tai nghe thì đánh giá nó rất khó. về cá nhân tôi thì ko có sợ cái gì cả vì cai mạng ảo ngu ngốc này ko thể tìm ra tôi được (nếu tôi thích) nên ko việc gì tôi phải bao che cái gì. các bạn đang sai lầm vì các bạn đang tiếp tay cho những mầm loạn...

    - cái BBC còn tạm, mấy cái khác thì tôi ko tin (mất niềm tin là mất tất cả, chính tự các người đánh mất nó).

    - "cười tủm tỉm" cái câu này hạ thấp bạn 1 nửa. (tôi khẳng định là gần như tất cả các bạn chỉ ngồi gõ google nên ko thể xác minh mấy cái mạng kia được, tôi thì có thể trực tiếp tìm hiểu vài phần về nó đấy), hoặc ít ra thì tôi cũng biết được xã hội của vài nghìn người nơi tôi đang sống (hiện tại tôi đang giám sát gần 200 công nhân đấy bạn à, họ và gia đình ko có bị áp bức bóc lột gì cả, công ty mà động đến quyền lợi của họ thì phải đúng + có tình có lý nếu ko là chết dở ngay chứ chẳng chơi--bọn họ ko có hiền lành gì đâu nhé, tôi công nhận là đám người đó đánh bạc + rượu chè rất nhìu--đó là do họ, tôi rất khó can thiệp vào đó được)...

    - bạn như 1 đứa trẻ ngu xuẩn, ở nơi bạn ko có thứ gọi là HÒA BÌNH. chúng tôi ko muốn thay đổi cái chế độ này vì nó vẫn tốt đẹp, bạn có quyền thuyết phục chúng tôi nhưng sao chính bạn lại ko tin chúng tôi vậy, chúng tôi vô đây ko có được cái gì cả, ko có sợ cái quái gì cả bạn hiểu chưa...

    - ngoài lề: nếu bạn thích lật đổ chế độ thì đầu tiên bạn nên kêu USA hủy mấy cái chức vua chúa nữ hoàng của bọn tây đi, việc cái quái gì mà bọn tây nó phải để vua chúa nữ hoàng đời nọ nối đời kia của 1 dòng tộc chứ-cái đó như cái gai to đùng sao chúng vẫn để...

    - tham nhũng tiêu cực thì đúng là có nhưng ko có tệ như các người viết, lẽ ra các người là vô hại nhưng thằng usa nó dủng các người để phang kinh tế + kiếm cớ gây sức ép với VN, thật ngu xuẩn. các người đúng là lũ vô tích sự chẳng làm được cái gì cho dân cả, toàn phá hại. có giỏi thì các người lật luôn chế độ này đi chứ cái kiểu giãy chết ngấp ngỏm động tí là muốn lôi dân chúng tôi vô cái loạn chính trị thì chúng tôi ko có ngu gì mà nghe mấy người, đang yên ổn còn nói xấu kích động đến lúc đa đảng thì có mà mỗi thằng 1 súng bắn nhau chết (nói luôn là cái tên cầm đầu các người nó ko có đơn giản tẹo nào đâu, đầy thủ đoạn tiểu nhân cả đấy, các người muốn thay đổi thì phải tính cái gì sẽ lên thay chứ, giả sử có loạn thì tôi ngại nhất là lũ tham nhũng lúc ấy sẽ hùa theo các người rồi lãnh đạo chính các người--bởi những kẻ đó rất mạnh + nhìu thủ đoạn + thực dụng "gió chiều nào xoay chiều đó")...

    - đừng có chối là các người ko muốn đổi chế độ đấy nhé. tôi chán cái kiểu lắt léo lắm rồi, cứ nói toẹt luôn ra là các người muốn đổi sang đa đảng cho nhanh...

    - tôi chán nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng vô đọc bài viết của các người, thông tin của các người như con số O vậy, gần đây nhất là cái vụ thỉnh nguyện thư các người rêu rao ầm ĩ nhưng muốn xem 1 cái ảnh hay video ghi hình= máy điện thoại của cái thành vên yhđ làm cũng còn chẳng thấy đâu, toàn lũ hò theo vô tích sự chỉ biết ngồi đấy mà gõ gõ gõ cái máy tính ngu xuẩn...

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Tư bản Đỏ đang tàn phá Văn Giang,

    Chúng điều quân ba ngàn tên gian ác ,

    Chúng xúc , chúng ủi chúng tàn phá hoa màu,

    Dùng ak , đạn cay , roi điện,

    Chúng thẳng tay , đánh dân , bắt bớ , giam cầm,

    Tiếng khóc than vang dậy khắp năm châu

    Để buộc dân bán đất … rẽ nhÆ° cho !

    Để bọn chúng , kinh doanh … siêu lợi nhuận ,

    Giàu thật nhanh … trên xÆ°Æ¡ng máu đồng bào !

    Mặc cho dân … mất hết đường sinh sống,

    Đói nghèo dần … rồi chết trong khốn khổ !

    Ôi hận thay , bọn mặt người lòng thú !

    Bọn Đảng chủ , Tư Bản Đỏ tham tàn,

    Hãy đợi đấy , sẽ có ngày quả báo ,

    Chết đi rồi , tiếng xấu mãi đeo mang !

    Xin cảm ơn , dân Văn Giang anh hùng,

    Quyết liều thân , bảo vệ đất cha ông,

    Không sợ chết , không sợ loài tham ác

    Gương anh hùng dũng cảm hiên ngang

    Mãi mãi đẹp trong lòng người dân Việt.

    Nông dân Văn Giang , ngọn cờ đầu Cách Mạng,

    Bông hoa Nhài , thơm ngát khắp năm châu !

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.