Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiGia đình · 9 năm trước

Các bạn cho mình lời khuyên với?

Các bạn sẽ làm gì nếu có những người hàng xóm "rất tốt bụng" luôn hóng hớt và mách lẻo mọi cử chỉ và hành động của bạn 24/24 với ba mẹ bạn?

Bức xúc thế, sao có những người rảnh quá vậy?

Cập nhật:

Và ba mẹ bạn thì luôn thích lắng nghe và thấu hiểu những câu chuyện của hàng xóm..

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    vay ban hoi xem ban do co hay an mon ko? sao mieng mon ngua the

  • 9 năm trước

    cau hoi nay chịu. k tra loi nổi--------------------->dân bắc chính hiệu và............................tui cũng vậy.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Tuyệt đối từ mặt nó ra!

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Gặp phải xóm nhiều chuyện & ngay cả bản thân ba mẹ bạn cũng nhiều chuyện. Cứ như thế thì nhà bạn sẽ nát bét đó. Tôi nói thế vì chính gia đình tôi đã như thế và hiện đang tan nát. Con vợ tôi có tính đố kị sân si hơn người quá mạnh + cũng thích hóng chuyện người ngoài nên bắt ép mẹ chồng & con ở đi tám, đi soi mói, nghe nghóng chuyện nhà hàng xóm để xem con vợ tôi đang hơn hay đang thua nhà người ta. Kết quả càng nghe càng điên tiết trong lòng, càng tức tối vì thấy toàn thua chứ không hơn rồi bắt chồng thuê mướn xe hơi đóng kịch mỗi ngày ra vẻ con vợ tôi cao sang giàu có hơn người. Rồi bắt mẹ chồng & con ở rình & vô cớ kiếm chuyện nhà hàng xóm để làm sao người ta bước ra trước cửa như chờ có thế mà cho xe hơi chạy về và đậu chình ình trước cửa nhà người ta, bấm kèn inh ỏi để đánh thức cả xóm để báo hiệu cả xóm biết là nhà ta có xe hơi về. Đóng kịch được gần 1 năm thì tiền bạc kiệt quệ, cạn kiệt, cắn xén bớt tiền ăn, tiền học của con để mà thuê người rồi thuê xe hơi đóng kịch cho hả dạ hơn người với thiên hạ của con vợ tôi. Hết tiền rồi đành chuyển sang đi xe 2 bánh. Đã vậy còn bắt mẹ chồng, con tôi, con ở báo hiệu cho cả xóm biết mỗi khi con vợ tôi đi xe 2 bánh về nữa chứ. Cả nhà từ chồng, con, mẹ chồng đến con ở đều phải tập sống chai mặt, mặt dầy, mặt lì, mặt trơ trẽn với thiên hạ dù trong lòng quá nhục và quá tức tối khi thấy cả xóm đang cười khinh khi nhà mình. Nhục quá đâm ra tức tối rồi đổ hết lên đầu chồng, trách chồng không biết làm giàu, không sắm được xe hơi cho con vợ lấy le với thiên hạ. Mà đâu phải tôi cho con vợ tôi ở nhà thuê hay nhà mướn gì mà là ở nhà mặt tiền & đi xe spacy. Rồi mượn có muốn hơn người mà lăng loàn với người tình online để mong có xe hơi đổi đời. Con vợ lăng loàn nhưng do sợ mẹ tôi nhục với hàng xóm mà tôi phải cố đóng kịch với thiên hạ tỏ ra gia đình êm ấm, vợ chồng yêu thương để mẹ tôi không nhục.

    Bệnh đố kị, soi mói và nhiều chuyện nó phá nát nhà tôi thế đó. Vớ phải con vợ đố kị & soi mói nhiều chuyện nhục lắm. nhục cả đời

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    chào bạn, mình thật lòng hiểu được cảm giác khi gặp phải những người ăn cơm nhà lo chuyện người dưng, nêu ba mẹ bạn cứ nghe lời những người ấy như vậy thì bạn cần có một buổi nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ bạn. Bạn phải trình bài rõ tâm trạng của bạn, suy nghĩ của bạn vì bạn đã lớn rồi bạn có quyền tự quyết định và bạn cần gặp những người hàng xóm tốt bụng ấy khuyên họ nên quan tâm gia đình của họ nhiều hơn quan tâm cho bạn nhé

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Hãy góp ý cho họ

    L...5

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    neu ban hok lam gj xau' thj cu' de choa ngta mec' co' gj dau mkak so.

    k thi` gap. truc. tiep' mak nc vs ngdo nh~ buc xuc' neu' con` tjep tuc. thj ban co the wa nha` ngdo mec' lai. ngta la hue` ^^~

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.