Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

iloy
Lv 4
iloy đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Thời buổi này thật sai lầm khi nhìn .....?

Trang phục mà uýnh giá giới tính , càng ko nên nhìn kiểu tóc ....chỉ có một cách đơn giản để xác định ....? Hehe

Cập nhật:

Tiên hoa , như phạm ...lời nói khác nhau chính là khác nhau ở cái cổ đó .

Cập nhật 2:

Aloe ...câu chuyện hay lắm ...thank you .

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chỉ có một cách đơn giản để xác định giơí tính là...nhìn cái cục "trái cấm" dưới cần cổ...lòi nhọn ra thì là đàn ông..bằng phẳng là đàn bà..hehe

  • 9 năm trước

    Ghế đá công viên.

    - Đúng là cái thời vàng thau lẫn lộn, ngô khoai lộn sòng, Bác có để ý thấy cậu trai đằng kia không ? nẫy giờ em cứ tưởng nó là con gái đấy. Con trai con đứa gì đâu mà tóc tai cứ y là...tóc bím.

    - Cháu nó thích vậy.

    - Ấy chết ! i... iem vô ý nhỡ nhời , Bác bỏ quá cho. Vậy ra Bác là bố cháu đấy ạ ?

    - Không ! tôi là mẹ nó.

    ( lượm lặt )

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Bây giờ chỉ còn cách thử mới chắc, không thử thì không thể chắc.

    Đi Thái Lan vài chuyến thì mọi biện pháp khác đều bó tay.

  • 9 năm trước

    Đúng như vậy , nếu nhìn trang phục và tóc để thấy giới tính là sai lầm, nên nghe giọng nói mà phân biệt giới tính .

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Cách đơn giản là qua ánh mắt và lời nói để xác định giới tính

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    thật sự thời trang chỉ là tính thẩm mỹ nếu xét riêng lẻ,còn theo phong tục và văn hóa của từng vùng,thật sự để đánh giá giới tính thì nhiều khi chưa đủ cơ sở và thật sự không thuyết phục,dễ nhầm lẫn là chuyện dễ thấy!

    chúc @ iloy vui vẻ!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • 9 năm trước

    Hỏi thẳng !

  • 9 năm trước

    đúng

    đó là những người thất học

    quan tâm làm gì

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Giọt sầu nào phải giọt mưa.

    Đắng cay 1 chuyến đò đưa lỡ rồi.

    Sông sâu bên lỡ bên bồi.

    Bến quê có kẻ đang ngồi nhớ ai?!

    Ngắm sông buông tiếng thở dài.

    Gió đông thổi mạnh cho ai lạnh lòng?!

    Thu tàn rồi có phải ko?!

    Trên tay còn lại nụ hồng năm xưa.

    Đông về lá rụng lưa thưa.

    Để cây hiu hắt sớm trưa 1mình.

    Lá đi cây trách vô tình.

    Để cây ở lại duyên tình với ai??!

    Gió lùa chiếc lá nhẹ bay.

    Như đôi Oanh - Yến đắm say duyên nồng.

    Để mình cây lại đứng trông.

    Để cây nuốt giọt lệ lòng vào tim.

    Hoàng hôn buông nhẹ êm đềm.

    Gió đưa lá mãi qua thềm buông tay.

    Bây giờ lá biết tìm ai??!

    Khi cây giờ đã nằm ngoài xa xăm.

    Gió đưa lá khác âm thầm.

    Để lá ở lại lặng câm 1 mình.

    Nhớ xưa nặng nghĩa ân tình.

    Cây dang tay níu vẹn gìn lá xanh.

    Nhưng nay lá đã lìa cành.

    Biết ai che chở lá xanh phai vàng.

    Thu qua Đông đã sắp tàn.

    Giọt châu hối hận muộn màng khẽ rơi...!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Giọt sầu nào phải giọt mưa.

    Đắng cay 1 chuyến đò đưa lỡ rồi.

    Sông sâu bên lỡ bên bồi.

    Bến quê có kẻ đang ngồi nhớ ai?!

    Ngắm sông buông tiếng thở dài.

    Gió đông thổi mạnh cho ai lạnh lòng?!

    Thu tàn rồi có phải ko?!

    Trên tay còn lại nụ hồng năm xưa.

    Đông về lá rụng lưa thưa.

    Để cây hiu hắt sớm trưa 1mình.

    Lá đi cây trách vô tình.

    Để cây ở lại duyên tình với ai??!

    Gió lùa chiếc lá nhẹ bay.

    Như đôi Oanh - Yến đắm say duyên nồng.

    Để mình cây lại đứng trông.

    Để cây nuốt giọt lệ lòng vào tim.

    Hoàng hôn buông nhẹ êm đềm.

    Gió đưa lá mãi qua thềm buông tay.

    Bây giờ lá biết tìm ai??!

    Khi cây giờ đã nằm ngoài xa xăm.

    Gió đưa lá khác âm thầm.

    Để lá ở lại lặng câm 1 mình.

    Nhớ xưa nặng nghĩa ân tình.

    Cây dang tay níu vẹn gìn lá xanh.

    Nhưng nay lá đã lìa cành.

    Biết ai che chở lá xanh phai vàng.

    Thu qua Đông đã sắp tàn.

    Giọt châu hối hận muộn màng khẽ rơi...!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.