Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mùa Đông đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 9 năm trước

Yêu trọn bốn mùa..................?

Mùa Đông ấy tay trong tay ấm

Ta bên nhau tình thắm hương tình

Tóc dài bỏ xõa càng xinh

Anh yêu hương tóc, em gìn sắc hương

Rồi Xuân đến du dương ca khúc

Én với Oanh rộn rã tiếng lòng

Tình mình choáng ngợp tầng không

Bao la như thể sắc hồng chỉ ta

Ve kêu Hạ, lời tha thiết bấy

Nằng nặng nghe hồn dậy u buồn

Dốc lòng phong vũ mình luôn

Cùng nhau chia những trầm luân kiếp người

Thu vàng võ lá rơi xa xót

Thương nắng hanh, mưa giọt ai hoài

Nén lòng tình, rẽ làm hai

Mà hồn vẫn luyến nên hoài còn Đông..

____________

Nguồn : http://www.vnthidan.net/trang-tho-mua-dong-t4698-4...

Chúc cả nhà mình buổi trưa vui vẻ nhé !

:-))

Cập nhật:

Nguyên

Thơ nhẹ nhàng, hay lắm em !

X khùng

Chị làm bên vnthidan, thích thì mang sang, of chị chứ không chôm ai cả, ko thèm uống cà phê of e bi h

Thùy à ! iu lém !

Uyên Trang

Vậy hoài hà nhe :-)

Tạm biệt !

MĐ không vào Yh thường xuyên nên không biết bạn là ai

Chia sẻ cùng bạn nhé ! Mình sẽ nhắn lời cùng Cóc, có thể Cóc biết bạn.

Chúc bạn vui & hạnh phúc nhé !

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 7
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tình mùa Đông!!!

    Đông chí tiết trời nay lạnh giá

    Buốt tê lòng chẳng lạ xa xăm

    Sương mù phủ kín giam cầm

    Con tim nhỏ bé bao năm ngóng chờ

    Còn đó Ngọc lan ai mơ dáng ngọc

    Những đêm dài vẫn khóc triền miên

    Cơn đau ẩn chứa niềm riêng

    Người đi để lại tình duyên hững hờ

    Ôm mặn đắng lòng mơ cứ ngỡ

    Sầu dâng trào chẳng vỡ sương tan

    Nhưng sao mắt lệ đôi hàng

    Mùa đông tiễn biệt bàng hoàng nhớ thương

    Trời vẫn rét sầu vương trỗi dậy

    Vết thương lòng tận đáy chưa phai

    Tình đầu hẹn ước ngày mai

    Hoa lan kỷ niệm đông dài giá băng.

    (Nguyen Dai ngo)

    chúc @MùaĐông cuối tuần vui vẻ!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Chuốc chén Huỳnh Tương đợi đêm sang

    Ngoài song chênh chếch ánh trăng vàng

    Năm ngón trãi dài trên phím đoãn

    Sáu dây ngân nhẹ tiếng cung đàn

    Mưa đến than Ve sầu ai oán

    Nắng về đổ giọt lệ Loan chan

    Người đi cho điệu đàn phai lãng

    Não khúc tình thơ vọng đêm tràng

    Lã Troang!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Chào ! Mùa Đông.

    - Từ xưa đến nay Văn-nhân, Thi-sĩ đã gởi vào đời biết bao nét đặc-thù cảm hứng về bốn mùa như

    Xuân du phương thảo địa

    Hạ thưởng lục hà trì

    Thu ẩm hoàng hoa tửu

    Đông ngâm bạch tuyết thi

    *

    **

    Chuyển mùa ....

    (tiếp theo.)

    Lại ngắm hoa thơm chuốc rượu nồng

    Nẻo đời ngày tháng hãy thong dong

    Cỏ cây mầm nảy cành vương nụ

    Cảnh vật chim bay tiếng hót mừng

    Giọng hát trên sông làn sông làn sóng gợn

    Mây đăng dỉnh núi tỏa mênh mông

    Ngày vui ngắn ngủi như mơ thoáng

    Hạ tới phố phường nhộn nhịp đông

    *

    **

    Hạ tới phố phường nhộn nhịp đông

    Bầu trời nồng nực tựa lò nung

    Bởi thương khiến nhớ tình tha thiết

    Ấm mặc no ăn nghĩa tận cùng

    Giữ trọn nghĩa tình lòng mãn nguyện

    Tạo nên hạnh phúc sống ung dung

    Kiếp người hòa nhịp trong trời đất

    Sinh tữ tồn vong luật hóa-công (:= C/T.......

    (Các) Nguồn: Mình vào Y/H thăm quý bạn , Người ta chui C/T hoai , chán ghê. Cho mình kính thăm tất cả quý bạn nhé..... Nhứt là Cóc. (:= Thanks!
  • 9 năm trước

    Đọc xong rồi lượn ngay chứ em hổng biết trả nhời làm sao...^_&

  • 9 năm trước

    Có tuổi rồi mà cũng yêu gớm nhỉ? hic.... bài ni chôm bên Thi Đàn qua hả? Một khẩu hai loa... he he

    Chúc chị vui vẻ và trẻ khỏe...

  • 9 năm trước

    Mùa xuân đi trẩy hội

    Em tình cờ gặp anh

    Thấy nhoi nhói trong lòng

    Yêu anh rồi thì phải

    Mùa hè nhiều hoa trái

    Anh tặng em hoa hồng

    Em thấy lòng lâng lâng

    Anh yêu em rồi nhỉ

    Mùa thu vàng trái thị

    Anh đưa thầy sang chơi

    Em thấy quá bồi hồi

    Hình như em xấu hổ

    Mùa đông mùa xây tổ

    Anh đón em về nhà

    Bây giờ thì hai ta

    Đã thành chồng thành vợ

    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé !

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.