Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

iloy
Lv 4
iloy đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Tình yêu mang nụ cười đến cho hai người như thế nào vậy ..?

Cập nhật:

Cathan74 ......tớ đang cần mang một nụ cười tặng cho người yêu mà chẳng biết phải chuyển thế nào . Cậu có cách nào giúp tớ được không .hehe

Cập nhật 2:

Contraiyeu ...nụ cười khi mà nàng gục đầu vào vai ta đôi khi tự nàng tìm kiếm , ngay cả khi nàng khóc cũng thế . Mũi thì sụt xịt mà mắt thì đang dò xét ...khó kiểm chứng lắm cậu ơi . Có một trò chơi hai người ngồi sát vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt nhau , cậu thử đi nha . Rất thú vị đó , ......người mà tâm không ổn có nhiều điều che dấu sẽ khó mà nhìn được đến phút thứ 3 lắm .

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 4
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tình yêu mang nụ cười đến cho con người khi cả hai người đều chung thủy, một lòng một dạ yêu thương nhau, không ai lừa dối nhau, hạnh phúc là ở chỗ đó đấy bạn à !!

  • 9 năm trước

    Cậu hỏi tớ mới nói đó nghe.

    Nó mang đến cho hai người cảm giác thỏa thuê.Có khi đằng sau nụ cười ấy chẳng ai giải mã được ngoại trừ hai người đó mà thôi.....biết chết liền.....

    Cậu có bao giờ nếm... nụ cười mà nàng dấu trong mái tóc ẩn sau bờ vai của cậu chưa?

    Nàng cười...không những thế mà mắt nàng cũng cười, cả thân người cũng cười, rồi cả hai cùng cười.

    Có khi cười mà không hiểu vì sao mình cười, tự nhiên rồi cười, ăn cũng cười, học cũng cười, mẹ mắng cho cũng cười, vừa chạy xe vừa cười, uống ly cafe... ahzza... đắng nghéc cũng cười ( vì cười mà quên bỏ đường ) hahaha...

    Tất cả điều ấy làm cho chúng mình trở nên vô duyên ...nhưng cái vô duyên đáng yêu vô cùng.

    ................

    Bà xếp tớ...sáng giờ chưa cười...tớ cũng chẳng dám cười.....

    Không biết tối nay có cười được không .......hahahahhhh....................

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Sự đồng cảm,hiểu nhau ,ta hiểu Người như hiểu chinh ta,để có thể bước qua bao dỗi hờn rình rập có thể cuốn phăng tình yêu ấy

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Tình yêu mang nụ cười đến cho hai người mãn nguyện, lạc quan yêu đời

  • 9 năm trước

    Là khi 2 con tim rung động..nó đập nhanh hơn bình thừơng..Là khi máu được đưa vào tim..là khi anh được nhìn thấy em..nghe giọng nói của em......Tình yêu của Iloy là như thế nên chàng mới cười toe toét bành ra tận mang tai...phải hok nè...hehe

    * Iloy ui...Tớ cùng tâm trạng giống cậu đó mà, có khá gì hơn cậu đâu nào hic...vì ngoài nụ hôn ra, tớ còn nhiều thứ tuyệt vời khác muốn gởi cho người yêu của tớ nữa cak..hix..có ai cao kiến gì hãy giúp tớ và Iloy hok nè...hehe

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    xin chào @iloy thân mến,theo mình nghĩ đó là sự thông cảm,lòng vị tha và một chút dí dỏm hài hước.

    chúc @ tối vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • Ẩn danh
    9 năm trước

    nhìn nhau là đủ rồi

    bên nhau là được rồi

    im lặng và tân hưởng

    nghe hơi lãng mạng nhưng

    ngôn ngữ cũng có giới hạn của nó

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Trong tình yêu lời nó có giới hạn.

    Nụ cười chỉ nói lên một phân nửa.

    Vẽ mặt rạng ngời sau lúc thăng hoa mới là tất cả.

    Bạn nhỉ. Nàng tiên của tôi.

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    nhẹ thì mím chi

    mạnh thì ngoác tới mang tai

  • 9 năm trước

    những khoảnh khắc bên nhau--->hạnh phúc

    những lúc cách xa thì lại nhớ về những khoảnh khắc đó------->vui vẻ

    ==> tình yêu là số 1

    (Các) Nguồn: đúng hok? ^^!!
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.