Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Trang Chu đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Cái TÔI càng nặng cái tội càng to ?

Đã bậy ưa bự ...đã Tồ la TO ?

Cập nhật:

Chào Hạ Tím !

Không biết HT là ai , nhưng theo Trang Chu là anh chị em cùng nhà được hông ? Được Ý quên Lời nhé .

Thân Thương

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đúng thế đấy anh Trang Chu ạ! Cái Tôi càng lớn,thì cái tâm càng mù.Con người ta sống chủ yếu nhờ vào cái tâm,một khi cái tâm đã "mù lòa" rồi,thì làm sao thấy rõ đường ngay nẻo thẳng mà lần,có phải thế không ạ !!

    @Anh Trang Chu ạ! không xa lạ,chúng ta quen biết nhau,đã cùng hội ngộ nơi này,cùng chia sẽ những tâm tư tình cảm,thì đã là anh em rồi còn chi.Chúc anh luôn vui nhé !!

  • Vera
    Lv 5
    9 năm trước

    Khiếp nhỉ ?

    ?????????

    Anh iu hôm nay làm sao thế ? Có cái gì hơi bị To đấy nhé !

  • 9 năm trước

    Bác nói phải.

    Tôi mà thêm ... dấu Nặng thì thành Tội.

    Hi hi...

  • 9 năm trước

    Hi, chào anh Sáu!

    Em đọc mà cảm thấy sao sao đó.

    Em nghĩ rằng cái Tôi vốn chẳng có" TỘI" gì cả, nếu mỗi người không có cái Tôi thì làm sao anh nhận ra em hay Chị Vera giữa chốn đông người như thế này.

    Không có con đường nào sẵn có cho tất cả mọi người cùng đi, mỗi người tự chọn con đường nào gần với bản tính của mình thôi ạ. Có người thấy sống vì bản thân là con đường đúng đắn, có người thì chọn lựa dành tình cảm và sức lực cho người khác...

    Hihi, em cứ thấy mình nói gì đâu ko, nên thôi, đừng ai ném đá em nha. (Copy lại câu của chị Vera.)

  • 9 năm trước

    Cái TÔI to đùng thế kia TỘI ĐỒ càng nhiều, lợi ích cá nhân khiến họ mụ đi, mọi thứ sa hoa khiến họ lố lăng, kệch cỡm đến tội nghiệp,chúng nó có TỘI ư ? TỘI gì ? Ai thấy ? Ai biết ? Ai chứng kiến? Ai làm chứng ? Ai sử chúng ? Lương tâm ư ? chúng làm gì có lương tâm.

    Khổ thân họ chưa ? cái bất bình thường trong cái TÔI ấy được coi như nhe tênh.

    Thế nhưng ...hỏi nhỏ TC nhé, nếu ở ngã 3 đường ai đó làm rớt gói vàng TC, sẽ sử lý thế nào?

    Giữa cái TÔI và LỢI ÍCH trước mắt ? Em không thích giáo điều đâu ?

    Thật sự nếu rơi vào hoàn cảnh ấy em không dám nói là em sẽ không .......?

    Cái TÔI nó lấn át cái NGU rồi.

    ...............................

    Xin phép Anh cho trao đổi với Than_Nui........... chút .

    Than_Nui.......tất nhiên không có tôi làm sao có chúng ta, nhưng nếu biết sử dụng đúng cái TÔI thì cái TỘI vương vương nhẹ, cái TÔI đẹp sẽ làm cho chúng ta đẹp.

    Thời nguyên thủy chúng ta sống bầy đàn, cái TÔI không có đất dụng võ. Giờ thì cái TÔI nó nặng quá nó đè bẹp chúng ta muốn thở...không nổi rồi.

    .................................

    Cảm ơn thầy.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    khi mà mù, vẫn ko biết là bị mù - quả là thuơng tâm.

    Hic hic , lúc em mù Bác dắt Em ra ngoài cái .

  • 9 năm trước

    Cái tôi càng lớn cái ngu càng dầy!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Eo, chửi rất hay.

  • 9 năm trước

    xin chào@Trangchủ thân mến! thật sự không thể nói gì hơn.thực chứng khi các quan chức tham nhũng hay các doanh nghiệp đổ bể thì đa phần là làm trái nguyên tắc,phạm pháp,đa phần là do ích kỷ cố ăn.còn "Đã bậy ưa bự ...đã Tồ la TO ?" cái này càng đúng với bộ trưởng bộ giao thông Đinh La Thăng,và các sếp ở tập đoàn Vinashine.

    chúc@Trangchủ tối vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.