Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Chào các bạn ! Mình hiện đang mắc phải 1 căn bệnh rất phổ biến nhưng bác sỹ cũng đành bó tay không chữa được.?

Chuyện là thế này: Mình quen người ấy trên mạng, chúng mình chưa được gặp mặt vì ở quá xa nhau. Qua lời tự giới thiệu mình biết người ấy hơn mình rất nhiều tuổi và chưa lập gia đình. Qua cách nói chuyện với nhau (bằng trực giác của nữ giới) mình thấy người ấy là người hiểu biết rộng, chân thành, biết cách chia sẻ và tôn trọng người khác ... mình ngưỡng mộ người ấy quá chừng. Rồi 1 ngày mình nhận thấy tình cảm của mình dành cho người ấy ngày 1 lớn dần thêm (mỗi ngày không được nói chuyện với người ấy thì mình thấy bâng khuâng, nhớ nhung ... mình không thể tập trung vào làm việc được, mong mỏi được gặp mặt người ấy). Các bạn cho mình biết có phải mình bị mắc bệnh "tương tư" rồi không ? Mình phải làm sao đây ? Xin cám ơn các bạn rất nhiều.

Cập nhật:

Vân xin chân thành cám ơn các bạn nhiều vì đã cùng chia sẻ với Vân. Vân mong muốn luôn được làm bạn với các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, may mắn.

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Xin chào bạn !

    Căn bệnh của bạn xem ra đang ở "giai đoạn cuối" rồi vì vậy bác sỹ cũng đành bó tay thôi à.

    TƯƠNG TƯ KHÔNG ỐM CŨNG SẦU mà !

    Ở trên mạng, sự ảo là nhiều nhưng cũng không phải là thiếu điều thật đâu bạn nhé (có rất nhiều đôi đã nên vợ nên chồng vì quen nhau - biết nhau và yêu nhau qua mạng đó). Có 1 điều là bạn có biết cách "gạn đục khơi trong" không mà thôi. Bạn hãy đề nghị làm bạn với người đó rồi chọn thời gian thích hợp để 2 người gặp gỡ nhau và làm quen ngoài đời. Khi đã "mục sở thị" rồi thì bạn sẽ có cảm nhận chính xác hơn về người ấy. Sự giao lưu sẽ làm cho con người ta hiểu nhau nhiều hơn và thời gian sẽ ủng hộ bạn tìm được câu trả lời chính xác nhất về người ấy. Tôi tin rằng: với trái tim chân thành của bạn cộng với trực giác nhạy bén của phái nữ bạn sẽ nhận ra tình cảm của người ấy là chân thực hay không. Tôi cầu mong điều tốt đẹp và kì diệu trong tình yêu sẽ đến với bạn đó. Tôi mong cho 2 người sẽ cùng nhau dệt nên 1 chuyện tình lãng mạn của thế kỉ 21.

    Chúc các bạn vui vẻ.

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    người ấy hơn mình rất nhiều tuổi và chưa lập gia đình ?

    - làm sao em biết được , cũng như avatar trong facebook là 1 thiếu nữ xinh đẹp , nhưng thực sự là 1 bà 55 t làm biết bao thanh niên lầm tưởng , và cũng có thể lại là 1 cụ ông 60 t không chừng

  • 9 năm trước

    bạn mắc bệnh nặng lám đó.bệnh dại gái hiihii?đơn giản thôi giờ bạn suy nghĩ tích cực một xíu là ok.chúc bạn sớm khỏi bệnh(bác sĩ giởm)

  • 9 năm trước

    Sự khác biệt giữa mạng ảo với thật là ảo khó xác định được người ta nói thật hay dối

  • L.A.D
    Lv 4
    9 năm trước

    kg co dau. Do la benh.... Hoang tuong

  • monkey
    Lv 6
    9 năm trước

    hết thuốc trị!

  • Nguyen
    Lv 7
    9 năm trước

    Khong sao dau benh tuong tu. Tu tu roi cung het

  • 9 năm trước

    boi vi ban dag yeu nguoi do day thoi

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Cũng thường thôi, có rất nhiều người hiện nay giống bn! Thì bn và người đó cứ hẹn gặp mặt nhau đi, gặp ở ngoài bằng xương bằng thịt bn sẽ phát hiện ra nhiều "khuyết điểm", thế nào bn cũng thất vọng, chán... ảo là thế đấy kg tin dc đâu!

  • 9 năm trước

    Chac ban mac benh nay la do ban da quá thần tượng hoá nguoi ban of mjnh ?!? ko sao dau truoc gjo mjnh cung da mot vai lan pj nhu the nhung t/c nay ko bền lắm

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.