Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiGia đình · 9 năm trước

Sống với người chồng có tính ích kỷ người vợ sẽ phải như thế nào?

- Chồng tôi bề ngoài luôn tỏ ra mình là người hào hoa, phong nhã, sống biết ứng nhân xử thế,nói thì hay lắm nhưng thực ra chỉ có vợ mới hiểu. Nếu vợ nói ra sự thật thì cho là toàn nói xấu chồng. Mà không nói thì cứ phải ngậm bò hòn khen ngọt.

- Các bạn có tin khi mẹ anh ta bị bọn côn đồ dựt 1 bên bông tai 1 chỉ vàng 24K nghe tin anh phải gởi tiền về cho bà mua ngay. Tôi vui vẻ đồng ý nhưng khi mừng thượng thọ mẹ tôi. Tôi mừng mẹ tôi có 400. 000đ (bốn trăm ngàn đồng ) anh bảo sao nhiều vậy ( khi ấy 1 chỉ vàng mua cho mẹ anh chưa tới 1 triệu nhưng tôi vẫn gởi cho mẹ anh 1 triệu.)

- Năm 2000 em gái anh ra mượn VC tôi 1 cây vàng. Năm 2006 VC tôi cho em trai tôi mượn 1 cây vàng. Năm 2007 khi anh mua xe 4 chỗ anh đòi em tôi phải trả, vì gđ tôi bán đất chưa được nên chưa trả ngay được, anh đã năng mạ xúc phạm cả anh em dòng họ tôi . Tôi chua xót vô tận nhưng biết làm gì được? Tôi để trong lòng không dám kể sự thật cho gđ tôi biết sự thật về anh. Chính thằng em tôi đã dạy cho anh cách làm hình thẻ, chân dung ..... có nghĩa là hiện tôi đang mở tiệm chụp hình cũng là em tôi truyền lại. Năm 2009 gđ tôi bán được đất trả hết nợ cho anh. Còn em anh mãi đến năm 2011 mới trả hết mà trả không đủ tôi vẫn vui vẻ không buồn .Bây giờ em tôi làm ăn được VC tôi khi kẹt tiền lại đến cậu mượn. Tôi rất vui vì em tôi nay đã đỡ rồi không còn phải nhờ vả vào VC tôi nữa.

- Tháng 7/2012 gđ tôi tổ chức đi tìm mộ 2 anh LS. VC Chị gái tôi ở Kiên giang đã lặn lội về quê tại xã Hải Thịnh - Hải Hậu- Nam Định gặp người đồng đội cũ của anh tôi và đã kiệu được hồn anh tôi tại nhà anh trai tôi ở Thanh Liêm - Hà Nam. Vô cùng vui sướng 2 anh tôi đã về ốp vào chị gái tôi cho biết 1 anh đang nằm ở nghĩa trang TP. Huế mà không có tên. anh này đi bọ đội năm 1965 hy sinh năm 1967. còn anh thứ 2 đang nằm dưới hố ở Bình Phước. Anh em tôi vô cùng sung sướng đang chuẩn bị cho chuyến đi lấy hài cốt các anh vào thời gian gần đây. Anh em tôi hô hào mỗi gđ chuẩn bị khoảng 10 triệu

Tôi đố cả nhà biết thái độ của chồng tôi sẽ như thế nào? Đồng ý hay không? Vì sao? Tôi cho biết quê chồng tôi ở Thanh Hóa nhé!

Nếu ai trả lời đúng tôi thật kính nể! và tặng ngay số điểm cao nhất.

Cập nhật:

Câu chuyện tôi kể trên là hoàn toàn có thật . Tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người xa lạ cho khách quan. Sau đó tôi sẽ cho chồng tôi đọc những câu trả lời của mọi người. Đây chỉ là 1 chuyện nhỏ từng xảy ra cách đây không lâu. và sự việc sắp xảy ra . Chỉ đến ngày 27/7/2012 là ngày giỗ 2 anh liệt sỹ anh em ngoài Bắc tôi làm giỗ cho anh và kiệu hồn 2 anh về hỏi ngày nào 2 anh cho đi và ốp vong vào ai ? Nếu ai đó không tin tôi sẽ cho số ĐT của ông thầy Mừng ở Phủ lý (0979513608) đang giúp anh em tôi chuẩn bị đi lấy Hài cốt 2 anh tôi có xe của trung Tâm ngoại cảm đi. Tôi rất mong sự nhận xét góp ý của mọi người để bản thân tôi có cách ứng xử tốt hơn.

Chồng tôi hiện là Trung tá về hưu, thương binh 21%. Tôi có 2 con trai , thằng lớn (rất hiền) là giáo viên dạy văn được 3 năm. thằng thứ 2 (lanh lợi) đang học ĐH FPT năm thứ 2 . Tôi luôn tự nhủ phải sống thật tốt để có đức cho con (bởi con trai nhờ đức mẹ mà). đơn vị Chồng tôi là sư 339, xác nhập vào sư 8 ở Tiền Giang năm 1996 nên chồng tôi chu

Cập nhật 2:

chuyển về tỉnh đội Thanh Hóa công tác. Năm 2004 gđ tôi lại quay vào Nam sống. Với cha mẹ tôi luôn nghĩ:

Cha mẹ thương con tựa biển trời

Làm sao đền đáp được người ơi

Nếu không có hiếu đừng bất hiếu

Bất hiếu làm ta khổ muôn đời.

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    bạn mừng thọ mẹ bạn 400.000đ mà chồng bạn kêu nhiều thì 10.000.000 chắc nó bỏ cả bạn luôn quá, chồng gì cái loại như thế, chỉ biết nghĩ cho bên nhà mình còn nhà vợ thì không coi ra gì

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Hoa thanh quế thì anh chịu rồi em!

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    cu nhu tra loi cau do ay nhi? minh xin du doan chong ban se dong y.hihi

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Chồng bạn sẽ không đồng ý với lý do người chết rồi thì nằm ở đâu chôn ở đâu cũng như nhau.

    Bạn à, Chồng bạn có tính như thế rồi, bạn đừng trông mong vào việc thay đổi tính này của chồng. Nếu bạn không muốn gia đình tan nát, không muốn ly hôn thì phải cắn răng chịu đựng sống chung với lũ cho yên nhà vui cửa.

  • 9 năm trước

    Bạn ơi, đây là chuyện trong nhà!

  • 9 năm trước

    Mình không tin những điều bạn nói đâu?!

    Con trai thương mẹ...thường là thương cả vợ ấy chứ!

    Điều bạn nói có thể bạn chưa xét hết các mặt:

    - Ví vụ nhé: Khi mẹ anh ấy bị giựt bông tai_đó là kỷ vật của mẹ, anh ấy phải mua lại thôi

    - Còn khi bạn mừng thọ...có 400, 500k_anh ấy lại không bằng lòng, có thể luc ấy tiền bạc đang kẹt thì sao?!

    ..................

    Mình ví dụ đại loại như thế thôi!!!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.