Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Tôi phải làm gì để thể hiện quyền làm bố khi vợ tôi đã về đưa con về nhà mẹ đẻ và chia rẽ bố con tôi?
Sau khi mẫu thuẫn xảy ra giữa 2 vợ chồng, vợ tôi về nhà mẹ đẻ khi có bầu 3 tháng, rồi xinh con và nuôi dưỡng ở đó. Gia đình tôi đã nhiều lần sang đón nhưng cô ấy không chịu về, và tôi vẫn sang chăm nom con gái bằng đồ ăn hàng cần thiết mua cho cháu hàng tuần, nhưng đến một ngày mẹ vợ và vợ tôi không chấp nhận và 2 bên có mâu thuẫn. Khi bố tôi mất cô ấy không đưa con về chịu tang còn lu loa là gia đình tôi bỏ con bỏ cháu. Khi đã viết đơn ly hôn thì cô ấy vài lần trì hoãn không ký, và sáng nay khi tôi đưa một bản nữa sang cho cô ấy nhục. Và cô ấy tiếp tục nhục mạ tôi và mẹ già đã 76 tuổi của tôi thậm tệ... dẫn đến đánh nhau .Vậy, tiếp theo tôi phải làm gì để được thể hiện minh bạch quyền làm bố của con gái tôi (đã gần 20 tháng tuổi).Mong quý vị và các bạn mách giúp. Xin cảm ơn các ý kiến trả lời và có hậu tạ.
Có lẽ phải đơn phương ly hôn thôi! Nhưng không biết còn cách nào khác không? Mong quý vị và các bạn chỉ giúp
theo truyen nay nhat dinh nguoi me se k cho a nuoi be dau a ak, voi lai be con nho nua thi quyen loi cua nguoi me se cao hon , e nghi a nen tim luat su de tham khao y kiem thi hay hon, cho e noi 1 cau a nhe!
mac du e k biet a the nao nhung e chac 1 dieu a la mot nguoi cha tuyet voi ^^ ,e nghi neu gap nguoi khac co khi ho k can den be nua , e xin loi k giup duoc gi ca
Hiện con gái tôi rất gầy yếu, gần 19 tháng tuổi rùi mà chỉ nặng hơn 9 kg, nước mũi chảy dòng dòng, tôi rất muốn có sự quan tâm đối với cháu trong sự chia rẽ của mẹ và bà ngoài nó, tôi đã gửi thuốc và đồ ăn cho cháu, nhưng giờ thì không thể gửi được gì nữa rùi. Tôi phải làm gì đây?
4 Câu trả lời
- ?Lv 49 năm trướcCâu trả lời yêu thích
Tôi biết bạn đã làm tất cả những gì có thể để níu kéo đứa con, nhưng vợ bạn và mẹ vợ lại lấy đó làm áp lực với bạn. Tình yêu thương con như bạn quả là làm tôi xúc động và khâm phục (từ khi con mới 3 tháng trong bụng mẹ mà đến 19 tháng ngoài đời bạn vẫn ko từ bỏ ý định nuôi con).
Bạn đừng bao giờ để người mẹ gần 80t của mình fai vất vả vì những con người như bên vợ bạn. Bạn lớn rồi, hãy chịu trách nhiệm những gì mình đã chọn lựa. Có khi còn nói bớt lại cho mẹ an lòng.
Mỗi lần bạn đến thăm con hãy đến mời trưởng ấp hay 1 người uy tín trong họ vợ cùng đi. Hoặc muốn gửi quà hay thuốc thì cũng nhờ họ. Điều này rất wan trọng. 1/ Sau này bạn sẽ dễ có bằng chứng để giành quyền nuôi con. 2/ Con của bạn khi lớn lên sẽ có người nói cho nó hiểu được tình cảm của bạn dành cho nó.
Cuối cùng thì bạn hãy đơn phương li hôn. Động thái này sẽ giúp vợ bạn tỉnh ngộ (ko ai đối xử tốt với cô ấy và con cô ấy bằng chính cha đẻ của đứa trẻ đâu). Khi mất cái gì đó thì họ mới nhận ra giá trị thật của nó.
Chúc bạn thêm mạnh mẽ, bình tĩnh và khéo léo để tìm được hp thật sự.
- Tho Ngay PhamLv 79 năm trước
Anh có vẻ nhỏ nhặt, không ra dáng đàn ông tí nào!
(Đừng giận khi mình nói như thế!)
Con còn nhỏ phải theo mẹ thôi!
Anh nên giúp đỡ 2 mẹ con cô ấy...thế mới là đàn ông chứ!
- ?Lv 79 năm trước
theo chuyen nay nhat dinh nguoi me se k cho a nuoi be dau a ak, voi lai be con nho nua thi quyen loi cua nguoi me se cao hon , e nghi a nen tim luat su de tham khao y kiem thi hay hon, cho e noi 1 cau a nhe!
mat du e k biet a the nao nhung e chac 1 deu a la mot nguoi cha tuyet voi ^^ ,e nghi neu gap nguoi khac co khi ho k can den be nua , e xin loi k giup duoc gi ca><
chao anh nhe!
- ?Lv 49 năm trước
vậy là anh đổi ý ko muốn ly hôn nữa ? con anh còn nhỏ lắm nên đừng cố gắng làm gì cho mệt, gây ảnh hưởng xấu đến hai bên, đợi nó lớn lên khoảng chừng 16t-18t đã, rồi liên lạc mong có sự đồng cảm với đứa con, với đừng gây gổ với gđ vợ nữa, mỗi tháng gửi quà cáp gì về cho họ kèm với lá thư mong mọi việc sẽ không còn căng thẳng nữa, từ từ đợi kết quả trong một thời gian đã anh à, nhớ tặng riêng quà cho con anh nữa nhé :D