Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Tộ Tích đã hỏi trong Khoa học Xã hộiPhụ nữ học · 9 năm trước

Tư vấn dùm mình nhé các bạn?

Mình là nam, năm nay 23t, đang là sinh viên. Hiện mình có quen với một cô gái được 11 năm rồi, nhưng có cái là quen lén lút. Trước tình hình đó mình cảm thấy mối quan hệ cần phải được công khai với nhà của người ta chứ lén lút mãi thì chẳng ra gì. Và mình đưa ra quyết định sẽ sang nói chuyện thẳng với mẹ của cô bạn gái. Nhưng khó thay mình lại chẳng biết phải nói gì và có chút khó khăn - vào năm lớp 7 đến năm lớp 11 tuy mình với mẹ của bạn ấy chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với nhau, nhưng dựa vào nhật ký của cô bạn gái viết. Mẹ của cô ấy đã biết về mình, nhưng toàn biết về những điều không hay ví dụ như: chia tay, bỏ rơi, làm cô gái phải khóc... và từ đó hiềm khích xuất hiện mỗi khi mẹ cô gái nghe đến tên mình. Mẹ của người ta vốn là một người khá ngoan cố, ngang ngược và trọng nam khinh nữ, mang tư tưởng Nam Kỳ ghét dân Bắc. Vì vậy mà mình cảm thấy cuộc nói chuyện sẽ đầy căng thẳng giữa 1 người trẻ tuổi có cái đầu nóng như mình và một người vào độ hơn 40(không quá giàu kinh nghiệm) như mẹ của cô gái. Mình cần sự tư vấn của các bạn vì sau cuộc nói chuyện này có thể sẽ tiến tới đám cưới. Vì thế nó hết sức quan trọng đối với mình. Cám ơn các bạn trước nhé!

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Xin lỗi cho mình nêu ý kiến thẳng thắn đây nhe.

    - Thứ nhất, bạn nói là quen cô gái 11 năm, trong khi bạn mới 23 tuổi, hóa ra cô ấy và bạn quen nhau lúc bạn mới có 12 tuổi ư ? Vậy là bạn có ý gì vậy ?

    - Thứ hai, bạn mới có 23 tuổi mà định nói chuyện trực tiếp với cha mẹ người ta, rồi cũng "tự quyết" tới chuyện đám cưới mà không cần thông qua ba mẹ bạn sao? Bạn nên biết người miền Nam tuy chân chất nhưng giàu cái lễ, nếu bạn vác mặt tới nhà người ta mà không có bố mẹ đi theo, chắc rằng bạn bị đuổi thì quê lắm đấy nhe !

    - Bạn chê bai Mẹ người ta là " ngoan cố, ngang ngược, trọng nam khinh nữ..". Mẹ cô ấy là người đã sinh ra cô ấy, nếu không có Bà thì ngày nay có cô ấy để cho bạn yêu không nhỉ? Người ta hay nói :

    Yêu nhau yêu cả đường đi

    Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

    Chưa gì hết mà bạn đã lên án mẹ cô ấy, vậy hãy tự hỏi lại xem bạn có THỰC SỰ YÊU CÔ ẤY hay không ?

    - Bạn nên biết người miền Nam mang tư tưởng ghét dân Bắc là có lý do chứ không phải tự dưng mà ngưới ta ghét đâu bạn. Người Nam chân chất có sao nói vậy, trong khi người Bắc vì sĩ diện mà che dấu cái nghèo nàn, cái dốt nát, cốt ý muốn đánh lừa con mắt dư luận. Điều này người Nam không bao giờ ưa cả.

    Có lẽ lời của Avid khó nghe, nhưng đó là sự thật mà bạn phải chấp nhận thôi vậy.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.