Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

help me!GIÚP EM VỚI CÁC ANH CHỊ ƠI.VĂN....LỚP....8.....?

bài tập làm văn số 1 lớp 8 sắp tới,em mong các anh chị gợi ý dàn bài 3 đề mà SGK đưa ra.có các lời văn hay càng tốt,còn nếu không thì cũng không sao.

ĐỀ 1:kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

đề 2:người ấy(bạn,thầy,người thân,...)sống mãi trong lòng tôi

đề 3 tôi thấy mình đã lớn khôn

EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHIỀU ^^

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất

    2.Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho các bạn nghe một câu chuyện " cổ tích đương thời". Câu chuyện kể về 1 con người vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi, như người thầy dạy tôi tri thức. Các bạn biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy! Người sống mãi trong lòng tôi! Mẹ yêu!

    3,Trong cuộc sống,bất cứ ai trưởng thành cũng đều trải qua tuổi ấu thơ,tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy tôi thật hạnh phúc , may mắn khi được sống trong một gia đình ấm êm, dược cha mẹ yêu thương , hạng phúc tràn đầy.Và bây giờ, cho đến năm nay, mười ba tuổi tôi đã có thể làm được nhiều việc. Tôi thấy mình đã khôn lớn.

  • 9 năm trước

    MB : mỗi con ng thì có sự cảm nhận khôn lớn hk giống nhau nhưg chắc rằng tất cả đều phải công nhận mỗi độ tuôiỉ ý thức là khác đi.

    TB

    _ Con người trải qua các giai đoạn

    + lúc bé bạn thg` hay khóc nhè không chịu ăn, mẹ đã rất mất công dỗ dành bạn , mẹ mất rất nhiều thời gian, có khi mẹ bỏ cả công việc để dỗ dành bạn, thế nhưng cái đầu óc non nớt kia đâu có nghĩ đc

    + lúc bè bạn thg` hay giận mẹ vì không mua đồ chơi cho bạn, trog khi ban co rất nhiều chưa chơi hết, hay bạn giận mẹ vì mẹ thường la mắng bạn khi bạn phá phách?

    _ lúc bạn lớn hơn một chút, (7,8 tuổi) bạn sẽ ý thức đc rằng mẹ yêu thương bạn rất nhiều, tình thương yêu của mẹ là vô bờ bến, mẹ quan tâm lo lắng cko bạn,lúc đó bạn đã biết suy nghĩ , biết lăng snghe những điêu mẹ nói khôn còn oán mẹ về những trận mắng rrồi không trách mẹ khi mẹ không mua đồ chơi

    cho đến bh 1 học sinh lớp 8 đã ý thức rõ ràng về t/y thg của mẹ dàh cho bạn

    (Các) Nguồn: ^^
  • 9 năm trước

    Mb: joj thjeu so luoc ve cam jac khj moj dj h0w tb ke tom tat laj puoj khaj jag nam h0x roj neu len nhug an tuog sau dam ma e nho nhat trog moj lan buoc vao nam h0x moj.NHO LA VAN TU SU ,MJEU TA HAY BAT KJ BAJ VAN NAO THJ EM PHAJ XEN LAN NHJEU CHJ TJET VAO DO DUG BAO JO CHJ KE HOAJ LAM PAJ VAN MAT HAY DO. 1 vaj djeu tren hy vog se jup jch cho e chj co vjet tắt do nen saj chjh ta.chuc pe dat kq tot nha

    (Các) Nguồn: Toj la Hs joj van
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.