Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Các bạn nghĩ sao khi nghe câu " sức mạnh của tình yêu "?

Đôi khi chúng ta gặp 1 số chuyện khg vui và có bao lời của bạn bè quan tâm , an ủi và động viên nhưng chỉ vơi đi 1 chút xíu phần nào thôi , NHƯNG chỉ cần 1 lời khuyên của người " đáng ghét " ấy thôi( nếu có ), mọi chuyện đều được êm xuôi và vui vẻ.Khg lẻ " sức mạnh của chình yêu " lại nặng ký đến như vầy sao ta??? Thanks các bạn nha

Cập nhật:

Hôm trước tình cờ tui có nghe 1 câu chuyện nói về chàng trai con nhà giàu ăn chơi nhưng có lẻ là do duyên số đã định sẳn , nên trong 1 lần tình cờ gặp 1 cô gái sau 1 thời gian quen biết, cô gái ấy đã cảm hóa được chàng trai. người nhà và các bạn của chàng trai rất ngạc nhiên và thán phục , vì từ 1 người ăn chơi mà nay vì yêu cô gái ấy nên chàng trai hoàn toàn thay đổi ,1 người biết chăm lo cho gia đình và trở thành người con rất có hiếu với Ba, Mẹ,và còn giúp đỡ những người khác nữa , cũng chính nhờ vào sức mạnh của tình yêu. vì vậy tui mới có câu hỏi này.

Mùa Thu Buồn rất cám ơn các Anh, Chị và các bạn đã vào chia sẽ về đề tài này .Mỗi câu câu trả lời đều có ý nghĩa và thật hay. Xin chúc cho tất cả các Anh, Chị và các bạn luôn trọn niềm vui và hạnh phúc thật nhiều nha .

19 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Có những chàng trai (hoặc cô gái) hàng ngày ta chuyện trò tiếp xúc, nhưng vẫn thấy xa lạ, vẫn thấy có một khoảng cách vô hình. Một khoảng cách rất gần nhưng ăng ten trong tiềm thức của ta không bắt được sóng. Nó hờ hững vô cảm, đôi khi làm méo mó con người thật của ta. Nhưng ngược lại, có những người ta thoạt gặp lần đầu, tuy không hề quen biết, ta đã thấy rung động. Dù không hề chuyện trò, chỉ nhìn vào ánh mắt, ta đã cảm thấy sự đồng điệu và thân thiết với người ấy từ lâu. Phải chăng đó là luồng điện sinh học của hai người cùng tần sóng. Đạo Phật gọi là cái DUYÊN . hợp duyên thì vồ lấy nhau. Tiếng nói của nhau mới nặng ký . Đó là sức mạnh tình yêu đấy em gái ạ !

  • 9 năm trước

    Chào em Mùa Thu Buồn !

    Tình yêu là sự sáng và là sự sống của hành tinh này ...nên khi trong em có chút tình bùng dậy đã cho em sự hưng phấn của sự sống . Ngược lại hận thù lại là sự tối tăm và là sự chết chóc ...Con người luôn dại dột lựa chọn cho mình những điều đi ngược với sự sống của mình , thì thử hỏi sao không già cỗi và chết chóc ? Tình yêu thương làm cho chúng ta thăng hoa tâm hồn trong khi đó hận thù đố kỵ ganh ghét cho tâm hồn chúng ta áo não , lu mờ tâm trí ...Chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc bằng mọi phương tiện có được , nhưng sao chúng ta lại chọn những phương tiện mưu cầu hạnh phúc chỉ đem đến khổ đau ủ dột cho chính mình ? Bởi vì chúng ta không hề biết rằng chỉ có tình yêu thương mới là con đường đúng đắn đưa chúng ta đến suối nguồn hạnh phúc .

    Thân mến

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Tình yêu có sức mạnh cảm hóa con người. Nó có thể làm ta từ người xấu biến thành người tốt, từ người ích kỷ hóa ra rộng lượng, từ buồn thành vui v.v ... Bởi thế người nào lấy yêu thương xóa bỏ hận thù là đã biết sử dụng sức mạnh vạn năng của tình yêu rồi đấy.

  • 9 năm trước

    Đúng đó vì chỉ cần nghĩ tới nó thôi là nó đã lên rồi khi mà nó xuống thì mang cần cẩu đến nó cũng chăng lên ....hjhj

  • ?
    Lv 7
    9 năm trước

    Mười năm du kích nằm kề, không bằng bộ đội nó về một đêm.

    " sức mạnh của tình yêu " là thế đấy.

  • 9 năm trước

    Sức mạnh cảu tình yêu thì không bao giờ bền cả.

    Tôi nói ngắn thôi: có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu mềm lèo xèo.

  • 9 năm trước

    Hồi xưa ta nói zí Mẹt Giăng mẹt Giời của đời ta rằng a mà bỏ iem, iem sẽ làm cave. Ảnh nói chưn iem ngắn wé hem làm được đâu.

    Kết quả là ta ra đứng đường.

  • Wilson
    Lv 7
    9 năm trước

    Sức mạnh của tình yêu nó nặng kg cỡ nào thì tui vẫn chưa rõ, nhưng tui tin tưởng rằng sức mạnh của tình yêu là có thật, vì mùa xuân của tình yêu sẽ mang lại mùi thơm ngát và hạnh phúc, còn mùa đông của tình yêu có thể sẽ lấy mất sự ấm áp kể cả sinh mạng...

    chúc MTB chủ nhật vui ^^

  • 9 năm trước

    hì, mình nghe nhạc hay coi một tác phẩm có linh hồn, lòng mình còn bị chấn động, huống chi là người đó.

    Ma lá»±c

    Ko biết bạn có xem youtube về ca sĩ Bảo Yến hát bài " anh còn nợ em " chưa ? thật hút hồn

  • 9 năm trước

    Năng lượng của xăng dầu được phát huy tối đa khi ta sử dụng đúng cách. Cho vào động cơ hay đám lửa. Hàng chữ ghi trên hộp thuốc "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" không phải miễn trừ trách nhiệm. Hãy cứ nghĩ đơn giản ta đang ngộp ngạt thì có người đưa bình oxy, người gọi y tá, người xoa ngực... Cái ta chọn cũng là cái ta ghét vì đơn giản ta cần và không thể thiếu.

    xin chúc @MTB vui vẻ cùng mọi người.

    (Các) Nguồn: thân mến!
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.