Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Các bạn nghĩ như thế nào về điều này ?

Thỉnh thoảng đi trên đường chúng ta nhìn thấy bảng chỉ dẫn ghi " đường 1 chiều , hoặc đường 2 chiều .

Vậy sao khi yêu đơn phương người ta khg gọi là " yêu 1 chiều " mà lại gọi là yêu đơn phưong vậy ta...hihihi. Thanks

Cập nhật:

@ Thầy Nhupham. Yêu kiểu đường ray xe lửa như thế cũng khổ @ Thầy nhỉ ...huhuhu

Yêu đơn phương dĩ nhiên là đau khổ rồi @ Chí Lâm à.

@ Dakhuc à ! Tui đâu có hỏi khó bao giờ, tàn những câu tui hỏi có hơi kỳ 1 chút thôi mà.....hahaha

@Nguyen Dai Ngo coi bộ tiếp thị cũng giỏi quá ta ...hehe, cám ơn link nhạc của Nguyen Dai Ngo nha .

@ Thảo Dân : Đọc câu trả lời của anh Thảo Dân làm em gái khg khỏi phì cười vì những lời ví von của Anh , nào là hở van tim....và lại còn ...sẽ vồ lấy nhau...haha ,, em gái nghe Anh diễn tả cũng có phần hơi lo sợ quá anh Thảo dân à ...hihihi

Cập nhật 2:

@TARUS nè ! nếu biết quay đầu lại kịp thời thì còn gì gọi là yêu đon phương ..hic hic

Hình như yêu đơn phương và yêu 1 chiều đều có điểm giống nhau mà @ T-H.

@ Ngocan nè ! Dạo gần đây Muội thấy Nhị Huynh nói chuyện rất màu mè đó nghen...haha

@ Datnat 32. Cám ơn bạn đã đưa ra 1 ý kiến rất hay nha.

@ Hư Vô : Hic...Hic...Nghe " em iêu " hóc làm" Anh Mùa Thu Buồn " đây cảm động muốn hóc theo, nhưng có điều vì thấy bóng dáng của Dakhuc " em iêu " nên " anh Mùa Thu Buồn " đây phải nhào qua phương khác thoai...hahaha

@ Venus à ! Quả là Anh rất tinh ý, 1 câu hỏi vui để làm ngôi nhà tâm lý trở nên " náo nhiệt' chút thôi Anh à, còn yêu đơn phương ai thì khg có mà có chắc khg thể nói cho Anh biết đâu, mắc cở lắm Venus ơi....hihihi , thôi thì cứ ngu ngơ , ngớ ngẩn yêu " 1 chiều " cho phẻ và muôn tung tăng đến lúc nào đụng 2 chiều thì ngừng lại phải khg anh Venus. Chúc mừng Venus đã trở lại.

...............................................

Cập nhật 3:

Mùa Thu Buồn tui đây cũng xin mượn chút xíu đất yhhd này để gửi đến Venus và Thiên Nga nha. Đất này dành để chia sẽ với tất cả mọi người vì vậy anh Venus với Thiên Nga cứ tự nhiên khỏi phải xin phép nha .....hehehe

Cập nhật 4:

..............................................................................................................................

@ Mây Trắng : Hôm trước trên đường đi làm về Chị ghé xuống downtown để mua chút đồ, và chạy trên đường one way , thế là Chị mới nghĩ ngay tình đơn phương và vào đây hỏi , khg ngờ Mây Trắng giỏi và rành về nhạc còn hơn Venus nữa , coi bộ tuổi trẻ tài cao dữ nha. Chị cám ơn Mây Trắng đã gửi những link nhạc đến cho mọi người .

@ Thiên Nga nè : Khi đặt câu hỏi Chị khg ngờ lại khó và ngược đời như Thiên Nga nói...hic...hic

...............................................................................................................................

14 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Dạ, chào chị Mùa Thu Buồn

    Ngôn ngữ VN rất phong phú, đa dạng và đa âm sắc. Sử dụng tiếng VN còn cho thấy sự thâm thúy của con người. Một từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau, ngược lại một ý mà vẫn có thể diễn tả bằng nhiều từ thay vào. Theo như câu hỏi trên thì có đó chị ạh. Mây Trắng thỉnh thoảng vẫn nghe người ta nói “tình một chiều” thay vì dùng từ “tình đơn phương”. Có lẻ tùy tâm trạng, không gian, thời gian hay sở thích của người phát ngôn. Đặc biệt không riêng vì ngôn ngữ VN mà những ngoại ngữ … văn hào thi sỉ vẫn dùng từ “yêu một chiều” để diễn tả nổi buồn đơn phương qua ngồi bút văn thơ và không ít tác giả đã phổ thành nhạc đấy.

    “Tình Một Chiều” qua giọng ca Ý Lan do nhạc sĩ Lan Anh sáng tác.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qZ-SIFEUMn

    “Tình Một Chiều” - Lưu Gia Bảo

    Anh quen, anh quen, anh quen rồi tình một chiều không có ngày mai.

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Mot-Chieu-Luu-Gia-...

    “One Way Love” by TKA … là bài hát của ca sĩ Thụy Điển, Agnetha Fältskog.

    http://www.youtube.com/watch?v=ZUPxHmJjX4M

  • 9 năm trước

    Yêu đơn phương người ta gọi là đường ray xe lửa, 2 người bên nhau nhưng không thể gặp nhau .

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    gọi nà iu đơn phương vì...anh èn phương nào thì iem nhào phương í, chứ gọi nà iu 1 chiều thì anh èn ngược chiều CA túm anh òi iem ngược chiều iem nhào theo anh cái, CA thấy...hí hí, CA ko nỡ à quên CA ko chịu bắt em thì ôi thôi...ta bị...tách nhau ra oe oe oe

  • 9 năm trước

    Người ta không thể gọi "yêu 1 chiều" là vì theo nhà thơ Trần Dần " Đem bục công an đặt giữa trái tim người / Bắt tình yêu đi theo luật đèn xanh đèn đỏ ". Tình yêu tự nhiên như thiên nhiên. Thích ai, yêu ai, ta cứ vô tư yêu, đơn phương vẫn cứ yêu , chẳng ai cấm ! Ít nhiều nó sẽ cho ta những cảm xúc bâng khuâng nhung nhớ trong những đêm cô đơn lạnh lẽo. Khi không còn thấy yêu đối tượng đó nữa, ta sẽ bye...bye thật nhẹ nhàng êm ái (không nên sa đà dẫn đến bi lụy dễ bị bệnh...hở van tim). Ta không thể cứ yêu đơn phương mãi được vì tình yêu nó là sự rung động và cảm nhận thực tế của 2 con tim hòa chung nhịp đập. Hợp duyên tự khắc nó sẽ vồ lấy nhau em gái à !

  • 9 năm trước

    Hì hì.... Hum ni chị MTB hỏi câu hỏi làm T.Nga củng pó tay lun. Tặng chị sao và mong tương lai chị có nhiều câu hỏi lạ lạ ngược đời nữa nhen. :))

    ---------------------------

    Tui củng xin mượn đất chị MTB nhen:

    Chào anh VENUS ! Tại anh nói nên T.Nga củng xin xía vào xíu nhen. @ Mây Trắng hầu như trả lời câu nào củng rất thực tế và đáng suy ngẩm lém. Nhưng @ ấy rất khiêm nhường và nhẹ nhàng như áng mây lúc đến lúc đi và đối với bạn bè hết lòng. Cám ơn Mây Trắng mà nay T.Nga hoàn thiện hơn, vui vẻ hơn và gì nữa nhỉ? dám ngẩn cao đầu hơn để sống trong một cái xã hội mà tiền là tất cả ... Và T.Nga không bao giờ quên câu này Mây Trắng đã từng nói với T.Nga: Hoàn cảnh là để xây vựng nên tính cách, chứ không phải để làm chúng ta suy sụp. Trân trọng tình bạn quý báo mà bạn ấy đã dành cho T,Nga và cám ơn chị MTB, chị Miên Thảo đã tốt với T.Nga lun.

  • VENUS
    Lv 4
    9 năm trước

    Hà hà ngộ lắm , câu hỏi vui lắm nhưng em yêu đơn phương ư ? Ai vậy , nói nhỏ anh biết với nhé .

    Yêu 2 chiều thì đụng nhau ắt là vỡ đầu ? Yêu 1 chiều thích hơn , mặc tình ta cứ thung thăng yêu miết ...

    Yêu đơn thương là anh một phương mà em thì ở một phương trời xa lạ ...như vậy mới đúng và hay chứ ?

    Anh ở phương này ngơ ngẩn ...em ở phương nọ ngẩn ngơ ...không hay sao ?

    Tóm lại anh chịu thua , không trả lời câu hỏi của em vậy . xin lỗi nhé ...

    Thân thương

    ---------------------------------------

    Mượn đất MTB nhé .

    Chào em @ Mây Trắng ! Hay quá nhỉ , anh không biết có câu " tình một chiều "chăng ? Không ngờ em dẫn chứng thật hùng hồn ...như vậy tình một chiều đã có ..hà hà ...Lỡ 2 chiều ắt đụng vỡ đầu thôi , Vậy nên đi một chiều cho bình yên và an thân , tình ấy mãi đẹp ...

    Rất vui khi thấy em vào trả lời cho Mùa Thu Buồn .

    Thân mến

  • 9 năm trước

    Không phải không gọi nhưng chưa nghĩ ra. Đây là biện pháp so sánh đòi hỏi sự sáng tạo nên không thể bị ép buộc vào bất kỳ tiền đề nào cả. Ví dụ một nhà thơ có thể so sánh cuộc đời như một trái chanh, một con đường, một biệt thự, một cơn gió,.. hay bất kỳ thứ nào mà ông ta thấy thích hợp và hay. Cũng như so sánh tình yêu đơn phương và đường một chiều của bạn nêu ra, đây là một sự so sánh tương đối chính xác và độc đáo. Vì chưa có ai nêu tới hoặc gọi như vậy không có nghĩa là nó hoàn toàn sai.

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Nếu nói yêu một chiều thì người ta sẽ nghĩ cứ ... cắm đầu cắm cổ mà yêu như ... xe chạy chứ không cần biết ất giáp chi hết. Yêu kiểu này thì nó không lãng mạn tí nào cả. Do đó người ta phải nói là yêu đơn phương cho nó có màu mè, văn chương và ... bi thảm. Hihi !

  • 9 năm trước

    xin chào MTB thân mến! thật sự nó cũng giống như đi xe đạp 1 bánh trên dây như xiếc vậy, đa phần khó có ai đi được nhưng khi đã đi được thì nó trở nên kỳ tích và trở thành một nghệ thuật. khó không có nghĩa là không thể. định luật bảo toàn và chuyển hóa vẫn đúng trong trường hợp này vì tương tác bằng không(=0), mọi ngoại lực tác động đều triệt tiêu bởi tổng các lực khác cộng lại tuy nhỏ nhưng nhiều thành phần yếu tố. yêu một chiều cũng gần như khuyến mãi cho đi nhưng không được nhận lại "giá trị" tương đương mà chỉ là ghi nhận "ý kiến khách hàng" và "chăm sóc khách hàng" mang tính "thống kê", "liệt kê chi tiết" để tìm mọi cách thuyết phục và giữ khách hàng của mình trên cơ sở phương châm "khách hàng là thượng đế".

    xin chúc @MTB vui vẻ cùng mọi người.

    Tình đơn phương - Đan Trường

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XnJsUIvtvi

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Câu này khó quá,MTB ui.........

    Chiều là khái niệm chỉ dòng chuyện động của vât chất trong 1 ko gian, có thể 1 hay 2 chiều,đường một chiều cũng chỉ hướng lưu thông của xe cộ ,nhưng dù 1 chiều thì vẫn đông ngưa xe tấp nập ,đôi khi vẫn có thể lách luật xông vào

    Yêu thì ko thể như vậy,chả có luật nào để lách đươc vào trái tim người,đành như 2 đường thẳng //cùng 1 chiều cứ thế mà di chuyển

    sau này cũng thấy có người dùng từ 'yêu 1 chiều " nữa..

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.