Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Có nên " yêu chỉ nữa trái tim " thôi hay là yêu cả trái tim vậy các bạn ?

Vì theo tui nghĩ mình chỉ " yêu nữa trái tim " thôi , còn nữa trái tim kia để phòng hờ nếu có chuyện gì " bất trắc " xảy ra , thì nữa trái tim còn lại sẽ khg quá " đau khổ " , mà nghĩ đến những chuyện khg vui ...hihihi . Các bạn nghĩ như thế nào .Thanks

Cập nhật:

@ Miên Thảo ơi ! Ai biểu bạn hiền khg ngồi dưới đất cho chắc ăn làm chi , giờ đỗ thừa tui sao ha ...huhuhu, mà bạn hiền chắc là vừa mơ ngủ vừa trả lời hay sao mà nói lụm con tem quàng vậy ta ....hahaha

@ Bé yêu coi vậy cũng " kinh nghiệm" quá ta ..hihi

@ Quỳnh Trang nói tui thấy có phần cũng đúng đó .

@ T.H nè , tìm được đối tượng để trao 1/4 con tim cũng mệt lắm chớ khg phải giởn đâu nha ..hihi

@ Nhiều chấm à ...Nếu vậy trái tim ấy khg ngoan rồi phải khg @ nhiều chấm ...., sao tui thấy hơi quen quen qua cách trả lời quá vậy , có phải " em iêu " của Dakhuc16 hay khg ....hahaha

@ Ngocan à ! Nếu Muội mà tính toán thì đâu có gì để nói ...huhuhu

@ Cây nè ! Chị thấy Cây quá khiêm nhường , Chị cám ơn Cây về lời chúc nhân ngày 20/10 nha, nhưng ở chỗ Chị khg có ngày đó Cây à ....huhuhu

Cập nhật 2:

@ Truongdo ...Chỉ nữa quả thôi

@ Vy à ! Khg chịu được cũng ráng căn răng chịu đựng thôi mà ...hehe

@ Ỡ-Liêu ! Đừng chọc quên nha bạn

@ Dakhuc16 hôm nay hát hay quá ta...hihi

@ Thanh Nhiên ơi ! Vì yêu cả trái tim rất chân thành nên nay Chị mới có câu hỏi này đó em à ..hihi

@ Chào Thầy Nhupham ! Còn nữa trái phòng hờ sự cố có thể xảy ra Thầy ạ .

@ Linh ơi ! Bởi vậy mới sợ ...huhuhu

@ Thiên Nga nè ! Chị chỉ là 1 người bình thường thôi , làm gì có chuyện kinh doanh giỏi hay dỡ ở đây hả Thiên Nga .

Cập nhật 3:

@ Violetbaongoc ơi ! Có ai mà khg muốn yêu cả trái tim ..hic..hic

@ Johnny ơi ! Làm gì mà lớn tiếng quá vậy ....huhuhu

@ Anh Thảo Dân ơi ! Yêu chi mà lắm thế .....hahaha

".. Đã yêu là phải yêu hết mình !

Quên trời quên đất!

Dù có mưa sa chớp giật.."

Cập nhật 4:

..................................................................................................................

Mùa Thu Buồn rất cám ơn Thầy Nhupham, các Anh, Chị và các bạn đã ghé qua câu hỏi có chút hơi " khác người " này ...hihi .

Làm sao và bằng cách nào mà mình có thể bắt trái tim yêu 1 nữa phải khg các bạn ( nói chung ) , chỉ có yêu chân thành khg vụ lợi, khg tính toán và cũng khg phân biệt sang hèn ,NHƯNG điều quan trọng là cả 2 cũng phải thật lòng kìa ...hihihi.

Mùa Thu Buồn chỉ thỉnh thoảng ghé qua đặt vài câu hỏi hơi lạ tí coi như điểm danh vậy thôi, chớ tui khg dám múa riều qua mắt thợ đâu nha.

Xin chúc cho những người đang yêu và sắp yêu sẽ có được tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc nha . Chúc box tâm lý luôn bình an và luôn đoàn kết bên nhau . Thân chào .

18 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Yêu thì yêu cả trái tim chứ yêu chỉ 1/2 trái tim thì làm sao yêu được .

  • 9 năm trước

    Thân chào Chị Mùa Thu Buồn.

    Với đề tài Tình Yêu thì Cây chỉ xin lắng nghe thôi ạ, nhưng Cây thật sự đồng cảm rằng cảm giác do dự, hoài nghi trước khi đến với hạnh phúc là khúc mắc lớn lao của con người để vượt qua. Chúng ta muốn có tương lai hạnh phúc nên hôm nay phải tìm một cơ sở chắc chắn nhất có thể. Từ ngày xưa cũng như vậy, có những cá nhân đã nỗ lực tìm đến chân lý (kết quả có hậu của mọi vấn đề), bằng cách cố gắng tìm ra mệnh đề đầu tiên hoàn hảo. Nhưng nhiều khi chúng ta thất vọng tràn trề, hoặc chân lý cuối cùng có được chỉ là niềm tin. Cây học được từ cuộc sống và những người đi trước rằng, một người chìm đắm vào khởi đầu hoàn hảo cũng sẽ chìm đắm trong cái bóng tâm tưởng của mình. Cảm giác giống như là, một cá nhân muốn đến khu vườn Tây xa xôi tươi đẹp, nhưng mãi mãi không dám ra đi vì xét thấy cổng nhà mình xây ở hướng Đông.

    Vì thế Cây nghĩ cá nhân vẫn có thể bắt đầu một cách hoàn toàn “sai lạc”. Khi trái tim sẵn sàng và giản dị. Khi tâm hồn có một niềm cảm thông lớn lao trên mọi hậu quả. Khi ý thức luôn lấy mục đích cuối cùng làm định hướng để yêu mến và hiểu biết, bao gồm cả việc hiểu biết rằng ranh giới giữa lòng trung thực và niềm tin là rất mong manh.

    --------------

    Oh oh, Cây trả lời cho Chị khi có cánh bồ công anh bay sót qua cửa. Có bao giờ Chị nghĩ hoa bồ công anh là một lựa chọn “sai lầm” của tạo hóa không? Có những tàu ngầm, hỏa tiễn, máy khoan, những chú cá heo… để cố gắng tịnh tiến về trước thì cần phải thon đầu hơn, như một quy luật. Riêng bồ công anh cất mình bay nhẹ nhàng bằng cách hướng cái đầu "rườm rà" về trước cho gió… Nó là một loài thực vật “biết đi” và đến đâu cũng là hoàn thành mục đích của mình.

    --------------

    Để tránh những “đau khổ” do “sai lầm” xảy ra, chúng ta sẽ không đến với một ai đó vì chờ đợi hạnh phúc mà họ sẽ mang lại; mà cách chúng ta yêu mến, nhường nhịn và hài lòng về họ sẽ là cách hạnh phúc đến.

    Cây ghé qua câu hỏi và gởi đến chị MTB lời chúc mừng ngày 20/10 dành cho Phụ nữ Việt Nam, tính theo giờ bên đó nha. Mến chúc chị luôn vui vẻ, bình an và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng Yahoo ~ Cây luôn nghĩ bình an vô sự của một cá nhân cũng là đóng góp đáng quý cho mọi cộng đồng nữa.

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Yêu mà tính toán vậy thì nửa trái tim còn lại không được yêu nó sẽ nổi loạn đấy.

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    "Lụm" tem "quàng"..cho câu hỏi nà !!Ha..ha..

    Yêu..mừ đâu có ai tính được khi nào yêu ? Yêu ai ? yêu như "thía lào"..?Yêu bao nhiêu ?...

    Ha..ha...

    Cười đến "té ghế",ghế gãy... luôn nà ..Bạn hiền ui..!!

    Mao..mao..đền cái ghế khác..để ngồi nà !

  • 9 năm trước

    Làm gì có chuyện ...

    Yêu một nửa trái tim ?

    Con tim yêu thương không bao giờ chịu

    Xẻ nửa trái tim mình .

    Đã yêu là phải yêu hết mình !

    Quên trời quên đất!

    Dù có mưa sa chớp giật

    Vẫn giữ ngọn lửa hồng nguyên vẹn trái tim nhau !

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    định hướng là như vậy chỉ sợ khi dò đúng tần số chỉ đạo iu một nửa nó lại đòi iu nguyên con ( tim )

  • 9 năm trước

    Chị Mùa Thu ui, khi yêu hãy yêu bằng cả trái tim chân thành, dù khổ đau ta cũng đã trao cho người một tình yêu trọn vẹn Chị ạ. Em chúc Chị cùng mọi người tuần mới vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn !

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Có bài hát này nè,MTB ui

    "Yêu em yêu em nghe anh,bằng nguyên trái tim

    Yêu em yêu em nghe anh,đừng xa lánh em ...

    Hãy nói với em rằng,tinh anh trao em,bằng trọn con tim,và phải yêu em bằng con tim bằng nụ hôn quen..."--quên mất tiu rồi..

    Có ai chấp nhận điều gì chỉ nữa vời đâu nhỉ,ngay cả tình yêu,cũng phải yêu trọn "cả trái " luôn..

  • Ẩn danh
    9 năm trước

    Thời buổi này yêu nhau biết bao nhiêu mới là đủ? phải tùy đối tượng, tình cảm, thời gian, mức độ tin tưởng mà tăng dần, lúc đầu chỉ tặng cho 1/4 trái tim cũng ok lắm rồi =))

  • 9 năm trước

    còn tuỳ từng ng nữa p , chứ đâu faj cứ ns yêu cả trái tjm hay nửa trái tjm là làm dk đâu , ng tr0g cuộc thj k ság suốt bằng ng ngoài cuộc & thực tế cũg khác điều mk nghĩ lắm

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.