Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Thân phận cỏ hèn sống để chết có chi MÊ mãi ?
Mời các bạn cùng thổn thức ...
Bản nhạc này mình hát , các bạn cùng nghe cho vui ...
Khi các bạn vào link 2 nhớ click play sẽ hát nhé .
Chao ôi ! Mùa thu Buồn hết buồn rồi ...vì nghe nhạc hết buồn ?
Em ạ , chúng ta nhìn lại mình thôi , có chi trả lời cho anh ? Hãy tự trả lời cho chính mình .
Thân thương
Chào @ Mắt 1 mí ! Rất vui khi bạn đồng cảm các bài hát ca sỉ và lẻ của mình .
Chào @ Khả Ái ! Khi ai đó cảm nhận cùng ta thì đây cũng là nổi hân hoan vô bờ bạn nhỉ .
Chào @ Tâm ný ! Khi biết đời vốn hư dối đó là thực vậy .
Chào @ Violet ! Lúc nào bạn cũng có một cái tâm ưu ái động viên cho người ...đây là nguồn động lực cho mỗi chúng ta vươn vai mà sống ...Cảm ơn bạn nhiều .
Chào @ Thuy Thuy ! Vi nhân nan bạn ơi ...
Chào @ Như Phẩm ! Rất vui khi bạn đồng tham gia ...xin cảm ơn .
Thân thương tất cả các bạn .
Chào em Li...! Nhân sinh dĩ thích chí , hát nghiêu ngao vài bài chơi cho vui , lời ca tiếng hát làm đầy lại cái đã vơi ...Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của em .
Chào Dạ Khúc ! Bình như DK hay quá : ..." Cũng như làm sao ta chối bỏ tình yêu dành cho Người ngày càng lớn trong ta
Dù sinh ra chỉ để từ giã cõi đời-dù yêu Người chỉ để chia xa
Nhưng ta vẫn cam lòng chấp nhận..phận "Cỏ xót xa đưa"...
Ta vẫn thường cầu nguyện xin : Hãy cho con luôn có Tình yêu thương mọi người ...
Lời nhạc nghe quen lắm , nhưng tựa đề bản nhạc này Venus quên mất tiêu rồi , nhờ DK nhắc giúp .
Thân thương
Chào em @ ...! Em đăng ký dễ thôi mà , thu âm nhạc mình hát cũng rất vui đó em ạ . Đây chỉ là game Zing star thôi , hát thì có điểm thêm tiền hà .hà ...Ảo cũng vui lắm đó .
Thân thương Gió ...
10 Câu trả lời
- ?Lv 59 năm trướcCâu trả lời yêu thích
VENUS thân mến,Người có giong hát thế thì ko thể mang phận "cỏ hèn"đâu..
Nhưng cũng có chút "thổn thức" như bạn đề nghị..đúng rồi,ta sống để rồi ngày nào đó lìa đời,như chiếc lá trên cành,cớ sao cứ miệt mài khắc khoải từng giây phút sống :miệt mài danh lợi,miệt mài yêu thương,miệt mài tìm mãi cho minh một nữa như mong đợi
Ta khổ đau một đời
Để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời
Để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao níu
Một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ
Một thời yêu thiết tha
(Trích)
Thế nhưng,làm sao ta từ chối hay lựa chon sự có mặt của ta trên cõi đời này-ta sinh ra từ sự thương yêu của bố mẹ dành cho nhau mà,phải ko V...
Cũng như làm sao ta chối bỏ tình yêu dành cho Người ngày càng lớn trong ta
Dù sinh ra chỉ để từ giã cõi đời-dù yêu Người chỉ để chia xa
Nhưng ta vẫn cam lòng chấp nhận..phận "Cỏ xót xa đưa"
Thân ái
...................
Ồ,VENUS ạ,cam on nhiều lắm,bài hát này ám ảnh DK mãi,mà ko biết tên tác giả lẫn tên bài,chỉ tình cờ nghe đúng 1 lần duy nhất do 1 giong hát nữ nào đó,DK đã lặng người nghe những ca từ-hay thấm tận tâm hồn,nhờ nhân viên tua đi tua lại mãi,đám bạn phát cáu,may mà quán vắng người....đúng rồi,đúng là "cõi hư vô" vì đoan cuối,DK nhớ ca sĩ đã hát"tiễn đưa người ,về cõi hư vô "-Mừng thật,còn hơn đươc..lên lương,muốn nhảy lên mà hét,cam ơn nhiều lắm,VENUS "thân thương"
- lifefunLv 59 năm trước
Vâng thôi thì muốn sao làm vậy đi anh ạ! Thích hát ta thu vài bài nghe chơi, chiều chuộng mình chút đi nào! Ta là thân phận có hèn kiếp sống này xin đừng lên gân cốt ...Mỏi nắm ạ! Hì hì!
Anh hát rất hay và tình cảm, cho em và các bạn đồng thanh vỗ tay hoan hô anh!
- VioletbaongocLv 79 năm trước
Cám ơn nhiều, thật nhiều về những bản nhạc, bài hát mà bạn gửi dân cư mạng.
Đừng suy nghĩ nhiều quá bạn thân mến à.
Mọi sinh linh trên thế gian này, cỏ cây, hoa lá, các loài côn trùng... cho tới con người...Mỗi loài đều có tác dụng, ý nghĩ riêng đặc trưng của nó (trừ loài có hại).
Và chẳng có cỏ nào là hèn mọn đâu à.
(Trong công viên người ta còn phải trồng cả cỏ để làm đẹp cuộc sống đó thôi).
Chào một ngày mới.
Vui vẻ lên bạn nhé.
- ?Lv 79 năm trước
cảm ơn bạn về bài hát nghe nhưng đó ko phải là thể loại mình ưa thích
còn bài dưới nghe ko được bạn ơi
chúc bạn ngủ ngon
- kẹo dừaLv 59 năm trước
"Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời."
chắc là mê mãi tiếng cười khóc kia rồi :(
==================================
Tò mò nên đã nghe hết các bản thu của bạn, hát hay quá. Hì
- Ẩn danh9 năm trước
Thank you vinamiu
Chắng đen khác 1 cái nhìn, đời hư hay thực tâm mìn xoáng xoi.
- Ẩn danh9 năm trước
Chet thi don gian con song lam 1con nguoi moi ko don gian
- 9 năm trước
Chào Venus !
Khg ngờ Venus cũng có 1 giọng hát khá hay đó nghen , cám ơn Anh đã gửi đường link chia sẽ với mọi người , em hy vọng sẽ còn được nghe thêm những lần sau nữa, còn câu hỏi của Anh, em khg dám và khg biết trả lời đâu ...hihihi
- ?Lv 59 năm trước
ngủ khuya thía Cụ...Cụ Anh ui oe oe
hí hí...iem vừa mới được nghe Cụ Anh ninh nan hát hay nắm ạ! Hì hì! giá mờ iem bít thu âm thì iem cũng...nàm tí ui thích thía...