Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Cây đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 9 năm trước

Nhiều khi vô cớ để...ghét người mà Bạn yêu thương? Chẳng khi nào sẵn lòng thương mến người mà Bạn luôn...ghét?

Thân chào các Bạn! Nhân mới đọc một bài thơ "Ghét Anh" qua đường link dưới đây mà Cây đã có chút suy nghĩ như trên.

http://yume.vn/sun_and_moon/article/tho-ghet-anh.3...

"Khi mùa thu đến anh chạnh nhớ

Hoa đã úa vàng lòng có vui"

Những chuyện đã qua không thể lấy lại... Mong được các Bạn góp ý nha, chúng ta có thể xây dựng tình thương mến trên sự đối nghịch như thế nào?

Xin cảm ơn và mến gởi đến các Bạn một bản nhạc - "Cô gái đến từ hôm qua"

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4e2MXDAUHB

Cập nhật:

---@nhupham---: Xin cám ơn Như Phẩm vì kết luận rất dễ thương. Cây rất đồng thuận. Những vần thơ đầy ắp cảm xúc mà NP trích, Cây cảm thấy cũng là những câu hay nhất trong một bài thơ trang trọng của nhà thơ Bùi Giáng: “Phụng Hiến”

http://www.hocxa.com/VanHoc/BuiGiang/BuiGiang_Tran...

Cập nhật 2:

---@Diệt Tuyệt Sư Thái---: ST dí dỏm quá! Cũng là nhờ những lúc “nội tâm” nên Cây mới có dịp ghé vào YHĐ. Mà lần nào cũng được gặp ST, i da^^. Kính chúc Người luôn dồi dào sức khỏe và niềm vui nha.

Cập nhật 3:

---Dakhuc16---: Cám ơn Dakhuc16 có thành ý hoàn thiện.

“Nắng hồng trước sân nhà ai

Ấm nồng giấc mơ ngày xưa

Tiếc rằng đã không còn em

Nên mưa rơi nhạt nắng phai”

Cây thấy những bày tỏ nè (lời hát) rất tương xứng để đáp lại ý thơ của Bạn nên xin chép tặng ra đây nha. Ngoài ra Cây sẽ cân nhắc thêm nữa vì mong muốn cảm hóa có thể là một suy nghĩ thiên vị. Vui lắm vì Bạn đã chia sẻ :).

Cập nhật 4:

---@....: Cây cũng đã ghi danh trong mục Tâm lý từ lâu rồi chị Gió ơi. Rất vui gặp lại chị ở đây. Cây mong là sẽ còn có dịp đọc những bài thơ nhỏ nhỏ nhưng rất tình cảm của chị Gió như ngày nào.

Cập nhật 5:

---@Ngocan---: Ngocan nhìn nhận khách quan và trọng tâm lắm, rất cảm tạ Bạn đã chia sẻ. Cây đến với câu hỏi này vì luôn có tâm học cách từ bỏ những lúc yếu đuối như Bạn đã chia sẻ đấy.

Cập nhật 6:

---@miên thảo---: Cây lun hoan nghênh chị miên thảo ghé thăm YHĐ :). Chị miên thảo chia sẻ hay lắm mà? Bởi có giấc ngủ quên đi ủ dột, nên mỗi sớm mai đều rạng rỡ hơn ngày qua. Vâng, có thể quên đi thì không thể thấy...ghét nè.

Cập nhật 7:

----@Hoàng hôn...: Chào Bạn Hoàng hôn. Ý của Bạn cũng tương tự như Bạn Dakhuc16, Nếu quả thật không có thì không thể đòi hỏi, như vậy là rất tất nhiên, ko có gì mất lòng cả nhỉ. Cám ơn Bạn.

Cập nhật 8:

--------: Cây muốn dành 5* là câu trả lời tỉ mỉ và nhiều thông tin dành cho Bạn (Anh) Trang Chu, mỗi lời là một ý rất sâu sắc. Nhưng những tâm sự của Bạn Ỡ-Liêu cũng là bài học ý nghĩa với Cây. Bạn kết luận rất đáng quý.

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chào Cây!

    Hic.. câu hỏi dạng câu đối như thế này _ sẽ phải luận miên man.. nếu rảnh nợ đời.

    - Nhiều khi... nghĩa là.. lập đi lập lại nhiều lần _ trong suốt.. chiều dài bữa cơm của hai đứa; biến cố " ghét vu vơ " .. là ân điển mà thần Cupid trao tặng, giúp cho hai đứa có điều kiện.. thỉnh thoảng móc cục TÔI ra mà tự quánh bóng; vì vậy làm gì có dịp để " nhàm Cơm mà nghía Phở ".

    - Chẳng khi, nghĩa là " cảm-xúc " bị đóng băng, có thể bị thần Cupid " đá giò lái ".. gắn cho mỗi đứa một trái bí-rợ _ cho nên hai đứa bị bế tắc cách hành xử.

    - Đôi khi.. cục nhớ hiện hình Nàng Vera; chắc giờ này Nàng đang buồn vu vơ "đoạn còn lại" của Nàng !

  • 9 năm trước

    Có tình thương rộng lớn thì bỏ qua cái ghét cái thương nhỏ nhoi chợt đến,giống như bầu trời thì đâu có ngại những đám mây bay , người ta đã thương , người ta đã ghét , xét cho cùng đáng được ta yêu thương cả .

    " Yêu và yêu thương nhau mãi ,

    Trần gian ơi ! cánh bướm cánh chuồn chuồn ,

    Con kiến bé và hoa hoang cỏ dại ,

    Con vi trùng và sâu bọ cũng yêu luôn .

    Còn sống một ngày còn yêu mãi ,

    Còn một đêm thì còn thở dưới trăng sao . "

    Tình thương yêu là hơi thở của cuộc sống thì ngại gì đáng ghét đáng yêu .

  • 9 năm trước

    Xấu xấu mà sống nội tâm nhỉ.^^

  • 9 năm trước

    Cây thân thương !

    Tâm hồn con người đúng là một bãi chiến trường , ở đấy có yêu thương và thù hận ...

    Làm sao chúng ta có thể ghét người chúng ta đã yêu ? Làm sao không thầm cảm ơn đời... cảm ơn đã có người ...đã cho trái tim ta thổn thức ? Khi buồn vu vơ vô cớ ...bằng lý trí mông muội ta đã cố tổn thương người ta yêu , như xưa thường nói yêu nhau lắm , cắn nhau đau . Nhưng thật sự trong tình yêu thương ấy vẫn sáng láng vô cùng ... Ta tìm nhau một đời , để mất trong một giờ ... Tuy vậy tình yêu ấy vẫn luôn ở cùng ta trong sâu thẳm của tâm hồn . Như vậy chúng ta có ghét người chúng ta đã yêu thương bao giờ ?

    Cây thân thương ! Làm sao chúng ta có tình yêu cho kẻ thù nghịch ? khi tự trong ta không có cảm xúc và thổn thức cho kẻ mình đã ghét ...Bởi vậy lời nguyện cầu : " Xin cho con có tình yêu thương đối với kẻ thù nghịch ". Là một Đại Ân Phước lớn lao nếu chúng ta có được Cây ạ , Đây là một hồng ân đặc thù , nhưng đây cũng chính là bản án tử cho người mang Ân Điển tình yêu này vậy .

    Tình yêu vốn đã là sự Sáng và là Sự Sống . Cũng một thật tánh duy nhất ấy của loài người , mà ai đã giác thức được thì có một đời sống thật sự khác lạ . Vạn giáo duy nhất lý , cũng lý ấy mà có người chấp nhận đời sống hiện sinh trong ngõ cụt , có người vượt hơn để chan hòa với sự lành thiện tràn đầy yêu thương , và có thể cao vượt hơn nữa để hòa nhập cùng tạo vật , cùng đại khối làm MỘT .

    Một tình yêu thương con người đích thật trong ta luôn có trực cảm xúc và tràn đầy thổn thức đối với người ..cho dù người ấy thù nghịch đối với ta ...Kẻ thù ta đâu có phải là người ? Giết người đi thì ta ở với ai ? Tình yêu này nếu có được trong tất cả loài người thì thử hỏi làm sao có đau thương Cây nhỉ ? Tất cả chỉ là không tưởng mà thôi , tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ ...vẫn có người đã được tình yêu này Cây ạ , nhưng chỉ là thập tự giá phải cưu mang ...

    Tình yêu vốn sáng láng không tối tăm như trí tuệ hố thẳm mà ta đã cưu mang , nhưng sự sáng thì biết có tối tăm , nhưng tối tăm chưa hề biết có sự sáng . Đau thương đã được thành lập từ đây Cây ạ , thật buồn ...

    Lạm bàn cùng Cây...

    Thân mến

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Vào đây để hỏi thăm Cây có "phẻ"..hem nà ?!

    Còn trả lời câu hỏi á, chị miên thảo cũng có thể đã trải qua những cảm giác như "thía" rùi, nhưng mừ "ghét"..là ghét yêu đóa nà !nhưng có lẽ với cái tính hay quên, nên..lúc nào cũng mơ màng..rùi quên hẳn,mừ hổng nhớ để có thể phân tích cặn kẽ để trả lời nà..Thân ái lắm lắm nà ..

  • ?
    Lv 6
    9 năm trước

    Vô cớ ghét người mình yêu thương chỉ là 1 trong những cách để người mình yêu thương chú ý hay quan tâm đến mình nhiều hơn thôi. Người mà ta luôn ghét thì khó mà thương mến, dù đã học và đã biết được rằng phải " thương người như mình ta vậy ". Con người luôn có sự yếu đuối của nó và cũng chính sự yếu đuối này mới tạo ra thế giới loài người hôm nay.

    Tình thương mến trên sự đối nghịch chỉ được xây dựng khi ta biết quên mình hay thương người như ( hoặc hơn ) thương ta mà thôi.

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    iu wí...Cây !! thì vào...điểm danh thoai, còn thì chả...ghét...Nửa nào đâu ẹ ! Cây iu ui

  • ?
    Lv 5
    9 năm trước

    Cây thân mến,nhiều khi ko phải vô cớ mà ghét người minh yêu thương đâu

    Đối với suy nghĩ của minh,Người yêu nhau là tinh cờ,ko thể giải thich rõ lý do,nhưng xa nhau,ghet nhau là có nguyên nhân rõ ràng,ban ạ

    Thế nhưng,ta vẫn có thể sẳn lòng thương mến người ta ghét,vì lòng nhân hậu,vị tha,muốn dùng tình thương cảm hóa họ

    Thật trùng hợp với minh khi đoc câu của bạn "Những chuyện đã qua,ko lấy lại đươc"

    "Khi mùa thu đến,anh có nhớ

    Hoa nắng ngày nào,rụng bên hiên"

    Xin phép đổi ý câu thơ bạn trích nhé

    Chuc binh an và hanh phuc

  • ?
    Lv 4
    4 năm trước

    ??ng t?o hóa ch? là khái ni?m tr?u t??ng không có th?t, ???c m?i ng??i th??ng yêu ch? ??n gi?n là ng??i ?ó thành th?t yêu th??ng m?i ng??i s?ng hòa ??ng th?n thi?n v?i m?i ng??i , h? có nhân thì có qu? . ( ??ng T?i Th?ng mà Kinh L?ng Già nói không ph?i là ??ng T?o Hóa nào c? mà ch? là Con Ng??i ?ã chi?n th?ng vô minh c?a mình t?c là ??ng T?i Th?ng ch? không ph?i T?i Th?ng là ??ng T?o Hóa T?o ra Th? gi?i nh? các Phi?m Th?n Lu?n ch? tr??ng vì ??? Ph?t nói v? tr? và con ng??i là do duyên kh?i ch? không có B?c Th?n Linh nào t?o ra . )

  • 9 năm trước

    Với mình vô cớ để ghét ng mình yêu thương là ...khg thể. mà mình cũng gần như khg ghét ai.Chỉ có thể nói là khg thích tính nết ng nào đó thôi.Nhưng nếu ng ấy có sư thay đổi theo chiều hướng tích cực lành mạnh thì mình vẫn có thể đón nhận dc, tuy yêu thương nhiều thì hơi khó...( sự thật mất lòng há !)

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.