Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
TẠI SAO BẠN LẠI NHƯ THẾ CHỨ?
trong 1 hôm học bù chiều thứ 6,bạn ấy ngồi vào bàn sau mình.có lẽ ...lúc đó mình thấy hơi ngại nhưng sau đó thì cởi mở hơn vì bạn ấy có đùa với mình và các bạn ngồi cùng bàn.rồi mình bắt đầu vào sự việc chính mình nói với bạn ấy những lời nói nửa đùa nửa thật(ý là mình thấy bạn ấy dạo này học sút mà vào sáng hôm đó bạn ấy lại không đi học và mình bắt gặp bạn ấy ngồi trong tiệm net nên mi2h mới nói thế này:ông nhang sáng nay làm gì mà không đi học.để tui tien đoán coi..ông chơi net nek,đi chơi zới bồ nè...rùi bạn ấy nói cái gì đó..lát sau bạn ấy nói tiếp :tui không có nghị lực để học(lúc đó mình bất ngờ lắm vì bạn ấy từ trước tới giờ học giỏi lắm) cái tự nhiên mình cứ nói thao thao bất tuyệt mà chẳng có liên kết gì mới lạ chứ:tui càng ngày càng ghét ông...ông vì tui mà học(cái cau này mình thấy nó kì cục zễ sợ lun lỡ mấy đúa bạn ngồi cùng bàn syu đoán lung tung là mình chết)....v..v...rồi...ra về...khi đi ngang qua bạn ấy mìn đi ngang qua bạn ấy nói khẽ:lo mà học! rồi mình giả vờ tới ôm vai con nhỏ bạn rùi đi luôn!tới sáng ngày mai,mình đi học-thấy bạn ấy trên lớp-tưởng là bạn ấy biết suy nghĩ..nào ngờ ...qua trưa ngày mai thấy bạn ấy trong quán net rồi chiều chạy ngang qua..lại thấy bạn ấy trong quán net!
mình thật sự chẳng hiểu bạn ấy nữa ,bạn ấy có chuyện gì thì nói với người ta 1 câu để biết đường mà chia sẻ chứ!đồ đáng ghét!game có cái gì hay mà ham mê đến thế chứ hả? tỉnh lại đi!khó chịu quá!bực ơi là bực!
MẤY BẠN ƠI GIỜ MÌNH PHẢI LAM SAO VỚI CẬU BẠN NÀY ĐÂY?
QUA NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRÊN THÌ CÓ PHẢI MÌNH LIKE BẠN ẤY RÙI KHÔNG?GIÚP MÌNH VỚI VỚI@@