Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Áp lực của kẻ nghèo là đói rách thể xác, áp lực của người giầu là lao tâm khổ tứ tinh thần?
Một đằng cái thiếu hụt hữu hình. Một bên là cái khổ ải vô hình...Thảo nào người lười bây giờ đông thế!
Oái lại tự bào chữa cho mình nè!
3 Câu trả lời
- nhu phamLv 79 năm trướcCâu trả lời yêu thích
Người nghèo có cái khổ của người nghèo , người giàu có cái khổ của người giàu , giàu nghèo gì rồi cũng khổ cả ,nhưng ít hay nhiều thôi .
" Thuyền ai ngược gió ,ai xuôi gió ,
Cũng chỉ lênh đênh trong biển khổ thôi ."
- ?Lv 79 năm trước
Một bên sợ không có tiền và 1 bên luôn sợ mất tiền. Nghĩ cho cùng người nào cũng khổ.
- 9 năm trước
bạn thân mến ah.
thế hỏi bạn. người giàu lao tâm khổ tứ tinh thần là vì cái gì, bạn có nghĩ tiếp ko? cũng chỉ vì thèm khát sự giàu có, sung túc hơn hơn hơn.... nữa mà thôi. nếu người ta ko chịu làm việc căng trí não ra thì của cải cũng biến mất. đấy là nỗi lo của kẻ giàu có.
Còn người nghèo, thiếu thốn vật chất mà ko bị áp lực tinh thần tra tấn sao?
người giàu hay người nghèo có bị áp lực hay ko phụ thuộc vào sự thoả mãn mức sống,
nói chung để có cuộc sống thoả mãn cả về vật chất và tinh thần thì con người ko ngừng lao động, lao động đến mức độ nào khiến cân bằng cả 2 thứ đó, ko nhất thiết phải hy sinh một trong 2 vì như vậy áp lực sẽ rất cao.