Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Hệ điều hành tâm linh, bước tiến mới cho ngành khoa học tâm linh ?

Vấn đề đặt ra:

- Thông thường khi thiền định, các bậc tiền bối từ cổ chí kim đều khuyên chúng ta phải dừng các vọng niệm với mục đích nâng tâm thức tập trung vào các tầng cao hơn tới Niết Bàn. Chớ hiểu lầm rằng các vọng niệm là những ý nghĩ tiêu cực. Trên một quan điểm cao hơn, các vọng niệm không có tích cực hay tiêu cực, nó chỉ là những tiến trình xử lý thông tin của tâm thức ở các tầng thấp để trả về cho chúng ta các "kết quả của Chân Lý". Kết quả của Chân Lý như chúng ta đã biết, nó chính là yếu tố chính để đo sự Minh Triết của mỗi sinh mệnh và có thể được dùng cho toàn bộ các hoạt động trải nghiệm trong vũ trụ nhất là việc "sáng tạo thực tại".

- Tuy nhiên nếu chúng ta không sử dụng các "vọng niệm - tiến trình" một cách có kiểm soát thì nó sẽ hoạt động lộn xộn, kết quả chân lý sinh ra bị lệch lạc. Ngoài ra tác hại của nó cũng làm tâm thức của chúng ta bị kẹt lại ở những tầng thấp.

- Mặc dù những ai theo con đường đạo đều hiểu điều đó và cố gắng thực hành các phương pháp dừng vọng niệm nhưng đều không hiệu quả trong thời Mạt Pháp. Nguyên nhân:

+ Đa số các thiền sinh hiện nay đều dừng theo kiểu triệt tiêu vọng niệm -> điều này dẫn tới việc bị mất đi các tính toán logic của vọng niệm đem lại, mặc dù điều này cho phép thiền sinh có thể nhập vào trạng thái Hư Không nhưng lại vô minh hơn lúc bình thường. Việc làm này chỉ dành cho những lúc chúng ta cần nghỉ ngơi điều hòa cơ thể chứ không để đạt tới cảnh giới cao cũng như nâng cao sự Minh Triết.

+ Trong Phật giáo có chỉ một phương pháp, đó là thay vì triệt tiêu vọng niệm thì ta hãy kiểm soát các vọng niệm. Ta biết ta đang làm gì -> ta biết ta đang nghĩ gì -> ta biết ta đang nghĩ về suy nghĩ gì -> ta biết ta đang biết -> dần ta tiến lên tới các tâm thức tầng cao. Nhưng cũng như đã nói, khi các vọng niệm hoạt động lộn xộn, tâm thức không nhận thức được họ đang ở đâu.

=> Phương án: Đối với tình trạng tâm thức không thể thoát khỏi vọng niệm, thì một phương án có thể được nảy sinh đó là "lấy độc trị độc - lấy vọng niệm kiểm soát vọng niệm".

Chi tiết: http://congdonganhsang.eazy.vn/viewtopic.php?f=21&...

Chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng suốt !

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chúc mừng em! Năm mới nhiều sáng tạo và nhiều an bình may mắn! Em đang đi con đường rất đúng tiến vào chân lý...Con đường vào chân lý có nhiều phải không em! Miễn là ta dùng phương tiện nào để đi cho hợp và tiện lợi nhất với tâm thức của ta !

    Thân!

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    ĐIỀM GỞ : SÉT ĐÁNH TÒA THÁNH VATICAN SAU KHI GIÁO HOÀNG TUYÊN BỐ TỪ CHỨC

    Sét đánh ở St Peter

    Đăng bởi Ben Long vào ngày Thứ Ba 12 Tháng Hai 2013 at 10:20

    - ROME (RKnieuws.net) - Đó có phải là một dấu hiệu cho thấy điềm xấu sau khi giáo hoàng tuyên bố từ chức ? Và nếu như vậy, là một dấu hiệu của hài lòng hoặc giận dữ? Hay là, cũng có thể, một sự trùng hợp ngẫu nhiên khí tượng?

    Dù sao, đêm qua, vào ngày Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã công bố quyết định lịch sử của mình, đã bị sét đánh ở St Peter ở Rome, vương cung thánh đường lớn nhất thế giới và chỗ ngồi của Đức Giáo Hoàng. Máy ảnh của phóng viên BBC ghi lại cảnh sét đánh. Hình ảnh ghi chậm cho thấy sét đánh chính xác phía trên cùng của mái vòm tòa thánh.

    Nguồn:

    http://www.mirror.co.uk/news/world-news/lightning-...

    http://tinyurl.com/bfvodq3

  • 8 năm trước

    sau 4 lực cân bằng!

    (Các) Nguồn: mh10
  • 8 năm trước

    hay lem,dung la cong dong anh sang

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.