Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiXã hội học · 8 năm trước

Cách tốt nhất tôi nên chọn là gì?

Từ nhỏ 1 gia đình t rất ấm áp đầy đủ cha và mẹ t học cũng tốt năm nào cũng loại khá,bắt đầu từ lớp 4,gia đình đổ vỡ cha mẹ li dị,khi học lên lớp 6 thì t phải ra tòa(t đi theo mẹ và sống với Bà nội đợi học xong rồi mới về mẹ) từ đó việc học t bắt đầu sa sút cũng năm lớp 6 t học loại yếu và đã ở lại lớp và đến lớp 8 t lại ở lại lớp.Lúc nhỏ sống với cha mẹ từ lớp 6 trở đi thì bắt đầu sống với Bà ko ai quản lí tự do tự tại...bây giờ t học lớp 9 t đang cố gắng để học tốt.Nhưng bây giờ gia đình lại 1 lần nữa đổ vỡ khi Mẹ t đã bỏ t và em t đi...t bây giờ rất buồn vì mới học đến 9 ông ngoại thì định cho t nghỉ học để quản lí nhà cửa mà bây giờ 1 có 17t thì làm được gì bây giờ t ko biết nên chọn như thế nào cho tương lai của mình và t đã quyết định cố học cho qua lớp 12 để sau này tương lai sẽ sáng hơn,t đã rất là buồn ko biết phải nói với ai đành vào toalét khóc 1 mình chẳng ai biết.bây giờ ko biết phải làm sao lên hỏi đáp vậy thôi.Có bạn nào đã giống như hoàn cảnh của mình.Đau lắm các bạn à..mình chỉ hy vọng sao cho học qua lớp 12 để chọn 1 ngành để kiếm sống và nuôi đứa em gái.Gia đình mình chỉ còn 2 Anh em.Lúc còn 1 gia đình 4 người ngày nào cha cũng đi bán mua đồ chơi đĩa DVD về cho mình nhưng bây giờ cha thì có vợ còn mẹ đi bỏ đi....mình hy vọng viết xong bài này tâm trạng sẽ đỡ hơn.Cám ơn các bạn đã đọc lời chia sẽ của mình.

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Nếu gia đình bạn có điều kiện mình nghĩ bạn nên tiếp tục đi học. Đừng buồn nữa nhé.

  • ?
    Lv 5
    8 năm trước

    Khong can phai nan chi nhu the em nha, Rang vai nam nua thoi thi dau cung vao do. Cha me khong lo cho em thi ong ba noi, ngoai cung giup ma. co gang va can dam len em oi.

  • 8 năm trước

    Lo mà học đi, bạn lo bản hân trưởng thành là cách tốt nhất...thoát cảnh này đấy!

  • 8 năm trước

    mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. và quang điểm của mình là " học là con đường ngắn nhất để đạt được những gì mình mơ ước". tuy nhiên trong hoàn cảnh của bạn mình e ràng bạn sẻ thiếu thốn khá nhiều về mặt vật chất cũng như tình cảm để tiếp tục phấn đấu trong việc học, nói nhưng vậy không có nghỉa là mình khuyên bạn nghỉ hoc. theo mình bạn nên biến những bất hạnh của mình thành động lực đê tiếp tục phấn đấu. khi mệt mỏi hay nhục chí bạn hãy nghỉ đến mẹ, em gái của bạn và hoàng cảnh của mình bây giời không cho phép bạn lười biến. điều đó sẻ giúp ít rất nhiều trong việc học. chắc bây giờ bạn đang học lớp mấy nhỉ? biết được điền này mình sẻ có thể giúp bạn nhiều hơn. và bạn cũng đừng nãn lòng, vì theo mình biết có rất nhiều người như bạn mà cũng ăn học thành tài đấy thôi. quang trong nhất là quyết tâm và nghị lực của bạn. chúc bạn thành công. email của mình là ekonkialamwennhe@yahoo.com buồn điều gì thì chia sẻ với mình. tuy mình ko pải chuyên gia tâm lý nhưng mình hy vọng sẻ giúp được bạn.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.