Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lâu lắm rồi mình mới ghé nơi đây.Chúc mọi người tuần mới vui vẻ,hạnh phúc!?

Ai có thể chia sẻ tâm tư của mình lúc này nhỉ?

Phải làm sao khi mình bị một cậu bé(nhỏ hơn mình 7 tuổi) theo đuổi,mình đã có gia đình và 3 đứa con nhỏ nữa,cậu ấy cũng biết điều đó và mình cũng phân tích rõ ràng.... Nói chung là chúng ta không thể vì nhiều khía cạnh nhưng cậu ấy không chịu hiểu,nhìn cậu ấy mình thấy tội nghiệp vô cùng,vì công việc không thể tránh mặt nên mình cũng không biết làm sao?

Mong mọi người cho mình chút ý kiến nha.Cảm ơn mọi người.

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cám ơn lời chúc của @ Bé Yêu ,tớ cũng xin chúc Bạn hạnh phúc may mắn và an lành..

    .........

    Trường hợp của Bạn cũng thật là mệt đóa nà !Điều quan trọng là Bạn phải tỉnh táo,đừng để cho sự "tội nghiệp"..lấn sân và phát triển ..Theo hiểu biết cửa tớ thì :

    -Ăn mặc phải kín đáo, tránh những cử chỉ lả lơi.., tránh những lời nói lấp lửng..để Họ..dễ hiểu lầm..

    nhất là khi Có Người Để Ý.. ta càng thận trọng hơn..

    - Tuyệt đối tránh những trường hợp, hoàn cảnh...chỉ có 2 người như :cùng đi công tác,cùng làm 1 việc gì đó , tránh những gì có biểu hiện chung như :ngày sinh nhật tặng áo quần.v.v. Tìm cách thoái thác,từ chối, hay kéo một người thứ ba nào đó..tham gia cùng...Còn những trường hợp ngoài công việc,nếu có thể,ta..tránh mặt hoàn toàn..để làm tắt tia hy vọng..

    -Lúc nào cũng tỏ ra kẻ cả ..ngay cả khi..mình cảm thấy sợ sệt..

    -Đối với những người có máu "liều",Bạn phải luôn "thủ"..một cây thước..,để làm cho Họ..cũng phải dè dặt bớt..

    -Thường xuyên kể về Hạnh Phúc Gia Đình,nhất là ca ngợi, tỏ ra yêu thương Người Chồng của mình.., tốt nhất là Bạn nên gợi ý Người Chồng..đưa đón.. thường xuyên..cho Họ thấy..

    -Cự tuyệt,hạn chế..những gì..có liên quan đến Họ : công việc là công việc, tình cảm là tình cảm! Không được nhập nhằng qua lại..Nếu Họ lấy chuyện công việc mà lôi kéo..thì Bạn nên tỏ thái độ thẳng thừng..

    -Nhớ là luôn đấu tranh tư tưởng đừng để cho cái "tội nghiệp"..lấn chân..như là trường hợp Con Cáo trong truyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ..

    -Bạn phải "kỷ luật sắt"..với chính mình : một khi mình xao lòng,là tâm hồn mình sẽ là kiếp trầm luân, là Gia Đình mình (chồng, và nhất là con cái)..sẽ bị bất hạnh..

    -Một Người Đàn Ông nào, mà dẫu có yêu thật lòng, mà không băn khoăn,kìm chế, đau khổ...thì Họ không có một cái TÂM tốt..,không có trí tuệ vững vàng..để nhận thấy rằng :hạnh phúc dựa trên sự bất hạnh của Người khác, dựa trên sự chiếm đoạt của Người khác là luôn có mầm mống của sự bất trắc,tai họa..Họ không sáng suốt và QUYẾT ĐOÁN, thì dẫu Bạn có đẹp như Tiên Nga..thì sống với Họ cũng bất hạnh..Tóm lại là Những Người Hiểu Biết,hầu như không Ai thích dây vào Những Người Đã có sự ràng buộc..

    -Người Đàn Bà phải biết..phòng xa,chớ đừng nghĩ chơi chơi hổng có gì..rồi..dần dần rơi..vào là hết thuốc chữa đóa nà !

    Thú thật,bi giờ tớ cũng thấy "mêt''..mấy cái chuyện..tình tình tang..đó lắm lắm nà !Có Gia Đình,Người yêu..rồi thì bằng mọi cách..giữ gìn ngay từ đầu,ngay trong tư tưởng...để có cuộc sống an lành..!

    -Một yếu tố Nội Tại vô cùng quan trọng của bản thân người Phụ Nữ, nhất là Những Người Đàn Bà đã có Chồng, là thích được cho là Người Duyên Dáng Hấp Dẫn, thích sự Nổi Trội , là Trung Tâm của vũ trụ.nên đây..là yếu tố khá quan trọng..mà Bạn.. dễ bị lung lạc , khi Người Đàn Ông..dùng "chiêu"..So Sánh..để Chinh Phục Bạn. thì Rất nguy hiểm !!.Đây là nhận xét của tớ thui, chớ Tớ.."chổng có chừa"..mừ..hìhì..

    -Một Người Đàn Bà mà có nhiều Người theo đuổi thì rất mệt ! vì nếu không khéo và không kín đáo..dễ làm cho Người Đàn Ông chạm tự ái, mà khi Họ đã tự ái rồi, thì có biết bao điều..khó lường (Đàn Ông rất sĩ diện, nên cố gắng đừng chạm đến Sĩ Diện của Họ) lại gặp những Người Đàn Bà khác có "chủ trương " sống phóng túng, ghét "nề nếp"..thì họ sẽ bêu rếu..Bạn cả ngày, không cho Bạn yên tâm làm việc,đôi khi lại ảnh hưởng..đến Hạnh phúc Gia Đình riêng !

    Vậy nên tốt nhất là tâm sự với Chồng,hoặc người nào thật hiểu Bạn,thân tín với Bạn,hạn chế đụng đâu "tâm sự" đó,...để tránh rắc rối, đôi co..mà sẽ xảy ra nhiều việc khó lường..

    -Chúng ta không thể đánh đồng tất cả,nhưng hiện nay..rất nhiều cạm bẫy..ẩn nấp trong những bữa tiệc chiêu đãi,giao lưu,vui vẻ..nhất là hiện nay Bia,Rượu..là những thức uống không thể thiếu..trong bữa tiệc., đó cũng gần như điều kiện bình thường trong cuộc sống,nhưng..đó cũng chính là lằn ranh giới mong manh giữa cáI HƯ và điều NÊN., quả thật Bia Rượu..trong bữa tiệc..là một điều THÁCH THỨC LỚN đối với cuộc sống Người Phụ Nữ..có cách sống Á Đông..

    -Bây giờ tớ hiểu ra :quỹ thời gian có hạn, tâm trí trong một khoảng thời gian nào đó..chỉ tập trung vào một điều gì đó..Thế nên ,hãy dành thời gian có ích..tập trung cho việc yêu thương Gia Đình mình,tránh tuyệt đối sự phân tâm làm mất thời gian chính đáng cho Người mình thương yêu...vào những chuyện..không đáng . Cố gắng lên nào !!hìhì..

    Lợi thế của Bạn ở đây là Bạn đã có Gia Đình,là rào cản đáng kể..,tuy vậy,nếu không Thận Trọng..thì cũng..Nguy Hiểm đó Bạn nà..

    Một chút hiểu biết thân gửi đến Bạn

    Thân ái lắm lắm !

  • 8 năm trước

    Chào bé yêu !

    Đọc xong câu hỏi là tui muốn bóp cổ cái thằng bé này ! Không phải tui ghen,

    nhưng mà tui tức vì nó dai...

    Tui viết câu trả lời này là bởi vì đây là một cái duyên, bởi vì có lẽ hai chúng ta

    cùng có chung một số phận, tức có nghĩa " Hồng nhan bạc phận " đó mà,

    chính vì thế, chỉ có những người như chúng ta mới có thể cảm nhận được

    những hoàn cảnh trái ngang bất ngờ đem đến, và những sự dằn vặt khiến chúng

    ta khó lựa chọn hợp lý cho cả đôi đường.

    Như @ Miên Thảo cũng đã nêu rõ một vấn đề mà tui nghĩ là vô cùng chính xác, đó

    là bọn đàn ông hay dùng cái chiêu so sánh sắc đẹp, và cái chiêu này rất khó đỡ,

    cho nên tui mới nảy sinh ra một chiêu thức mới đó là " Gậy ông đập lưng ông "

    Tức có nghĩa mình sẽ dùng sắc đẹp để giải quyết vấn đề như sau.

    Bé Yêu đã nói là Bé Yêu đã có gia đình và ba đứa con mà cậu con trai này vẫn

    đeo hả ? Như thế có nghĩa là nó tưởng nó đẹp trai hơn chổng của bé yêu rồi đấy.

    Góp ý ! Bây giờ Bé yêu hãy cho tui xin địa chỉ qua email, tui sẽ gởi hình của tui

    qua cho Bé yêu mượn, sau khi có được hình, thì Bé yêu hãy phóng ra thật to ra

    rồi đem khoe và giới thiệu cho nó biết đây là chồng của mình.

    Tui nghĩ sau khi nó thấy được nhan sắc của tui thì nó sẽ tức ói máu chết liền.

    Lúc đó thì nó mới biết đá biết vàng, và hết dám trèo cao, sau đó tự rút lui...

    Từ đây về sau nó hết dám tưởng nó ngon, và đây cũng là một bài học nhớ đời

    cho nó không còn dám đua đòi, đồng thời cũng là một cách giải cứu cho biết

    bao nhiêu phụ nữ Việt nam.

    Thân ái nhiều hơn lắm lắm !

    Nguyen-Phi.

  • 8 năm trước

    Xin chào @Béyêu thân mến, cũng khá lâu rồi mới gặp lại. Vấn đề @ nêu trên theo mình thì @ đã quá nghiêng về sự thông cảm và có chút thương hại, điều này cũng dễ hiểu vì có thể @ đã quá từng trãi trong việc tình cảm cũng như những va chạm tác động cũng như những hệ lụy... Theo mình thì chuyện người thương yêu người cũng là bình thường vì do thông qua giao tiếp sẽ sinh tình, sự đồng cảm hay tương đồng ở một độ khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Mình cũng cảm nhận rằng có một rào cản vô hình mà cậu ấy không thể vượt qua, @ có thể yên tâm vì những gì không thể thì có cố cũng không thành vì chuyện này là ngoài mong đợi và chính @ cũng không mong muốn!

    Xin chúc @Béyêu vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: thân mến!
  • 8 năm trước

    Có vấn đề nên bạn thấy tội nghiệp

    sao không nghỉ đến những hệ lụy sẻ đến cùng gia đình bạn

    ai sẻ tội nghiệp cho bạn !

  • 4 năm trước

    Bjm nay m??i vê? th?m container cu?. Nhi?n thâ?y ma? th??ng nh?? ca?nh x?a. V???n ai x? xa?c toa?n co? ra?c. container v??ng ng???i th?m container cu?ng buô?n. Bjm vê? ??ng tiê?p truyê?n vui m??i. remark tuy i?t,sao h?i hiê?m. Nh?ng vâ?n co?n mem ??? h?n ko!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.