Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ kh��ng có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiGia đình · 8 năm trước

Tôi là người đáng thương hay đáng ghét?

Tôi quen anh từ năm 1980. Mãi đến 1987 chúng tôi mới tổ chức cưới. Tôi rất cẩn thận khi xác định lấy anh nghĩ anh là bộ đội vì tôi yêu màu áo ấy từ khi còn bé. Khi là vợ anh tôi mới hiểu về con người thật của anh. Ích kỷ + vũ phu. Ván đã đóng thuyền rồi biết làm sao đây. Âm thầm chịu đựng mọi áp lực để yên ấm cửa nhà. Từ đó tôi mới hiểu Nhận định ngây thơ màu áo bộ đội trong từng trang sách chỉ toàn là ảo tưởng không tốt đẹp như mình nghĩ. Tôi thất vọng hoàn toàn về con người này nhưng không biết nói cùng ai.

Đặc biệt sau này về quê anh sống tôi càng thấm thía câu nói của ông bà:"Nhà dột từ nóc". Tôi ân hận vì khi lấy anh không biết gì về gđ anh( quê ngoài Bắc). Biết được thì đã muộn. Tôi an phận chấp nhận làm người vợ, người mẹ đúng bổn phận mong rằng trời cao có mắt sẽ thấu hiểu cho tôi phù hộ cho tôi vượt qua mọi khó khăn nuôi dạy con cái trưởng thành tôi mãn nguyện rồi. Tôi đi theo anh không nể hà. Về Bắc vào Nam bạn bè ai cũng sợ

GĐ anh có tất cả 7 người 3 trai 4 gái, anh em quây quần trong xã (con trai VC tôi nghèo nhất) . Cha anh mất năm 1983 là người tốt bụng, cả làng ai cũng mến, mẹ anh thì ngược lại. Thời gian về Bắc tôi biết được thông tin về cái chết của cha anh do uống thuốc, Mẹ anh tham gia công tác phụ nữ xã có quan hệ với ông Bí thư, cha anh biết và đã có lần định tự vẫn. Chồng tôi có lẽ không biết việc này vì bất đồng cha mẹ ít khi con cái biết sự thật. Tôi chỉ nghe trong gđ vẫn kể chuyện về ông bí thư này có mâu thuẫn với cha anh đến độ cha anh nhắc các con về mối thù này. Và rồi ông bí thư này cũng đã phải trả giá nên gđ chồng tôi rất tin trời cao có mắt. Từ khi biết được sự thật về mối thù này tôi âm thầm không nói gì chỉ tội nghiệp cho cha chồng tôi mất quá sớm tôi không được hưởng phước này. Mẹ chồng tôi ghê gớm lắm, nhà tôi để lại cho cô em chồng ở bán hàng cùng bà khó sống chung với bà, mẹ con cãi nhau liên hồi làm mất An ninh xóm thôn nữa, 2 ông anh chồng gái ghê lắm, chồng tôi chẳng thua kém gì có điều ăn vụng biết chùi mồm. Chỉ mình tôi biết điều đó vì dù sao chồng tôi cũng là sĩ quan Quân đội mà.

Bề ngoài ai biết chồng tôi là người tồi tệ, ích kỷ hung dữ và vũ phu, con tôi chúng biết cả. bao đau khổ anh mang đến cho tôi tôi chỉ tâm sự vào cuốn nhật ký, Vì nói ra xấu chàng hổ ai. Anh đã xé nhật ký của tôi mấy lần. bởi tôi nói xấu về anh và gia đình anh. Tôi hỏi anh: Nói xấu là nói sai sự thật, còn nói thật bảo nói xấu, nếu biết xấu thì sửa đi thế mới là người hiểu. Tôi coi số tử vi viết như thế này tôi nghiệm rất đúng:

- Thì làm ăn thường trở ngại. Có con cái đều đủ, người chồng không được chung tình. người vợ phải ăn ở có đạo đức mới được. Sợ e người vợ sẽ chết trước

Nghĩ về lối cũ mà thương

Sông quanh mấy khúc đoạn trường mà đau

Non cao chất ngất dạ sầu

Cảnh xưa ai vẽ đoạn sầu thê lương

Nỗi niềm lệ ứa đôi dòng

Trăm năm nát một tấm lòng từ đây.

Năm 2004 VC tôi vào Nam bán 1/2đất ngoài bắc cho anh chồng (chủ DN) giá 2 trăm triệu tôi cho 20 triệu còn 180 triệu, Trả trước cho tôi 120 triệu còn 60 triệu. Vào nam VC tôi xem mua gần Suối tiên 170 triệu. ĐT báo cho anh trả tiếp như đã hứa để mua anh ta kiếm chuyện trở mặt bắt VC tôi ra bắc mới trả sau lại bảo không trả. Thế là không mua được. Sau đất chỗ đó lên vài tỷ. Nhiều và rất nhiều trở ngại trong làm ăn.

Mẹ anh ngoài bắc bị bọn nghiện dựt 1 bông tai. 2 ông anh giàu có ngoài bắc không lo sắm cho bà mà lấy cất đi. VC tôi phải gửi tiền mua. (hơn 1 triệu), Bà bán hàng có tiền mua vàng khoe ông anh là chủ DN mỗi lần cần tiền cho gái mượn bà. Chưa trả kịp bị bà kể lể la lối om sòm.

Mẹ tôi làm thượng thượng thọ tôi mừng 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng) bảo sao nhiều thế. Giỗ bố tôi ở xa cách nhà tôi hơn 300km tôi phải đi bằng hon đa tôi bỏ trong bóp 1,5 triệu lục bóp tôi rút ra 1 triệu. Đến ngày đi tôi chủ quan không kiểm tra lại ví khi bị hư xe lấy ví ra xem chỉ còn 5trăm ngàn.

Mọi công việc lo cho gđ vợ anh thường nói hay mà làm chẳng hay.

Hôm rồi anh ta phải lòng 1 con nhỏ làm ăn ở Malaysia là khách hàng thuê chở đi sân bay, về anh khen ca ngợi con nhỏ trước mặt tôi hoài toi im lặng không nói gì.

1 lần rồi đón lần 3 nó ĐT xuống sân bay lúc 20giờ Anh vui mừng hớn hở đến ngày đón anh đi từ 8 giờ sáng, Từ sân bay về đến nhà chưa 175km mà anh đi đến 3 giờ sáng mới về đến nhà. Tôi biết nhưng chưa có lý do để nói vì loại đĩ già mồm ghê lắm. Hẹn nhau đi uống cà phê... tôi phát hiện nói tức quá oan quá uống rượu về kiếm chuyện đập đồ rược đánh tôi. Tôi đang tắm xông vào nàh tắm bóp cổ tôi ngay huyệt làm tôi nghẹ cổ vãi đái ra. tôi chụp hình cổ có dấu đỏ vào ngày sau vẫn còn.

Tôi vô cùng chán không biết làm gì khi con trai út tôi đang học ĐH còn 2 năm nữa. Tôi cố gắng con học xong ĐH tôi làm đơn ly dị. Làm vậy có nên không?

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 6
    8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Ly dị,ly dị sớm chừng nào tốt chừng đó. Đừng ngồi mà than thân trách phận. Chỉ có bạn mới tự giải thoát cho bạn thôi.Không nhất thiết pahỉ là con học xong ĐH,chẳng biết nó học xong thì bạn còn sông hay đã chết,sống lây lắt tàn tạ hay vui sướng.

  • 4 năm trước

    noi chung vang Anh cung dang thuong chut chut.vi o doi co ai ma khong co luc lam sai bao gio.ban ay dang song theo phong cach cua my ma.nen nhung chuyen ay l. a. binh thuong

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Bà chủ tôi đang làm ở đợ có đáng ghét không?

    Đây cũng là tình huống có thực ngoài đời trong gia đình 1 bà chủ có vỏ bọc bề ngoài trí thức điềm đạm nhưng trong lòng đầy sống ngầm đố kị sân si và hận thù. Trong lòng bà chủ đang ngập tràn hận thâm sâu ông chủ và nhà chồng. Bạn bè chồng con tôi tớ cho bà chủ là để lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng không từ 1 việc nhỏ nào như làm công cụ không công cho con bà chủ, tự nguyện làm bình phong tô vẽ làm đẹp vỏ bọc bề ngoài tri thức giả tạo của bà chủ nhưng trong lòng đầy sống ngầm đố kị sân si và hận thù. Căn bệnh của bà chủ là tâm bệnh chủ động. Chính yếu tố sân si háo thắng ẩn giấu bên trong con người bà chủ đã đẩy bà chủ xuống vực sâu đen tối, ngày càng lún sâu vào bùn nhơ tội lỗi phát bệnh tâm thần.

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    Ủa, trong câu hỏi trước, @Thúy đã chọn cho mình con đường sống nhẫn nhục chịu đựng, bỏ qua hết, từ bi hỉ xả đến suốt đời rồi thì sao hôm nay lại đặt thêm câu hỏi than thân trách phận, than buồn khổ nữa?

    Một khi chính bạn đã tự chọn cho mình cách sống cam chịu đựng nhẫn nhục thì đừng buồn, đừng tủi thân mỗi khi nỗi đau tái phát, đừng GATO với bạn bè, hàng xóm và bao phụ nữ khác khi thấy sao họ cũng là phụ nữ như mình lại được hạnh phúc sung sướng trong hôn nhân gia đình nhé. Sướng hay khổ do từ ta mà ra.

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.