Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 8 năm trước

Một chút sẻ chia ra, cho lòng nhẹ bớt... Mong các bạn cảm thông ! ... ... ...?

Tại sao ta cứ mãi nhớ nhung một người, dù chưa biết mặt (đến cả một bức ảnh cũng chưa từng được thấy) , chưa biết tên , chưa biết tuổi , chưa từng một lần nghe giọng nói ... Chỉ cảm qua lời văn và tính cách online ...

Có phải ta quá đa cảm không ?

Hay là cô ta có gì đó siêu phàm cuốn hút đối phương ?

Cập nhật:

............................

Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, đã dành thời gian để chia sẻ .

TUE TRUNG, Hoàng Hôn, Nhu T, Thanh Thảo, Khả Ái, Nguyen Dai ngo ...

Đúng vậy, mình đã quá đa cảm , sống nội tâm , có chút lãng mạn , hơi liều mạng ... nên đầy "rủi ro" ...(...hi!) vì vỡ mộng , và dễ bị xiêu vẹo trước những gì đồng cảm ... ai nói là bác sỉ không mắc phải những căn bệnh mà chính mình đã từng trị chứ .

Chắc có lẽ do mình quá thiếu thốn tình cảm ngoài đời thật nên mình mới có thời gian mơ mộng như vậy... tất cả rồi cũng sẽ qua ... đi qua một cách dịu êm thôi ... rồi mọi thứ sẽ sớm trở lại như trước đây, bởi đó là hư vô ... đúng không các bạn !

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 5
    8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    _ Cái đó là sự ...lãng mạn ( và có một chút ...liều mạng) ha ha.trời sanh con người đủ xúc giác và trực giác.. chỉ khác nhau người này nhạy bén hơn người kia thôi. Nếu bạn nghe dc giọng nói hay CẢM ai qua ngôn từ thì cái đó cũng giống như ngoài đời bạn bị thu hút ai đó qua hình thể, mà chưa hiểu gì về tình cách và lối sống của họ...Tình cảm này cũng có thể phát triển khá tốt khá ngọt ngào ,nhưng đầy những ...RỦI RO....mà khi có dịp đối diện với ng đó ..bạn sẽ bị vỡ mộng ( đó là nói hình thể hình thức )chưa nói đến tính tình và cách sống của họ. chưa nói đến cách xử thế nữa...Nếu chẳng mai ng đó chỉ tạo cho mình 1 con người khác dễ nghe dễ cảm hơn ,mà khg phải là bản chất thật thì bạn sẽ hụt hẫng thế nào đây..?

    HÃY NÊN GIỮ Ở MỨC ĐỘ TÌNH BẠN..MUỐN TIẾN XA HƠN THì NHẤT NÊN GẶP MỘT LẦN

    Chúc ban mình vui và bớt...lãng mạn nha!

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    Xin chào @GLT thân mến, đã rất lâu rồi mới được @ chia sẻ những tâm tư tình cảm cùng những nỗi niềm, phải chăng có chút gì đó tin-tưởng-cảm-mến?! Một con người xét theo tự nhiên vốn đã tồn tại tình cảm, còn để nói về chất và lượng thì tùy thuộc vào độ mở hay khép của con tim mà thôi. Một người bác sĩ có thể chữa cho vô số bệnh nhân nhưng có thể không chữa được chính căn bệnh của mình mặc dù hiểu rất rõ về căn bệnh này.

    Xin chúc @GLT vui vẻ cùng mọi người!

    (Các) Nguồn: Thân mến!
  • Nhu T
    Lv 5
    8 năm trước

    Đúng có lẽ qua cách ol cô ấy bắt nhịp được tâm lý của bạn nên cô ấy dùng ngôn ngữ làm cho bạn xiêu vẹo đây mà nhưng tại bạn qua đa cảm thôi,nếu trên ol bạn mà không vững vàng dễ cuốn vào vòng xoáy ảo lắm.cố mà dứt ra tìm lại chính mình đi nếu em muốn phiêu theo cô ấy thì hãy điều nghiên xem đời thực cô ấy là ai ở đâu?bao nhiêu tuổi có muốn gặp bạn K?nếu cô ấy đồng ý thì chúc mừng bạn và hãy phát huy tiềm năng củ mình để thỏa chí đam mê nghe

  • ?
    Lv 6
    8 năm trước

    Hi! Mình cũng đã một lần bị "sét đánh" như bạn! Chỉ qua lời văn và tính cách onl, mà mình muốn rụng tim luôn!

    Sau đó quán chiếu lại biết mình đa cảm, dễ tin và quay về với chính mình, không chạy theo cái bên ngoài nữa, nên đã ổn định trở lại. Xin chúc bạn thân tâm thường an lạc!

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Ha...ha....@Giọt Lệ Tình là người nhà của thèng bác sĩ giọt đắng đêi mừ.....Hum ni lên đêi théc méc cho bản thân hay théc méc cho "con vợ" thèng giọt đắng zị? Theo lời thèng giọt đắng là "con zợ" hén đã bỏ nhà theo ngừ tình ón lài, cắm sừng chồng đến zờ zẫn còn mê mẩn thèng ngừ tình ón lài đóa hử ha....ha.....

    Mẹ hắn zà "con zợ" hắn là mẫu ngừ điển hình về đố kị sân si đua đòi hơn ngừ mừ tan nhà nát cửa vì phải hơn nhà ngừ ta cho bằng được, hơn không được thì thuê mướn xe hơi đóng kịch ra vẻ hơn người, hơn không được thì sống giả đến khi bị lòi đuôi giả thì trơ mặt dầy công khai cho thiên hạ khắp xóm bít ừ cả nhà tao, dòng họ nhà tao zà lũ ở đợ nhà tao đã zà đang sống giả đếi, đã zà đang diễn hề đóng kịch đếi. Cả nhà tao, dòng họ nhà tao zà lũ ở đợ nhà tao đều mất dạy vô giáo dục đạo đức giả đếi, là côn đồ mất dạy hạng nặng thứ thiệt đếi nên mặt trơ trẽn chịu nhục giỏi lém đếi. Mẹ thèng Giọt đắng, "con zợ" hắn quả là ngữ điếm thúi đạo đức giả mất dạy hạng nặng thứ thiệt ùi.

    Cái ngữ như mẹ thèng Giọt đắng thì đúng là không hổ danh ngừ mẹ tài giỏi trong chiện gây họa gây nạn cho con cháu, làm tàn đời con, làm thúi mặt con, làm nhục mặt con, làm con điêu đứng xấc bất sang bang, làm con thất nghiệp trắng tay phải sống lệ thuộc vào ngừ khác suốt đời. Thèng Giọt đắng từng noái hắn chịu đựng phải làm theo ý mẹ, sống giả theo ý mẹ, trơ mặt nhục diễn hề cho cả xóm cười khinh vào mặt hắn vào mặt con hắn chỉ vì cái nhà của mẹ thui, còn chiện "con zợ" hắn cũng bị cười khinh vào mặt lên cơn tâm thân điên tức là đáng đời nó.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.