Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Trúc Ly đã hỏi trong Tin tức & Sự kiệnSự kiện mới · 8 năm trước

Không dám đi quán nữa rồi, vì nhân viên nhổ nước bọt vào lẫu, đi tiểu vào bia?

Đọc xong bài này mình thực sự kinh sợ

http://vn.news.yahoo.com/kh%C3%B4ng-%C4%91%C6%B0%E...

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đang từng bước tiến vững chắc lên xhcn. Khi nào lên tới thiên đường xhcn sẽ có nhiều điều hay ho hơn nữa !

    Tuy nhiên, nếu đã đi ăn nhà hàng thì cũng phải tính đến việc trả thêm tiền "boa" (pourboire). Còn như cảm thấy không muốn trả tiền này thì đừng đi nhà hàng để tránh những kẻ tiểu nhân ám hại.

    Người đàn ông tuổi trung niên, dáng mệt mỏi đứng xem bảng kê khai các món ăn trước một cửa hàng ăn uống, rồi bước vào.

    Cô phục vụ đến, ông ta hỏi “Một dĩa cơm sườn giá bao nhiêu vậy cô?”.“Mười tám ngàn!”, cô trả lời. Ông khách rút xấp tiền ra khỏi túi quần và cẩn thận đếm những tờ giấy bạc. Đếm xong, ông hỏi tiếp “Vậy còn ly cà phê đá giá bao nhiêu?”. Nhìn khách vào quán đang còn đợi chỗ, cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn: “Năm ngàn!”, cô trả lời có vẻ khó chịu. Ông khách lại đếm đi đếm lại những những tờ giấy bạc của mình một lần nữa rồi nói “Vậy thì cô cho tôi một dĩa cơm sườn và một ly trà thôi!”. Cô phục vụ mang dĩa cơm và ly trà đến rồi quay đi.

    Người khách ăn uống xong, đến quầy trả tiền rồi đi khỏi. Khi quay lại, cô phục vụ bất chợt nghẹn ngào trước những gì cô nhìn thấy. Trên bàn, bên cạnh ly nước trà đã cạn là số tiền năm ngàn đồng đặt ngay ngắn –Ông khách đã nhịn ly cà phê đá để dành tiền thưởng phục vụ dành cho cô.

    (VCGĐ Sưu tầm)

  • 8 năm trước

    Những trò bần tiện, dơ bẩn của con người lớn lên từ cái chủ nghĩa khốn nạn xhcn !!!! Hehehe

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Nhớ lại câu chuyện của mấy người VN (từ khối Đông Âu) bán Imbiss (quán ăn nhanh, nhỏ bên lề đường). Thường thì ở Đức không có chuyện cho tiền boạc bo, "tiền chao cháo múc" rất công bằng!

    Thế nhưng trong những quán Imbiss của người VN làm chủ, người đàn bà vừa sào vừa tiếp khách...khi tính tiền bả luôn miệng nói giọng chua chát:

    -Đị.t mẹ cái lũ người Tây Đức keo kiệt như chó, đ.éo có cho tiền tip!

    Rồi trong phòng "kín" không biết các bà có vặt quần xịt vào đĩa đồ ăn ít dọt hay không? Chỉ có bác và đảng biết thôi.

    --------------------------------------

    @Trúc Ly: Herzlich WILLKOMMEN!

    Không tin là mỗi cá nhân trong trang "đâm chó chém lợn" này có nhiều nicks khác nhau sao?

    Cũng do vậy mà trang này rất XÔI XỤC từng giờ từng phút...

    Khi đã vào đây phải như vậy không thì vỡ mặt như chơi đấy!

  • ?
    Lv 5
    8 năm trước

    Đấy cũng là một hình thức đấu tranh giai cấp. Giai cấp công nhân vùng lên chống lại giai bốc lột. Mấy thằng sinh viên làm thêm này học thuộc môn chính trị mà còn áp dụng vào thực tiễn cuộc sống tốt quá thế chớ.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.