Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 4
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiXã hội học · 8 năm trước

em ghét mọi thứ chẳng nhìn ra điều gì tốt đẹp cả?

ghét cái gia đình này vì có người cha nát rượu, ghét bà mẹ luôn mồm mắng chửi và ghét chính bản thân mình vô dụng. thế đấy! em phải làm gì anh chị ơi.

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 6
    8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Những cây cứng nhất, tốt nhất thì luôn mọc lên trên những miếng đất khô cằn.

    Em hãy xác định cho mình một hướng đi trong đời, rồi nhắm vào mục tiêu đó mà bước đi.

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    Hãy lấy sáng suốt của lý trí,bình tĩnh của cõi lòng rồi quyết định dứt khoát : Thoát ly,tự lập,tự vươn lên,tự đứng dậy sau lần vấp ngã.Nhất định thành đạt

  • 8 năm trước

    Mình sẽ không khuyên bạn nên làm gì đâu vì mình cũng gần giống bạn thôi.

    Nhiều lúc mình thấy buồn, mình sẽ viết nhật kí, đi dạo hay ngồi khóc 1 mình... riết rồi quen. Mình có nhiều bè bạn nhưng chẳng thể tâm sự với ai về vấn đề này được cả. Và, cứ như vậy, mỗi lần tự khắc vào S2 mình 1 vết xước nhỏ thành quen rồi chẳng thể cảm nhận được gì nếu có lần tiếp theo nữa.

    Nhưng mình luôn cố gắng sống, chứng minh rằng mình có thể làm được những gì cho mọi người thấy dù chẳng biết cuối cùng kết quả thành công hay thất bại ra sao nữa.

    Và bây giờ mình sống cho chính mình,

    dù còn nhiều ý kiến trái chiều...

  • 8 năm trước

    Dễ lắm , mỗi buổi sáng tự bạn bê thùng rác của chính nhà mình ra đường để cho xe rác đến đem rác đi thì không thấy mình vô dụng. Cha nát rượu thì bản thân mình không uống rượu , mẹ luôn luôn mồm chửi thì mình đừng chửi. Không phải cái tốt mới làm gương được mà cái xấu cũng làm gương được.

  • 8 năm trước

    Bạn ơi! đừng ghét nữa, không ai có quyền lựa chọn cha mẹ mình đâu, có thể ba bạn có một lí do nào đó để đi uống rượu, và mẹ bạn có thể buồn vì ba bạn hay là công việc như thế nào?. Có rất nhiều việc có thể khiến con người ta lâm vào tình trạng như thế. Nhưng mình tin chắc một điều rằng cha mẹ bạn trong tim họ một phần nào đó sẽ rất yêu thương bạn và điều đó không thể nào thay đổi được, bạn hãy cố gắng học thật giỏi, và thường xuyên nói chuyện với cha mẹ bạn điều đó có thể làm gia đình ấm cúng hơn không?. Đừng suy nghĩ những lời mắng chửi của người mẹ nữa nhé, không có cha mẹ nào muốn con cái mình bị chửi hoài đâu. Có chửi mới có thương!

  • Ẩn danh
    8 năm trước

    T hiểu tình cảnh của bạn.. ban thật k may mắn vs 1 gia đình k đC. H/P. NhưG hãy gạt nó đy bạn êii, tuy k có cái này nhưng ta có cái khác, có đầy đủ tay chân, ta có thể lm bất kì thứ gì ta cảm thấy vui khi ta muốn.. Đừng nản nhé.. Hãy khám phá bản thân.!

  • 8 năm trước

    Tìm nghị lực Cuộc Sống. Số phận áp Đạt vậy thì thôi ta cố Chống lại luôn hy vọng một ngày được Giấc Ngủ Ngon. mỗi Sáng dậy không phải lo âu tận hưởng Cuộc Sống. Nhâm Nhi ly cà Phê. làm Vài khói Pin. Cố lên

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.