Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

em không biết phải làm thế nào đây?

Mong anh chị cho em lời khuyên.

Em gặp anh ấy cũng được năm tháng, anh ấy đã chủ động tìm đến em qua một người bạn chung của chúng em. Qua năm tháng hình như anh đã yêu thật lòng, và em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em là chân thành. Nếu trời không mưa hay không bận việc gì là anh ấy lại lên nhà em chơi, cũng phải hơn 30 km, chơi vài ba giờ đồng hồ rồi về, em cũng đã ấn tượng với anh ấy bời sự chân thành của anh ấy. nhưng thực sự e không dám nhận lời yêu của anh ấy bởi em biết mình chưa dành cho anh ấy tình cảm chân thành. Nhưng em không dám chắc sau này em sẽ yêu anh ấy. em nghĩ mình giữ anh ấy mãi sẽ làm cho anh ấy tổn thương nhiều nếu như không đến được vơi nhau. Anh ấy hỏi ý em rất nhiều lần và em đã trả lời rằng em chưa chuẩn bị cho việc nhận lời, em chua muốn có một sự rang buộc, em đợi đến hết năm nay mới nghĩ đến việc đó, và đến lúc đó em không biết mình sẽ chọn anh hay chọn ai, và không muốn làm người ích kỉ giữ anh bên mình được. mặc dù rất khó khăn để nói ra điều đó. tôi đang rối lắm, bởi ngoài một số lí do ra, tuổi tôi với anh là 2 tuôi khắc nhau, ngườita nói một là đứt gánh giữa đường ( như ba mẹ tôi) một là tan đàn xẻ nghé. Tôi rất sợ. bên cạnh tôi bây giờ cũng có một số người theo đuổi, tôi cũng chẳng xinh, chẳng giỏi giang gì nên tôi cũng ngại không giám tiếp xúc với những người giỏi giang, giàu có, một phần cũng vì gia cảnh, một phầncuũng vì bản chất nhút nhát của tôi. Mặc dù thích anh, nếu không gặp hay có tin nhắn quan tâm từ anh tôi lại thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng nếu anh gọi điện và nhắn tin nhiều tôi lại tại thấy khó chịu. tôi không thể hiểu mình như thế nào nữa. Tại sao tôi lại dành tất cả thời gian cho anh, nhiều lúc anh nắm tay tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm, con tim muốn anh nắm chặt hơn, muốn anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi nhưng lí trí tôi không cho phép điều đó, mỗi xê ra mỗi lúc anh muốn ngồi cạnh tôi, cố rút khỏi bàn tay ấy bằng mọi cách, anh xin được ôm một lần dù muốn nhưng tôi không thể cho anh ôm, tôi sợ, tôi sẽ yêu anh, nhưng tôi không nghĩ nếu tôi yêu anh tôi có thể dũng cảm sánh bước cùng anh. tôi đang rất buồn, tôi muốn có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, nhưng tại sao? Tôi khôgn hiểu ? ai có thể trả lới giúp tôi đượck hôgn?

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Bạn ạ, chưa tìm hiểu kỹ về người ấy thì chưa nên quyết định điều gì về tình yêu cả. Bạn đang chuẩn bị tâm lý để tìm hiểu và khẳng định tình cảm của mình là điều cần thiết. Tuyệt đối không nên chung đụng trong lúc này và luôn giữ một khoảng cách là sự khôn ngoan của bạn cần phải được củng cố thường xuyên, có như vậy bạn mới luôn có đủ sáng suốt để tìm hiểu bạn trai đến nơi đến chốn. Chúc bạn luôn bình tĩnh, tự tin để có một tình yêu đẹp bạn nhé. Việc không hợp tuổi như mấy ông thầy bói nói bây giờ chỉ là một trò lừa bịp để lấy tiền của thiên hạ mà thôi. Ở chỗ mình theo như mình biết có rất nhiều gia đình vợ chồng khắc tuổi mà vẫn giàu sang, phú quý, sống hạnh phúc đến tận già đó thôi!

  • ?
    Lv 7
    8 năm trước

    Hãy yêu nhau đi .

    Đừng vì phong tục cổ hữu lại đánh mất chính mình sao em không nghỉ đến

    có bao nhiêu cặp vợ chồng có tuổi kỵ nhau lại hạnh phúc hơn tôi tuổi Tỵ bà xả Dần

    Tứ hành xung nhưng gần 30 năm trôi qua tôi có thể khoe với em 1 điều.Tôi hạnh phúc

    NHẤT. đừng tự làm khổ tâm mình qua kiến thức hạn hẹp của người xưa.

  • Sang
    Lv 4
    8 năm trước

    truoc tien ban dug me tin wa,boi ra ma,quet nha ra rac,nhju nguoi vj su me tin nay ma dap do hanh phuc gia dinh day,con van de tinh cam doc nhung cam xuc ma ban vjet mjh dam chac la ban da yeu a ay roi,sao ko cho nguoi ta mot co hoi va cung la tao co hoi cho mjh,hay dung tat ca ly tri va con tim de gju tinh yeu cua mjh,chuc ban may man,than chao.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.