Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Có ai có thể giúp mình không?

Mình là con gái , mình và người yêu yêu nhau được 1 năm, thời gian quen nhau thì lâu hơn thế. Nhưng mình và cậu ấy ở xa nhau, một đứa Hà Nam, 1 người Hà giang... Khi yêu nhau mình chỉ nghĩ tình cảm đã đến rồi thì thôi cứ yêu đi kết quả ra sao thì cũng cố gằng, có thành công hay không thì mình sẽ chấp nhận, giờ mình sắp ra trường còn cậu ấy còn 1 năm nữa. Ra trường về nhà chẳng biết tới bao giờ mới được gặp lại nhau 1 lần nữa. Tình yêu giờ sâu đậm làm mình đôi lúc rơi nước mắt... Mình đang thi cuối kỳ và còn làm khóa luận tốt nghiệp , nhưng nghĩ đến cậu ấy mình lại rơi nước mắt... Xa nhau rồi thì chia tay có phải không ?

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 8 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đừng bao giờ nghĩ như vậy bạn nhé!

    Chính những suy nghĩ đó sẽ làm chết tình yêu của bạn! Bạn đã yêu người ta được hơn một năm chưa kể thời gian quen biết trước đó! Cả hai lại đang rất yêu nhau vậy tại sao bạn lại nghĩ đến chuyện chia tay!

    Khoảng cách địa lý không bao giờ xa hơn khoảng cách của trái tim. Một khi hai trái tim yêu nhau thì dù ở đâu cũng sẽ tìm đến nhau! Còn một khi đã không yêu nhau thì dù có ở trong cùng thành phố cũng chẳng bao giờ gặp nhau!

    Đừng nghĩ về chuyện đó nữa bạn nhé!

    Điều bạn cần bây giờ là học thật tốt để sau này sẽ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn, điều đó đôi lúc sẽ giúp bạn được làm việc gần anh ấy. Thay vì lo đến chuyện kia, bạn nên quan tâm anh ấy nhiều hơn, anh ấy đang học còn bạn thì sắp ra trường, tại sao bạn không nghĩ rằng anh ấy cũng đang lo mất bạn? Nên bạn hãy tin vào tình yêu của mình và làm cho cậu ấy yên tâm học nhé!

    Chúc hai bạn sớm được sống với nhau!

  • ?
    Lv 5
    7 năm trước

    đừng lo lắng quá như vậy rùi sẽ k nghĩ đc j đâu bạn ak. nếu cứ nói xa cách địa lý là chia tay thì những anh lính hải đảo hay những chú bộ đọi biên phòng đều độc thân hết sao! lạc quan và học tốt bạn nhé!

    (Các) Nguồn: http://ambn.vn/product/
  • Ẩn danh
    8 năm trước

    em ngĩ chị nên tâp trung thi cử trước dã chuyên đó tinh sau

    nếu hai ngươi yêu nhau thât sự thi cho dù có xa cach bao nhiêu cũng không quan trọng

  • 8 năm trước

    Bạn thân mến !

    Tình yêu để gặp được nhau và kết thúc trọn vẹn cần phải có một chữ duyên nữa.

    Hãy học tập thật tốt và chờ đợi tương lai phía trước.

  • 8 năm trước

    xa nhau hay gần nhau thì cũng do mình quyết định cả,nếu bạn thích thì cái gì cũng làm được...còn nếu người khác không thích thì không cần bận tâm làm gì.

  • 8 năm trước

    người tar thường nói là "cách biệt địa lý nhưng ko cách biệt trái tim", mặc dù vậy, theo quan điểm của mình thì càng cách biệt về địa lý thì càng cách biệt về tình cảm

    ko phải chỉ ở đối phương mà ở cả bản thân mình nữa, xa nhau lâu có thể bạn sẽ gặp được mối quan hệ mới, vả lại việc liên lạc với người cũ của chỉ qua nhắn tin, chat hay gọi điện thì làm sao biết rõ được tâm tư tình cảm thật sự của đối phương?

    đọc câu hỏi của bạn, mình biết bạn đang vào thời kì quan trọng của việc học hành, mình khuyên bạn hãy chú tâm học hành đi đã, có được một tấm bằng tốt nghiệp rồi thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn

    chúc bạn may mắn!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.