Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lí Lắc đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 7 năm trước

Con chữ dzìa làng - đưa cô ( Thầy) qua suối.?

1, CON CHỮ VỀ BẢN LÀNG.

Vượt suối Nà Hỳ bọc… Ní-lông

Cô đành chép miệng : có hơn không!

Tiền chi chẳng có e ghềnh thác

Bạc tiếc không đưa ngại lũ dòng

Thế giới nhìn vào, chê mọi rợ

Hoàn cầu điểm tới, hãi quan ông

Dân đen bỏ mặc cho Thần núi

Con chữ về làng khổ cái...mông

Lí Lắc. 23/03/2014

2, ĐƯA CÔ THẦY QUA SUỐI.

Trai làng vượt suối, ngực toàn lông

Hỏi ướm Cô “Thầy” dám lội không ?

Sách vở gom vào ôm trước bụng

Xiêm y gói lại để bên dòng

Ào ào nước cuộn chân men đá

Chậm rãi người dò trảo níu ông

Ngộp thở đa phần ai tưởng chết

Lên bờ ngó lại ướt toàn mông.

Lí Lắc 23/03/2014

Cập nhật:

Ai mừ bít tui dzậy cà ?????

Cập nhật 2:

๖ۣۜS๖ۣۜN๖ۣۜS๖ۣۜD இ☆ Sài Gòn Mến Yêu☆ :

Cám ơn những lời của...đằng í.

Tui lên YH chỉ là giải trí không có ý gì khác, làm thơ giảm xì - trét í mà. Còn Bác NTP thì hỏng bít bác í nghĩ sao, chứ giao lưu trên mạng ảo này có gì đâu mà phải cay cú với lại cay...nhéo ?

Ai vào họa thì mình quí rùi, còn ko họa thì mình cũng cám ơn vì họ đã đọc bài của mình.

Chúc quí vị dzui dzẻ và mạnh phẻ.........

Cập nhật 3:

๖ۣۜS๖ۣۜN๖ۣۜS๖ۣۜD இ☆ Sài Gòn Mến Yêu☆:

Cám ơn @ đã ghé thăm, và chia sẻ...tâm tư.

Chúc hết mọi người box thơ ca luôn dzui dzẻ, mạnh phẻ, tươi trẻ, và không bao giờ buồn tẻ.

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    https://www.youtube.com/watch?v=NU9qYbLtPog

    Trên người muội ấy rất nhiều lông

    Hậu duệ bao đời của Ngộ Không

    Vạch áo ghi vào lưng mấy chữ

    Phanh xiêm viết xuống bụng đôi dòng

    Mong rinh rể quý thì nhờ mệ

    Muốn rước dâu hiền phải cậy ông

    Đợi đến khi nào thành vợ đã

    Roi dài chục tấc quất vào mông.

    :D

    P/S: Ôi Cẩn Vũ ơi là Cẩn Vũ, hihihi...^^

  • 7 năm trước

    CÔ TRÒ TỚI LỚP

    Buộc túm đầu bao kéo ngược dòng

    Cô trò chẳng biết sợ hay không

    Còng queo giống khỉ đau nhừ gối

    Vẹo vọ như mèo nát bét mông

    Nín thở hồi lâu kinh dúm ngực

    Ngồi vào một tí hãi teo lông

    Mong rằng chính phủ xây cầu lớn

    Để cháu sang trường khỏi bận ông.

    Nhòa - 24/3/2014

  • ?
    Lv 5
    7 năm trước

    @Lí lắc ơi:

    Tui chỉ đăng câu hỏi này

    https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20...

    mà cái đứa có nick name "October.16.2013" (ghi ngày gia nhập thôi vì nó thay tên liên tục) nó dựng chuyện tầm bậy giữa tui và @NTP.

    Nó tức vì trong câu hỏi đó tui kêu NTP là ông bạn rồi nó xuyên tạc là tui nhận nick NTP là bạn rồi NTP phản đòn không nhận tui là bạn...

    Hihihi...^^

    Chơi thơ mà gặp đứa này thấy tởm quá. Không biết nó là ai mà tệ quá, tui đâu có xích mích gì với nó chứ, hihihi...^^

    Chúc @Lí Lắc (CV, NP) luôn vui khỏe nha. Lâu rồi không thấy hiền tỷ BH của Lí Lắc lên đây.

    Good bye!

  • 7 năm trước

    thơ hay qua ban oi.

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Con chào dì @lí lắc:

    Thơ hay có làm cho các độc phẩm từ Trung Quốc giảm được không?

    Gần đây Nick @ Rễ Miền Tây. có nhận Nick NTP là Bạn, thì bị NTP phản đòn là NTP không bao giờ làm Bạn với bọn đâm cha chém chú hiếp chị dâu, giả nick, tự sướng như RMT TTKK, Nhòa...

    Hiện nay có một loại độc phẩm VH còn độc hơn độc phẩm của Trung Hoa Dì Lí Lắc ạ. Đó chính là:

    Không biết vì lý do gì mà Nick @ Vô Vi tuyên bố từ bỏ Ya Hu Hỏi Đáp Việt Nam?

    Ông @Vô Vi ... Ông là một tù cải tạo, Ông qua Mỹ theo diện HO. theo như Ông nói Ông là người Mỹ gốc Việt, nhưng vì lý do ngôn ngữ hay văn hóa, mà hàng ngày ông Vô Vi không thể tham gia YH Mỹ mà Ông luôn vô YH VN. Trong thời gian tham gia YH VN Ông có 2 bộ mặt, ở Box TT & SK Vô Vi luôn cố gắng tỏ ra mình là người thiếu hiểu biết và vô văn hóa hòng lèo lái những con người kém hiểu biết để theo Ông ta.

    Chúng ta lên đây là để học hỏi, còn Vô Vi lên đây để dạy đời, mình mong rằng nếu như Vô Vi biết tôn trọng lời hứa của mình thì chúc Vô Vi sẽ có những ngày bình an hạnh phúc nơi xứ người... Kính!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.