Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Có bao giờ bạn nhìn về quá khứ và cảm thấy cuộc đời mình ?
Không được suông sẻ như bao người khác ? ( Nó méo mó không tròn trịa )
Có phải do dòng đời đưa đẩy ? Hay tự ta đã lựa chọn ?
Cám ơn các bạn .
8 Câu trả lời
- Ẩn danh7 năm trướcCâu trả lời yêu thích
Có chứ, đời ai mà chả vậy. Nhưng đôi khi đời ta cũng có lúc tròn trịa, tiếc rằng nó trôi qua quá nhanh, và ngay chính vào lúc đó, mọi người mà không được suông sẻ lại nhìn ta ước ao !!!!
Và những người mà ta tháy "suông sẻ như bao người khác", có biết đâu đáy chỉ là những giây phút qua nhanh trong đời họ !!!
- ?Lv 57 năm trước
Vậy bạn đừng mãi nhìn về quá khứ nữa, hãy sống cho hiện tại và hướng về tương lai để hoàn thiện bản thân tròn trịa hơn, đừng làm những gì khiến nó méo mó như quá khứ nữa.
Chúc bạn vui
- ?Lv 57 năm trư��c
Cuộc đời chứ có phải bóng đâu mà tròn. Mình thấy mình vậy là may mắn lắm rồi. Chỉ hơi chán vì bản thân ham chơi, k tập trung cố gắng hết đk. Những gì mình đã trải qua k nhiều nhưng cũng có lắm thứ hay ho
- 7 năm trước
có..nhưng quá khứ không quyết định hết về cuộc đời của mình..mà tương lại đó mới là đích ta cần phải đến.. :)
- ?Lv 57 năm trước
Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn. Họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn. mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ.
Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn.
Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.
Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.
(Vô Vi)
- .Lv 57 năm trước
Có bạn à, mình thì có lúc nào không gặp đủ chuyện trắc trở xui xẻo đâu, thành ra lúc nào cũng như bà cụ non không có được hồn nhiên lạc quan như những người cùng tuổi. Dù sao thì khi thấy mình bất hạnh hãy nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh hơn, từ đó thấy mình may mắn hơn nhiều người mà có động lực để mà sống tiếp.
- ?Lv 77 năm trước
Quá khứ, hiện tại và tương lai của ta có tròn trịa hay không là do chính ta lựa chon và tạo ra. Không ai khác.
- 7 năm trước
vâng tôi là tôi thấy đời quá nhọ và bựa ^^ (P/s:có lẽ là suy nghĩ tiêu cực)
nhưng khi mọi chuyện qua đi nghĩ lại thì lại có những kỷ niệm vui buồn...
có lẽ là lên sống tốt với thực tại , sống tốt với tuơng lai
dám nghĩ dám làm và có những trải nghiệm...
đời còn nhiều nguời khó khăn hơn mình lắm
chúc bạn vuợt qua đc những giây phút khó khăn, suy nghĩ tích cực lên bạn nhé !!!^^