Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

THÚ VỊ KHI BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NGHĨ GÌ ?

Mời các bạn xem đường dẫn dưới đây :

http://www.luyenchuong.com/forum/index.php

Cập nhật:

Mời các bạn xem đường dẫn này, http://www.luyenchuong.com/forum/showthread.php?t=...

Đường dẫn phía trên không đúng.

Cập nhật 2:

Cám ơn câu trả lời của @ Le vì bạn đã nói lên ý nghĩ của mình.

Tôi cũng rất đồng ý với bạn là chúng ta không cần phải quá

quan trọng về người nước ngoài nhận xét về chúng ta, và tôi

nghĩ rằng cũng chưa hẳn họ cái gì cũng đúng...

Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải nhìn lại mình, và

nhìn lại họ nói có đúng hay không, nếu sai thì mặc kệ, nhưng nếu đúng thì tại sao phải lẩn trốn sự thật ?

Tôi nghĩ những sự phê bình chính là những bài học có giá trị

Cập nhật 3:

Những sự nhận xét của họ không phải là những bãi phân mà

nhà báo phóng viên bị bạn ví là những con ruồi. Tôi hoan nghênh họ đưa ra mổ xẻ vì đó là sự kiện hữu ích, bởi vì nó

khác với một số người cứ ôm đống phân đó vào trong đầu và

không dám phơi ra để cải thiện tốt hơn.

Lá thơ của một lưu học sinh người Nhật , bạn có nói là

do người Việt nam viết. Thế thì bạn có bằng chứng là người

viết là người Việt nam hay không ?

Tây nó khác là nói có sách mách có chứng đấy bạn ạ !

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước

    Chào Phi huynh!

    Thôi hôm nay huynh muội mình đừng luyện chưởng nữa huynh ha!

    Muội ghé thăm huynh đây, huynh vẫn khỏe à?

    Muội vẫn khỏe, công việc vẫn bình thường. Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chúc huynh và gia đình an vui!

  • 7 năm trước

    Thú vị thật hê..hê..

    Tks u

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Sao lại quan trọng bọn nước ngoài nó nghĩ cái gì nhỉ? Người Việt có cái thói sính ngoại không bỏ, ý kiến nào dù tào lao của mấy ả, mấy trự nước ngoài đều cho là quan trọng, giật tít... rồi tự ti xấu hỗ, trong khi ý kiến của chính người trong nước thì coi như cóc rác... Thế cho nên cứ lao nhau xôn xao như lũ ruồi trên bãi phân những lúc như vừa qua vì cái thơ của 1 lưu học sinh Nhật Bản tại Việt Nam, nhưng đọc kỹ chỉ là 1 lá thơ phịa... do chính người Việt Nam viết.

    Sao chúng ta kỳ thế? Giống như chúng ta bị HIV thời kỳ cuối mà cứ giãy như đĩa phải vôi mỗi khi nghe vi vu ai đấy nói đến âm thanh SIDA???

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.