Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mình không muốn sụp đổ ! Hãy chia sẻ cùng mình?

Mình là nữ sinh năm 92 , mình yêu 1 người con trai kém mình 1 tuổi. Chúng mình yêu nhau được hơn 1 năm rồi. giờ là lúc mình phải ra trường, về nhà và chưa biết sẽ đi làm ở đâu. Người yêu mình vẫn đang học, và ngày hôm qua, chúng mình đã nói chuyện với nhau về việc sắp không ở gần nhau nữa.

Mình biết mình và ng yêu ở xa nhau lắm, gần 400km....

Người yêu mình nói, hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều điều, và bạn ấy cũng muốn tập trung cho sự nghiệp, cho tới 27 tuổi ... mới nghĩ tới việc lập gia đình vì lúc đó mới đủ chững chạc để lo cho vợ con. Và nói với mình, chúng ta cứ yêu nhau , nếu có duyên thì sẽ đến với nhau, còn không thì hãy làm bạn tốt... nếu gặp được ai tốt thì hãy đến với họ. vì con gái có thời thôi....mình đã khóc rất nhiều vì điều đó.

vì mình luôn nghĩ, nếu yêu nhau thật lòng thì dù lúc đó có xa nhau, hay mình 28 tuổi rồi thì cũng có thể cố gắng được mà ?

Các bạn ạ, mình buồn và gần như suy sụp, đó là tình yêu đầu tiên của mình. Mình cứ nghĩ rằng nếu yêu nhau thật lòng thì người yêu mình sẽ nói hãy cố gắng đến với nhau hết sức, nếu không được thì thôi... nhưng bạn ấy đã không nói thế.

Mình bây giờ rất buồn, mình lại chưa có việc làm nên thật sự mình thấy như muốn chết đi vậy...

Nếu yêu mình thật lòng sao không nói chúng ta hãy cùng cố gắng đến được vơi nhau thì tốt ?

bạn ấy nói " Nếu có duyên thì sẽ tới được với nhau, còn không thì đành phải chấp nhận"

Vì sao vậy các bạn ? Vì sao không cùng cố gắng trước đã ?

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước

    Mình nói điều này bạn cũng đừng bùn nhé, bây giờ bạn 22t có thễ nói là đã chín mùi. Ng ta thường nói tình yêu đầu thường dỡ dang. Nên bạn hãy suy nghĩ. Chờ đợi 1 ng ko phãi là chuyện nhõ. Đây cũng ko phãi chuyện cỗ tích. Con gái thường thì nhanh già hơn con zai huống chi đến lúc bạn 28 t có phãi đã sắp héo r ko. Đàn ông 30t vẫn có thễ iu dc gái 16, 18 . Mình chĩ sợ ng ta ko chịu lấy vk già thui. Còn 1 điều nữa là "xa mặt cách lòng". Mình dám cá là ko thễ ko có chuyên đó xãy ra được. Nên bạn vs ng bạn iu hãy cân nhắc kỹ . Nếu ai thay lòng đỗi dạ thì cả 2 ta chĩ là bạn . Như vậy nhé

  • 7 năm trước

    Sao dạo này lắm trường hợp nam 93 yêu nữ 92 thế nhỉ, và mình cũng năm trong số đó. 93 là cái tuổi kén chọn, xung quang bán kính 10 năm thì nó chỉ hợp vs 91 nhất (8/10), còn vs 92 thì (6/10) và không thấy hợp vs tuổi nào được 10/10 cả. hihe

    Nói chuyện bói vui vậy thôi. Chứ mình và bạn gái mình cũng trong hoàn cảnh tương tự nên bạn nói mình rất hiểu. Mình 93 cô ấy 92, nhưng cô ấy lại học cùng khóa vs mình n��n quen biết nhau. Nhà cũng cách xa nhau 150 km. Chúng mình mới chia tay cách đây 25 ngày. Yêu cô gái hơn tuổi, mình xác định sẽ phải tỏ ra già dặn hơn cô ấy để có thể quan tâm chăm sóc cho cô ấy. Mà cô ấy thì đúng là trẻ con so vs mình thật. Chúng mình đã bên nhau được 1 năm 4 tháng, vượt qua bao khó khăn và những định kiến xã hội. Bạn bè cũng vun đắp ủng hộ bọn mình nên chúng mình cũng cố gắng vượt qua tất cả. Ấy thế mà cách đây 1 tháng mình về ra mắt nhà cô ấy, bên ấy đã ưng mình rồi, mọi người cũng vui vẻ chấp nhận mình, nhà cô ấy giàu có và bề thế nhất cái khu vực ấy. Chắc mọi người ai cũng nghĩ mình yêu cô ấy vì tiền :))) còn mình thì vẫn ngây thơ yêu là yêu thôi.

    Qua 1 cánh cửa bên nhà gái, giờ tới lượt nhà trai, hôm 30/4 mình mời cô ấy và chị em cô ấy về quê mình chơi, vừa để ra mắt, vừa là nghỉ lễ vì quê mình gần biển mà. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, bố mẹ mình không đồng ý một người con dâu như vậy. Lý do vì cô ấy có dị tật, sức khỏe yếu, không thể làm con dâu nhà này được. Mình đã rất đau khổ và khó xử, giữ bên tình và bên hiếu. Mình không ngờ có 1 ngày mình rơi vào hoàn cảnh như 1 số bộ phim tình cảm như vậy. Mình đã phải ra 1 quyết định khó khăn là chia tay cô ấy. Không phải chúng mình không còn yêu nhau, mà kà không thể ở bên nhau được nữa. Mình là người rất coi trọng gia đình, mình không thể chọn cô ấy mà vất bỏ mẹ mình được. Mình đã sống trong dằn vặt day dứt từ ấy đến giờ, không ngày nào nguôi ngoai cả. Cô ấy cũng vậy, chúng mình đang cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn.

    Quay trở lại câu chuyện của bạn, cũng giống như bạn, cô ấy luôn tính chúng mình sẽ phải làm đám cưới năm cô ấy 25 hoặc 27 tuổi để tránh kim lâu. Đây là 1 áp lực không hề nhỏ cho người đàn ông, ra trường cũng phải 22 23 tuổi, lo tìm kiếm việc làm, vững vàng rồi mới cưới vợ được chứ. Đằng này chưa đâu vào với đâu thì sao tính xa được. Nhưng mặt khác nếu để lâu thì con gái sẽ chóng già phải không. Mọi chuyện nó khó khăn và phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Yêu là 1 chuyện, cưới xin lại là 1 chuyện khác, bạn phải tỉnh táo chọn lựa. 1 là chờ đợi, 2 là từ bỏ, tìm 1 người thích hợp hơn vs bạn. Đã có rất nhiều người lấy người mình không thực sự yêu hoặc không yêu nhiều.

    Mình hiểu cảm giác của bạn, khi mà 1 tương lai được 2 đứa vẽ ra rất đẹp, nhưng chính vấn đề tuổi tác là nguyên nhân gây phát sinh những chướng ngại. Mẹ mình nói, có thể nó k đẹp k xinh, hơn tuổi cũng được, nhà nghèo cũng được nhưng tuyệt đối không được có dị tật và bệnh tật. Lúc yêu cô ấy mình đâu để ý đến mấy cái đó chứ. Mình không quan trọng vẻ bề ngoài mà, nhưng nếu cố gắng thì cũng k có kết quả tốt đẹp. Mình không muốn cô ấy trở thành 1 cô dâu mà nhà trai không ai ủng hộ. Cô ấy xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp hơn thế, mình hận mình, phải chăng mình không được sinh ra trong 1 gia đình to lớn như vậy, thì có lẽ mình sẽ đem lại cho cô ấy hạnh phúc.

    Mình thấy bạn trai của bạn đang dần tỉnh táo, anh ấy ý thức được trách nhiệm của bạn thân, anh ấy sợ anh ấy không lo được cho bạn thì bạn sẽ khổ. về lâu về dài, con gái già nhanh hơn con trai, chắc chắn sẽ có nhiều thứ khó nghĩ. Anh ấy không phải không muốn cố gắng mà chưa tìm thấy động lực để cố gắng, bạn hãy tìm cách nói chuyện thẳng thắn vs anh ấy. Còn nếu không được thì hãy buông, cho dù đau khổ cỡ nào, vì nếu không thấy được tương lai thì tốt nhất hãy dừng lại. Bạn muốn chết, tôi và bạn gái tôi cũng thế, nhưng chết đâu có dễ dàng, còn gia đình và bạn bè, đừng vì 1 ai đó mà đánh mất mình bạn ah. Hãy tỉnh táo và suy nghĩ nhé, chúc bạn sớm vượt qua.

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Bạn nên tham khảo thêm các kinh nghiệm ở đây nhé : http://t.co/oSBdRBN9gd

    (Các) Nguồn: http://t.co/oSBdRBN9gd
  • ?
    Lv 4
    7 năm trước

    Bạn cùng tuổi với mình, mình có biết về trường hợp của bạn. Nếu những câu trả lời mấy bạn trên ko phù hợp hoặc ko thỏa đáng, liên hệ mình chia sẽ nhé, fb.com/magnetnghia

  • 7 năm trước

    bạn à , bạn có thể tâm sự với mình không.

    đọc bài của bạn mình muốn khóc quá

    mình là trai sinh năm 93, yêu 1 người 92 , yêu lắm ấy,

    khổ nỗi mình nhìn trẻ lắm, nên cắc người ấy cũng không mặn mà

    mình cũng xác định tuổi này yêu là gần cưới , tìm 1 người con gái đàng hoàng chân chính, nhưng thực sự không được như vậy

    mình cao có 1m50, nhưng cũng cao hơn cô ấy , 1m45, nói chuyện cô ấy toàn nhắc đến mấy thằng cao to không à...

    bọn mình chưa yêu nhau vì chỉ mới gặp vài ba lần..nhưng cô ấy có vẻ không thích mình lắm...

    bạn có thể tâm sự với mình không

    facebook.com/catbuituyetvoi

    yahoo catbuituyetvoi

  • 7 năm trước

    Bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào trước khi quyết định bây giờ bạn mới 22 tuổi thôi. đợi đến khi bạn trai của bạn 27 bạn đã 28 con gái sẽ mau già hơn con trai, lúc đó nếu (Mình nói nếu thôi nhé) hai bạn không đến được với nhau bạn cũng đã 28 tuổi rồi. Trước mắt bây giờ bạn hãy tập trung cho công việc trước, trong khoảng thời gian 1-2 năm khi công việc ổn định, nếu bạn trai của bạn thật sự yêu bạn thì lúc đó sẽ vẫn còn yêu bạn còn không thì lúc đó bạn vẫn còn trẻ sợ gì tương lai sự nghiệp hay chuyện tình cảm nữa(Con gái tầm tuổi đó là gần như đẹp nhất bạn nhé). Cái gì rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Bạn hãy thật sự bình tĩnh đừng suy nghĩ dại dột còn gia đình mình nữa bạn nhé. Tội cho họ lắm @@

  • 7 năm trước

    R.I.P.. cố lên bạn ơi.. tcam tu tu se on dinh thui.. do sn moi ng

  • 7 năm trước

    bạn trai of bạn ko yêu bạn = bạn yêu cậu ấy, con trai mau chóng chán lem,dù mới có 1 năm yêu nhau mà bạn trai bạn nói vậy có nghia ko luyen tiếc j khi ko dc gặp bạn nữa, còn bạn thì ngược lại.

    bạn trai bạn nói ko phải là sai, vì con trai khi ra trường trach nhiệm rat nặng nề nào là xin việc làm mà phải ổn định nữa, phải nhắm nuôi dc vợ con mới dám lấy( ý bạn trai bạn) cậu ấy nghỉ vậy cug tốt đó 1 người rat có trach nhiệm. duyen số bạn trai bạn nói cug đúng, nói chung là bi giờ ban cứ thuận theo tự nhiên di, bùn hoài cug đâu có giải quyết dc j đâu, vẫn có thể lien lac wa tin nhắn mà, dau phải chia tay lun đâu, nếu mà bạn đợi cậu ấy den cậu ấy ổn đinh sự nghiep thì hơi lau và chac j tới đó cậu ấy còn yêu bạn và hứa sẽ cưới bạn đâu...tình huống of bạn mình chỉ bit chia sẽ với bạn vậy thui.

    từ từ sẽ đâu vào đấy ah, mới đầu nó vậy đó... dần dần sẽ wen thui bạn ah, ko chừng ko gap dc lần này cug là thứ thách đối với 2 bạn rui sao, rùi ai sẽ nhớ ai nhiều hơn, wa lần này là sẽ bit ngay là anh ta có yeu bạn thật lòng ko nếu a ấy có chủ động lien lac hỏi thăm bạn....

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.