Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Avid Liquid đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 7 năm trước

Vì sao mỗi chiều nhái nhấp nheng...?

Vì bài dài quá nên post lên đây không được, mời các bạn lên đây xem nhe :

https://www.facebook.com/notes/avid-silicon/v%C3%A...

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Hay nhất là câu kết ! Truyện hay vầy mà không đăng bên TTSK :

    CHUYỆN CON NHÁI.

    Có một con nhái sống trong một cái ao nhỏ. Ao ít nước nên thức ăn nghèo nàn, quanh quẩn chỉ có mấy con muỗi bay vo ve...Thế là nhái ta ngó sang miếng ruộng bên cạnh cái ao. Miếng ruộng này là đất của con ếch, rộng rãi bao la, tôm, cua, cá về đẻ trứng ê hề. " Thật là một nơi ăn uống no say, vùng đất giàu có ! Phải chi nó là của ta thì hay biết mấy !"

    Nhái nọ ngày nào cũng nằm mơ đuổi được ếch đi mà làm chủ cái vương quốc giàu sang kia. "He he, có đất rồi, ta sẽ tuyển thêm vài nàng nhái thiếp thay cho cái con mụ nhái già ngày nào cũng ...nhái lại giọng ta thấy ghét !"

    Thế là một hôm có một con trâu từ đâu tới ăn cỏ. Nhái bèn nghĩ trăm mưu nghìn kế, mượn tay trâu kia mà đuổi ếch đi. Tính vậy nên nhái mới lại gần trâu mà nhỏ nhẹ :

    - Anh trâu ơi, ao em nhỏ xíu làm gì có cỏ mà ăn, hay anh bước sang ruộng nhà bên cạnh, cỏ non mọc đầy, tha hồ anh vừa nằm vừa ăn cho sướng.

    Trâu ngẩng người :

    - Nghe nói miếng ruộng bên kia của con ếch, tuy không giống mày, nhưng cũng thuộc dòng họ nhà Ễnh Ương là dòng giống nhà mày, cũng là thuộc chung dòng tộc, mày không phiền khi kêu tao qua đó à ?

    Nhái bĩu môi :

    - Ôi dòng họ gì cái thằng ấy ! Anh cứ qua đuổi nó dùm em, rồi anh cứ tha hồ chén cỏ, hơi đâu mà để ý.

    Trâu gật gù rồi ung dung bước qua miếng ruộng nọ, đuổi ếch đi. Ếch vì yếu thế nên phải bỏ chạy, cho trâu ung dung tự tại một mình một giang sơn.

    Tới hồi yên ổn, nhái mới lò dò qua đòi đất :

    - Anh ạ, ếch kia đi rồi, anh trả ruộng cho em cất nhà nuôi vợ bé chứ.

    Trâu tức giận :

    - Mày nói gì thế nhái kia ? Mày kêu tao vô rồi bây giờ giở giọng đuổi tao đi là sao ?

    Nhái nằn nì :

    - Đâu có, hồi đó em chỉ nói là nhờ anh " đuổi dùm" thôi mà !

    Trâu hậm hực :

    - Ai đâu rảnh rỗi mà đi đuổi dùm cho mày ? Bây giờ đất này là đất của tao, mày có gan nhào vô chịu đấm ăn xôi ?

    Nhái kia thấy mộng ước mình tan vỡ, tức quá nhưng không dám làm gì trâu, vì lỡ nó nổi điên lên thì nhái chết tám đời vương...Nhái bèn rủ rê bạn bè chung quanh nói xấu trâu, thêu dệt đặt điều chê bai làm ỏm tỏi cả một vùng quê yên lành.

    Từ đó mỗi chiều sau cơn mưa, đi ngang qua đám ruộng là ta sẽ được nghe tiếng nhấp nheng thở dài ão não của lũ nhái hèn hạ, vì tham lợi mà quên đi nghĩa tình nòi giống, làm mất ruộng đất về tay trâu kia.

    .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.