Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

chúc mọi người ngày mới vui vẻ tràn ngập niềm vui và tràn đầy may mắn nhé...all my friends?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 7
    7 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cảm ơn vịt nhen. Với mình ngày nào cũng tràn ngập niềm vui, mỗi ngày đều có thêm niềm vui mới, hạnh phúc mới và thành công mới.

    Lâu lắm rồi mới thấy vịt lên YHĐ. Hôm nay vịt mẹ không bị ai nhờ vả sai vặt hoặc không bị vịt đực con quấy rầy hay sao mà online vậy? vịt đực con khỏe không?

  • 7 năm trước

    Cảm ơn Vịt nhiều. Chúc Vịt cùng Gia Đình luôn vui khỏe và đầm ấm ! ^^

  • ?
    Lv 4
    7 năm trước
  • 7 năm trước

    have a nice day :)

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Chúc các bạn mãi luôn ngập tràn niềm vui nhé.

    Có một số kiến thức mà các bạn không nên bỏ qua.

    Hiện tại mình rất khổ sỡ vì phải sống với một lũ hàng xóm mất dạy người miên (thường gọi là người khmer).

    Các bạn nên đọc qua và hiểu rõ bản chất khốn nạn của người khmer. Đây cũng là những kiến thức có ích cho các bạn làm hành trang mai sau khi bước vào đời.

    Người khmer sống ở miền tây nam bộ rất là nhiều...Dĩ nhiên là bất cứ một dân tộc nào cũng có người xấu người tốt. Nhưng bản thân cháu thấy rằng người dân tộc khmer là một bọn người dã tâm, phản phúc, đầu óc kém logic và tàn nhẫn. Rất ít có người tốt trong cộng đồng người khmer...Tỷ lệ người tốt rất thấp.

    Những người khmer vốn dĩ đã ăn bám sống nhờ vào nhà nước việt nam mà luôn luôn lúc nào họ cũng thù ghét con người việt nam. Họ ganh tỵ , họ hay nhắc về chuyện xưa và cho rằng đất việt là của họ ! Họ rất muốn hãm hại người việt nhưng vì còn luật pháp nên họ còn hơi dè chừng.

    Tội nghiệp cho rất nhiều người việt sống chung với người khmer trong các phum, sóc (xóm miên).

    Nếu sống thuận hòa được với chúng nó thì không đến nỗi nào. Nhưng nếu một khi đã lỡ làm cho chúng nó ghét hoặc là chúng nó tự nhiên sanh tâm ghét thì kể như gia đình đó coi như rồi...Một là phải sống kiểu cam chịu, hai là phải bán nhà đi chỗ khác mà ở...Chứ không bao giờ có thể sống yên ổn được với bọn thú vật đó. Vì bọn chúng sẽ kiếm chuyện hàng ngày và dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất để phá hoại không cho gia đình đó ở yên. Hoặc có thể lâu lâu bọn chúng lại gây sự và phá hoại...

    Người việt nam có rất nhiều gia đình phải chịu cảnh khổ sỡ như thế này đây và nó đang diễn ra hàng ngày trên khắp xứ nam bộ...Bọn chó người miên thú vật kia...Chúng nó đã ăn bám vào nước việt nam và hưởng rất nhiều lợi ít từ đất nước việc nam...Vậy mà không bao giờ chúng nó biết ơn người việt nam.

  • ?
    Lv 5
    7 năm trước

    Thèm vịt quay :'(

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.