Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Nguyen Phi đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 7 năm trước

Ý THỨC DỌN DẸP VỆ SINH QUAN TRONG ĐỐI VỚI BẠN NHƯ THẾ NÀO ?

Chào các bạn !

Trong một gia đình nếu ai ai cũng đều biết giữ vệ sinh. Tức có

nghĩa là tự giác thu dọn thì căn nhà ấy sẽ luôn sạch sẽ.

Vậy bạn có tán đồng ý thức tự giác này và sẵn sàng quét dọn

để cho những nơi bạn đến luôn luôn sạch sẽ và khang trang ?

" Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền "

Thân ái.

Nguyen-Phi.

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Câu trả lời yêu thích

    Đọc câu hỏi của bạn, thấy các bạn ở đây trả lời rất hay rồi. Nhưng cũng xin góp 1 ý riêng.

    Với câu hỏi của bạn, tôi tự hỏi như thế nào gọi là rác? Có thứ đối với người này là rác, nhưng với người kia nó lại là vật hữu dụng thì sao?

    Bởi thế mới nói, dọn rác thì khó gì. Chẳng qua do ý thức. Mà vấn đề ý thức, theo ý chủ quan của riêng tôi, đó là vấn đề xã hội.Trên Yahoo Hỏi Đáp này có những câu hỏi, câu trả lời nhiều người cho là rác rưởi, người ta thẳng tay " dọn vệ sinh " ngay. Rồi cũng có những người, thấy rác đó, biết rác đó, nhưng ngại, lười và nghĩ rằng chẳng phải việc của mình. Hay có khi họ nghĩ rằng một mình họ cũng chẳng làm nên trò trống gì.

    Dọn rác ở nhà mình thì hẳn rồi, nhưng ở nơi cộng cộng lại là chuyện khác. Do đó mới có những tấm biển : Cấm đổ rác tại đây, Hãy bỏ rác đúng nơi quy định...

    Làm sao để đâu đâu cũng là nhà? Thì đâu đâu cũng sạch sẽ thôi mà!

    Thân!

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Cửa là nơi để ra-vào căn nhà ; Có hẳn một lịch-sử tiến-hóa công-năng về cửa-nhà qua các thời-đại ; Bây giờ nơi đó gọi là Tiền-Môn , không chỉ phân-định không-gian cư-trú và sinh-hoạt , nó có nhiều lớp đảm-bảo an-toàn , có camera ghi-hình , xác-nhận vân-tay và võng-mạc , kiểm-tra thân-nhiệt và trọng-lượng cơ-thể , chiếu tia quang-phổ bức-xạ tiệt-khuẩn ... rồi mới được vào-ra.

    Chỉ tiếc rằng , chợ siêu-thị không phải là nhà ; nên ý-thức là cần-thiết và biện-pháp tổ-chức quản-lý điều-hành là điều-kiện , của hợp-thành yếu-tố quan-trọng cho sinh-hoạt cộng-đồng.

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Đơn giản, ko ai chịu dọn thì bỏ chi phí ra thuê người dọn, ko mất công thì chịu mất tiền, đâu sẽ vào đấy. Mà đằng ấy đang móc ai trong này à, câu ẩn dụ quá,

  • 7 năm trước

    Phi huynh hôm nay ghé thăm nhà Tâm lí của CNM nha. Huynh cứ tự nhiên. Huynh nhìn quanh và nhận xét xem nhà Tâm lí của CNM có sạch sẽ và khang trang chưa, hihi?

    Chúc huynh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!

  • 7 năm trước

    Quan trọng không phải ở chỗ cái ý thức tự giác dọn dẹp vệ sinh như thế nào, mà quan trọng ở chỗ làm sao cho người ta không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, nghĩa là nó đã trở thành chuyện tự nhiên phải làm, cũng như ta hít thở không khí mà không hề biết rằng mình đang hít thở...

  • 7 năm trước

    Nó thành thói quen rồi anh ạ, như bác VCGĐ viết đó, hể mà nghe ai nhắc đi nhắc lại từ giữ gìn vệ sinh là rất sợ, vì người nhắc đó thường là người mới bắt đầu giữ vê sinh hoặc họ bị ám ảnh trong môi trường đặc biệt.

    Khi mà đi làm, bỗng nhiên nơi đó có người nhắc giữ vệ sinh, tức là nơi đó có gì sai rồi, bị cảnh báo và chú ý.

    Anh đừng buồn nhé.

  • 7 năm trước

    Bạn à, có nhiều người ở nhà sạch sẽ nhưng khi ra ngoài đường lại không như vậy. Ngoài ý thức rèn luyện từ nhỏ ngoài ra cần phải có biện pháp xử lý đó là phạt, nếu ngoài đường ai xả rác bừa bãi phạt trên 100.000 bảo đảm sẽ không ai dám xả rác.

    Nhưng ở các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp thì khó xử lý hơn vì điều đó còn đi đôi với lợi nhuận của các nhà máy xí nghiệp.

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Bọn miền Nam ngu như bò, cứ nghe mấy tờ báo hô lên quyên tiền là nhắm mắt nhắm mũi cúng. Có cả mấy mụ ve chai cũng mò tới góp. Ối giời ơi là giời, sao lại có những kẻ khờ khạo, ngu ngốc đến thế nhỉ, dại thế nên cả đời chả ngóc đầu lên nổi. Nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt. Đúng là hâm nặng. Đầu óc bọn này chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Để tiền ấy mà hối lộ có phải hơn không? (Ở đâu không biết, chứ ở cái xứ VN nghèo đói, mọi rợ này thì phải luôn quán triệt câu nói: Hối lộ là mẹ thành công). Sao không để bọn siêu giàu, bọn đại gia, bọn đi ôtô chúng nó xì tiền ra? Tớ thì còn lâu ấy nhé ! Mọi người có đồng ý với tớ không nào? (0982065735)

    Còn bọn bắc cầy thì gian tham bỏ mẹ, chả nhường ai cái gì bao giờ. Mà sao chúng nó lết vào Sài gòn nhiều thế, nhan nhản khắp nơi?

  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Nguyen Phi gõ sai chính tả nhiều quá, cần khắc phục

    CNM đây là YH VN nên dùng chữ thuần Việt chứ không phải YH của Tầu hay muốn biến nó thành YH của người Tầu, ủa ngôi nhà tâm lý là của CNM từ hồi nào vậy ta!!!

    VCGĐ xã hội nào cũng có rác rưởi Anh ạ, huống chi cái chỗ TL này của CNM... Anh thâm túy như thế chắc họ khó hiểu lắm đấy!

    Tặng các Bạn

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.