Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Ai cũng có 1 thời trẻ dại....vì trẻ nên dại!!!!!!!?
tuổi thơ của bạn có trò nào là khó đỡ nhất. cùng chia sẻ nhá..^^
10 Câu trả lời
- Minh NhịLv 56 năm trước
năm 4 tuổi: mình dành cả một buổi sáng để cắt móng tay thành hình dạng răng cưa để làm vũ khí chống lại Cậu Tư
Năm 5 tuổi: mình bắt con ve chó đã full máu rồi đâm vào gai của cây bát tiên và chờ nó khô weo lại, lấy ra và bỏ vào mồm con chó rồi gọi đó là tiên đơn
Năm 10 tuổi: mình cho chân vào đống cát (xây nhà) trước sânrồi chôn lại, rút chân ra, thế là dc một cái hang động cực đẹp, cắm trên đó vài cái cây, vài bông hoa, rồi bắt con mèo nhét vào
Năm 11 tuổi: mình và chị bắt một con ốc sên, cắt lá cây, bông hoa cho nhuyễn, lấy cái hộp đựng pate để đun nước, bỏ hoa lá vào, đập nát vỏ ốc sên rồi bỏ nó vào, một lúc sau vớt ốc sên ra, lấy dao lam cắt đôi, đứa nào cũng nhăn mặt vì nó dai và cứng quá...
Năm 13 tuổi: mình bắt chước con trai, ngồi yên sau của xe đạp chạy ra cổng trường, hậu wả là tông bể cái ống thoát nước của trường
Năm 14 tuổi: mình ném rác qua bàn của thằng mình ghét trên lớp (người mình yêu sau này) rồi nó ném lại mình, mình ghi tên nó vào sổ đen: tội xả rác
Còn nhieu lam
- Ẩn danh6 năm trước
Trò dại dột thì nhiều, nhưng mang đậm tính chất thời trẻ trâu nhất hồi tôi còn nhỏ do sống ở nông thôn nên cái thú vui của con nit là tối đến tụm 5 tụm 7 lại rồi đi làm phi vụ tức đi chôm hoa qủa của vườn nhà người ta nhưng thú vị là hành động rất kỳ qoái là vào vườn chôm ăn no nê hoa trái nhà người ta xong rồi thì hái thêm 1 ít trái cây đó mang để vào túi rồi mang vào bên hiên nhà người ta để sau đó cả bọn ra vườn qủa hô to Có Trộm có trộm thế là người chủ ra đuổi thằng nào cũng sợ vãj cả đái ra mà vẫn thấy vui, có lần cả bọn vừa vào vườn leo lên cây bưởi hay vải thiều thì nhà chủ ra soj đèn kiểm tra, họ đi dưới đât soj đèn mấy đứa trộm đang trên cây bóp cò nín thở tí nữa là sợ soắn ra quần luôn nhưng họ đi cach độ 20met là mây đứa trên cây liền tụt xuống vỗ tay trêu người chủ nhà mà không quên ôm theo chiến lợi phẩm cùng nhau chạy bán sống bán chêt, nhưng đi đêm lắm mà cũng hiếm khi gặp ma hohô
- 6 năm trước
năm lớp 5, nghịch cái vòi nước bị ông bảo vệ trông thấy, mình chạy khắp sân trường rồi ra sau trường. ổng đuổi theo mình rầm rập. Cả sân trường chú ý cuộc rượt đuổi của chúng tôi. Sau khi tôi chạy lên hành lang phía sau trường thì bị ổng đón đầu chỗ ngã rẽ và cho tôi ăn 1 cái tát điếng người.
- 6 năm trước
1 THỜI LÊN NGÔI ĂN CHƠI HUY HOÀNG
CÒN HƠN NGỌN ĐÈN LOE LOÉT SUỐT CANH THÂU
5 SAO NHÉ .........
- Thanh NhiênLv 76 năm trước
Lúc 4 tuổi, mình tự đi bộ từ trường về nhà mà hem đợi Ba Mẹ đón làm Ba Mẹ vừa giận vừa lo lắng.
Chúc Voi Con vui vẻ !
- TearsLv 76 năm trước
-Năm học cấp 2 mình vs mấy đứa bạn ngồi ném đá xuống hồ sau trường :) bị bác bảo vệ mắng cho 1 trận :) lớp 9 vẫn chơi nhảy dây, vẫn chơi chuyền :) nghĩ mà vui , bây h mấy trò đó bọn trẻ k thích thì phải
- Ẩn danh6 năm trước
Nhạc đài loan hong kong hây không các bạn?
hong kong http://mp3.zing.vn/playlist/Nhac-phim-TV...
Đài loan:
thiên hạ đệ nhất vị:https://www.youtube.com/watch?v=XliF1_xP...
tay trong tay:https://www.youtube.com/watch?v=GwmNVomp...
tấm lòng cha mẹ:https://www.youtube.com/watch?v=csP35Ybv...
Ân oán tình thù:https://www.youtube.com/watch?v=x8yWoCuF...
Gia đình sóng gió:https://www.youtube.com/watch?v=_veKt5_U...
Hoàn quân minh châu:ĐỔNG KHIẾT diễn viên trung quốc:https://www.youtube.com/watch?v=pZQBUKCO...
Vòi rồng trong mưa:https://www.youtube.com/watch?v=SKEbi4-M...
- Ẩn danh6 năm trước
Câu trả lời được Y! đánh giá uy tín: http://vnsat.org/tintuc/danhsachtin.html
(Các) Nguồn: Câu trả lời được Y! đánh giá uy tín: http://vnsat.org/tintuc/danhsachtin.html