Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mỗi lần mình đi ngang xe qua nhà thờ Chúa với tâm niệm kính Chúa rất lạ là lúc đó sự vui tươi an lạc hạnh phúc của mình hiện nên nhiều lần?

Mỗi lần mình đi ngang xe qua nhà thờ Chúa Jessu với tâm niệm kính Chúa rất lạ là lúc đó sự vui tươi an lạc hạnh phúc của mình hiện nên nhiều lần như vậy rồi,mình rất bất ngờ mặc dù mình có đối xử tốt với người ta đến đâu thì cái tâm đó cũng khó hiện ra còn thường ngày trước đó mình hiểu sai về Chúa Jesus mình nói nọ nói kia nên sui sẻo nhiều cái đồng thời cứ bám lấy mình,và dường như sự vui vẻ ,an vui khó hiện ra ,mình mọi cách cũng không hiện ra mình rất buồn trong thời gian dài đó,chỉ đến lúc mình vào yahoo hỏi đáp này và từ lúc mình hiểu đúng về Chúa là từ đó yêu đời mình trở lại,căng thẳng mình bớt đi,và luôn giữ ! Mình thấy là xúc phạm hiểu sai Chúa Jessus làm cho lòng từ mình giảm đi ! Có thể các bạn không tin mình nói ? Và mình cũng không biết phải nói gì hơn nữa ! Mình thì có ý định sang năm xuất gia ,nghĩ về tôn giáo nghĩ về mọi cái mình chưa hiểu hết và thấy rối bời

Cập nhật:

Mình nói như chỉ là để cảm thấy có lỗi với những người theo đạo Công giáo,mình mong Chúa Jessus thứ tội cho mình thôi ,chứ mình không mong cầu là phải vui vẻ ,đạt thế này thế kia ,mình chỉ mong làm sao mình có thể sống tốt hơn với người khác và theo lời Chúa Jessus ,theo lời Phật dạy !

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 6 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    @Thích Buloa chí lý, con đồng quan điểm cùng bạn.

    "Tìm sự thật và sống lại với sự thật rốt ráo"

    Chính cái thằng TA nó luôn tào lao phân biệt liên tục, chúng ta lại quen chạy theo sự việc đó bỏ quên sự thật sau lưng. Thiền định cũng an cái TA động niệm phân biệt, mà ngộ ra sự thật.

    Người Công Giáo chân thật, họ cũng nương ánh sáng (trí tuệ) mà tìm về chân lý (sự thật).

    Phật, Chúa không cần chúng ta nịnh bợ, hầu hạ. các vị luôn thương tưởng chúng ta, đừng mãi cầu xin, các ngài không muốn biến chúng ta thành lũ ăn mày.

    Mạnh chân đứng lên tiến về sự thật. Chúc bạn sớm thành công.

  • 6 năm trước

    Làm gì làm, phải có chủ ý " đi tìm sự thật" thì mới không bị lạc đường trong kiếp tu hành.

    " Hãy tìm sự thật vì sự thật sẽ giải thoát cho bạn" [ John 8:32]

    Nếu không thì sẽ trở thành cuồng tín đấy

    Hic !

  • 6 năm trước

    Mình nói như thế chỉ là để cảm thấy có lỗi với những người theo đạo Công giáo,mình mong Chúa Jessus thứ tội cho mình thôi ,chứ mình không mong cầu là phải vui vẻ ,đạt thế này thế kia ,mình chỉ mong làm sao mình có thể sống tốt với người khác hơn theo lwoif Chúa Jessus ,theo lời Phật dạy và mình tin rằng bằng trí tuệ mình có thể chọn được một tôn giáo mang lại lợi ích tốt đẹp cho đời

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.