Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Cả nhà nghĩ thế nào ạ?
Tôi thấy trong xã hội hiện nay sinh viên thất nghiệp nhiều vô cùng. Cứ ra trường là lang thang nhiều bạn đi làm công nhân, hoặc là làm trái nghề. Tuy nhiên nhiều người có quan hệ tiền bạc, con cái ra trường đã hứa hẹn trước việc làm. Phải chăng cơ hội chỉ mở ra với những người có quyền và có tiền????????
11 Câu trả lời
- Nguyen PhiLv 76 năm trước
Chào bạn !
Đọc câu hỏi xong tôi cảm thấy hơi buồn vì thanh niên nam nữ hoặc sinh viên
không tìm được việc làm. nếu chung ta nằm trong hoàn cảnh này thì dĩ nhiên
sẽ không kém phần lo lắng. Đó cũng là một nỗi đau của xã hội...
Nếu có việc làm trái nghề thì cũng còn may mắn, nhưng nếu không có việc
làm thì đó mới thực sự là đáng thương, vì xã hội mất đi một lao động, một
kiến thức đồng thời dễ gây ra hư hỏng v.v...
Quen biết giới thiệu việc làm có thể chấp nhận nhưng cần phải xem lại khả
năng chuyên môn và trình độ học vấn kiến thức bằng cấp v.v...
Nhưng lo lót tiền bạc để có được việc làm là hoàn toàn không thể chấp nhận
và kể cả người hối lộ và người lo lót.
Tôi nghĩ :
1/ Người nhận tiền đút lót ăn bẩn, vô nhân cách, phá hoại.
2/ Người đút lót thiếu suy nghĩ, bởi vì số tiền đút lót cũng có thể tương đương
với cả năm tiền lương hoặc nhiều hơn nữa. Điều đó có nghĩa là họ đi mua
một công việc nô lệ.
3/ Đây là lỗi sai của người quản lý hành chính và tổ chức của xã hội.
Một xã hội phải được tiên đoán và tổ chức chặt chẽ, hầu bảo đảm công ăn
và việc làm của người dân theo từng gia đoạn và thời kỳ.
Tôi biết một sống người vẫn vô tư chấp nhận, và cho rằng xã hội Việt nam
là phải như thế, nhưng riêng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, vì đó chính là
tự phá hoại chính mình và xã hội của mình. Tôi thà đi bán vé số.
Thân ái.
Nguyen-Phi.
- 6 năm trước
xã hội luoon tồn tài sự bất công mà, ngay kể cả khi bạn sinh ra, có thể sinh ở gia đình khá giả, cũng có thể nghèo túng vì vậy nên chấp nhận thực tế như vậy để cố gắng , cuộc đời cũng sẽ k phụ công đâu
- Ẩn danh6 năm trước
Xã hội giờ thì chỉ có tiền, quyền và thế. Bởi thế những người giỏi thì không được phát huy và cống hiến. Thế nào nước mình chả không bằng nước bạn là đúng rồi.
- Ẩn danh6 năm trước
cũng không hẵn là thế
- Thanh NhiênLv 76 năm trước
Tìm được một công việc tốt thường do sự quen biết, thân, thế, có năng lực về chuyên môn.
Chúc bạn may mắn !
- ?Lv 56 năm trước
Tất cả xã hội hiện nay là vậy .
_______________________________
Lại là Ẩn danh chó , ông nói tất cả tất cả xã hội , không riêng VN chó hiểu không chó ? Sao con cháu đúng như lời ông nói chưa ? nhà có ai mang thai chưa ? . Con cháu chó đời đời là quái thai lai quái vật .
- 6 năm trước
Xã hội vốn bất công từ khi chính bản thân ta đc sinh ra (giàu ,nghèo ,lùn ,cao ,xấu ,đẹp ,lanh lẹ ,ù lì ,thông minh , dốt đặt ,năng khiếu mỹ thuật ,ca hát ,thơ văn ,cơ thể lành lặn - dị tật ) đừng nói người khác bất tài ngu dốt vì thật ra bạn thong minh tài năng hơn ngta đả là 1 sự may mắn ,cộng với nền giáo dục chạy theo đồng tiền , chỉ vì lợi nhuận trường trung cấp cao đẳng mộc lên nhan nhản ,miển là có bằng cấp 2 là nhận để nhà trường nhà đầu tư có lợi nhuận , đầu vào không ổn đầu ra không chất lượng , miển là sinh viên Nghề ,Chính quy đều mất phí năm đầu học Chính trị ,Tư tưởng HCM v.v... (nhửng môn nhằm quản lý tư tưởng của chính quyền chuyện chế độc tài ) , chuyên nghành thì tới năm cuối lúc đó có thấy không thích hợp thì củng đả rất trể để thay đổi nghành nghề ===>> Tấm bằng giấy là tất yếu ,thất nghiệp đi làm công nhân là chiện thường tình
- Ẩn danh6 năm trước
Rio Tran vô đây mà phục quốc nè mày, chứ vô YH sủa bậy thì CS còn lâu mới chết
Người Việt ở Mỹ đã thành lập được chính phủ chống + mới, đã có Thủ Tướng và Đại Tướng cùng các Bộ rồi, các Bạn DC chống + từ nay tha hồ mà vui vẻ, mà hy vọng mà hị hị nha!!! còn phía Vici thì cười té đái!