Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

KÔ FƯ đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 6 năm trước

Thấy lòng người ngày càng lạnh lẽo.?

Thấy mình chẳng thích hợp sống giữa xã hội này.

Cứ hay cảm giác mình như bị lạc loài.

Chắc tại mình hay suy nghĩ linh tinh thôi nhưng mà k thích cảm giác này.

Mình k tốt chả xấu cẩn thận nhưng lại vô tâm

Bạn có bao giờ thấy thế k?

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    6 năm trước

    Bắc Cực tuy là nơi lạnh nhất trên thế giới nhưng ở nơi đó vẫn tìm thấy hình bóng, sự hiện diện của sự sống. Ở đó còn có những chú chim cánh cụt, những chú gấu Bắc Cực với bộ lông trắng muốt, vẫn có những đàn cá sống dưới lớp băng dày...Và thỉnh thoang cũng có những đoàn thám hiểm đến đó để nghiên cứu và có thể sống ở đó một thời gian. Đó chính là sự sống. Bắc Cực tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có thể sống được, còn nơi thiếu tình thương không chỉ lạnh lẽo mà con người không thể sống được.Vì ở nơi thiếu tình thương, con người phải sống trong sự cô đơn, buồn tẻ, trống trải nơi tâm hồn. Họ sống mà chẳng được ai để ý, quan tâm, giúp đỡ. Điều đó làm cho họ cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng nơi tâm hồn.Cái lạnh lẽo ấy còn băng giá hơn ở cả Bắc Cực, vì nó có thể làm cho con người ta cùng cực, khốn khổ mà chết đi bất cứ lúc nào. Có lẽ vì thế mà nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu tình thương.

  • ?
    Lv 7
    6 năm trước

    Có bạn ak .Nhiều lúc thấy mọi người vô tình với mình dễ sợ , :( hỏi không thèm trả lời, cười không thèm đáp lại, đôi khi ánh mắt thể hiện rõ 2 chữ coi thường .Nghĩ sao mà buồn thế mình như kẻ lạc loài vậy, nhưng bất chợt hôm sau họ lại bình thường, chẳng hiểu đó có phải do vấn đề tâm lí không nữa :) :) cũng thấy nó kì kì sao á :)

    Mình thì chẳng dám nhận là người tốt nhưng xấu thì cũng không hẳn vậy ( đôi khi vẫn đố kị với lũ bạn khi đc điểm kém hơn hihi, nhưng mà lúc đó chỉ thấy buồn buồn rồi tự nhủ cố lần sau thôi chứ không kiểu ganh ghét quá đáng hihi).

    Tính mình thì đc cái cũng cẩn thận, bọn bạn ai cũng nói vậy hihi, nhưng về đến nhà thì toàn bị chê là không cẩn thận hí hí .Mình thì không quá tình cảm nhưng không hề vô tâm hihi:)

    :) :d ^.^

  • 6 năm trước

    Hãy sống theo cách của bạn, cuộc sống luôn khắc nghiệt đòi hỏi bạn phải làm quen vơi nó kiểu như đâm lao thì phải theo lao không thể buông xuôi đc

    (Các) Nguồn: Điểm chuẩn http://diemthi.com.vn/diem-chuan/ Tóc đẹp bạn nữ http://tapchiphunu.net.vn/toc-dep/
  • Ẩn danh
    6 năm trước

    Khi ta thay đổi thế-giới sẽ đổi thay !?

    ( web.LVEP : www.giatricuocsong.org )

  • 6 năm trước

    Nó nhiều khi là cách nhìn đó, bạn đọc truyện "Đôi mắt " của nhà văn Nam Cao chưa?

    (Các) Nguồn: http://hadecor.vn/
  • 6 năm trước

    Người hẹp bụng, ích kỉ, vô tâm rất thờ ơ lạnh lùng nên nhìn đâu cũng thấy lạnh lẽo

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.