Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Có phải "yêu 1 người mà không biết vì sao mình yêu người đó" thì mới là tình yêu thật sự không ạ?
quan điểm này e đọc được trên mạng. nhưng e nghĩ trước khi yêu 1 người thì phải có ấn tượng vs người đó (tất nhiên có tình yêu sét đánh nhưng chuyện đó là rất ít). vd như ngoại hình, tài năng hay tính cách...chứ nếu bảo tự nhiên yêu mà không cần lý do thì e thấy cũng không đúng lắm
vậy ý kiến mọi người thế nào ạ?
16 Câu trả lời
- ?Lv 76 năm trước
mình nghĩ rằng ấn tượng ban đầu chỉ giúp bạn có cảm tình với người đó cái đó chưa gọi là yêu đc. :) Yêu là cả 1 quá trình dài phía sau cái nhìn đầu tiên cơ. :) :) :). Tớ đồng ý quan điểm mà bạn đọc đc ở đâu đó bởi khi yêu ai đó đôi khi điểm xấu của người ta mình cũng yêu cơ... chẳng hiểu tại sao luôn ..:) :) :) .Tuy nhiên thì cũng k thể khẳng định đc 100% ý kiến đó là đúng bởi vì có người lại yêu nhau vì tính cách, đặc điểm chung....
- 6 năm trước
Yêu mà Ko Biết lý do thì đó là cái Yêu dại ... Tình Yêu như thế Chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh...dùng Hình tượng nhân hóa Để phóng xa sự việc... Cuộc đời... Ko Phải là Bộ phim... Ko Phải là những ảo mộng mà chúng ta Có thể mơ tượng... Có câu hỏi thì mới Có câu trả lời... Đoạn đường... Có đích đến thì chắc chắn Phải Có điểm Để bắt đầu... Tình Yêu sét đánh... Nên tránh thì hơn.,, Ko Biết lý do Để Yêu một người thì những con người đó là người ưa thích sự lãng mạn... Nói chung chung là Nhiễm phim đó... Còn lại thì như Bạn nói đấy... Tất cả đều Có lý do của Nó Thôi...
- Thanh NhiênLv 76 năm trước
Câu này có lẽ phải học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước thui.
Chúc vui vẻ !
- Hám Của LạLv 56 năm trước
Cũng đúng chứ không phải là sai. Tuy nhiên bạn đã hiểu sai câu nói đó. Thường các cặp đôi sẽ tìm hiểu nhau trước. Thích đối tượng đôi khi chỉ vì hợp tính nhau, hoặc vì chiều cao, hoặc da trắng mịn màng, hoặc vì tíng ga lăng...Tất cả điều đó chưa gọi là yêu được. Ông bà xưa có câu ghét của nào trời trao của đó. Câu đó ấy vậy mà vẫn đúng. Có các cặp đôi ấn tượng xấu với nhau lúc đầu, cãi nhau liên miên. Ấy thế cuối cùng thành vợ chồng mà ai cũng bất ngờ và lại là cặp đôi hạnh phúc. Tức là cần thời gian để hiểu kĩ nhau. Có các cặp đôi yêu nhau quá sâu sắc không biết vì sao yêu. Tóm lại bạn tự tìm hiểu (có thể càng thêm tuổi sẽ càng hiểu ra vấn đề hoặc có người đến chết vẫn không biết tình yêu thật sự).
- 6 năm trước
Tình yêu nào chả có ý do :) về cơ bản Ty sinh ra do sự khác biệt về giới tính: nam mạnh mẽ + giọng âm trầm +. hiếu động ... tạo nên nhân cách mạnh mẽ, năng động,... Trái với cgái: mảnh mai + cơ địa yếu + kinh nguyet +... tạo ra nhân cách thích chiều chuộng, hướng nội, vì yếu nên cần người quan tâm, bảo vệ, và nhiều hệ quả khác.
Từ sự khác biệt như trên là lời giải của sự hình thành tình yêu trai gái.
Lý do của Ty về cơ bản ai cũng dựa trên sự khác biệt về nhân cách. Nhưng giống như trường hợp của bạn và đa số giới trẻ kể cả đã lớn là không biết ~ lý do để yêu: bởi vì ta không chú ý hoặc làm ngơ nó thôi ♥ chuyện đó là bthường vì bạn và.... hay mơ mộng :)
Và còn nhiều lý do khác nữa tùy theo tính tình mỗi người.... trên mjh chỉ đưa ra lý do chung nhất hầu như ai cũng có.
Viết như thế này dài qua mỏi tay, cho 5★ bạn có thể hỏi thêm về giới tính ♥
- Ẩn danh6 năm trước
Do goi la tieng set ai tinh.
- Ẩn danh6 năm trước
Em là nữ, xinh đẹp, dễ thương, hiền lành và dịu dàng. Chồng mất sớm, cần tìm bạn trai (không phân biệt lứa tuổi) để chia sẻ, tâm sự. Em từng đạt giải nữ sinh thanh lịch khi còn học phổ thông. Em chưa có con và đang ở một mình. Rất mong nhận tin. 0905 157 325 . (trừ mấy anh bắc cầy nhé, bắc cầy đểu cáng lắm).
- 6 năm trước
100% bạn sẽ yêu thực sự khi bạn không phân tích được bạn yêu người đó vì cái gì và bạn yêu từ lúc nào ,nếu bản phân tích được thì bạn chưa yêu