Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiTôn giáo & Tâm linh · 5 năm trước

Điều gì sẽ xãy ra nếu như Tạo Hóa cho loài người sống hoài không chết, trường sinh bất tử nhỉ?

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 5 năm trước

    Nếu biết được mình sẽ trường sinh bất tử thì tớ sẽ không cần đi làm nữa vì đằng nào mình cũng sống hoài mà, không có gì để lo lắng hết.

    Hic !

  • 5 năm trước

    Nếu biết được mình sẽ trường sinh bất tử thì tớ sẽ không cần đi làm nữa vì đằng nào mình cũng sống hoài mà, không có gì để lo lắng hết.

    Lúc ấy sẽ không có quá trình sanh, lão, bệnh, tử, không có luân hồi. Cuộc đời của mỗi người là một quyển sách với những đổi thay, không hồi kết. Dân số tăng nhanh, có lẽ phải di cư sang hành tinh khác. Một trong những nỗi sợ của con người là cái chết, nhưng lúc này đây sẽ không phải sợ chết vì đói, bệnh tật, tai nạn, chấn thương, chiến tranh, v.v......Với một sự sống không giới hạn, có thể con người sẽ liều lĩnh hơn, làm được nhiều việc có ích hơn hoặc lãng phí thời gian nhiều hơn. Và sống bất tử chưa đủ, cần phải sống khỏe, sống lành mạnh, sống không bệnh tật nữa. Chúc @ an vui !

  • 5 năm trước

    Thì sẽ loạn hết chứ sao trong đó người đáng chết mà không chết, thấy sống hoài tức ứa gan

  • 5 năm trước

    Thường thì chỉ có thánh mới dám uống nước trường sinh bất tử còn như thần thì vẫn vẫn chưa dám uống. Lúc đó thì loài người sẽ bớt sinh ra nhiều và lo tu hành để phụng sự cho thiên chúa tốt hơn. Và sống tự do hơn, bớt tranh giành địa phận và có sức mạnh né nhiều thảm họa. Nói chung người ta sống để bảo vệ nhân loại, trái đất thân yêu và tình yêu với chúa.

  • 5 năm trước

    con người sẽ sống 1 cách vô nghĩa

  • 5 năm trước

    Lúc ấy sẽ không có quá trình sanh, lão, bệnh, tử, không có luân hồi. Cuộc đời của mỗi người là một quyển sách với những đổi thay, không hồi kết. Dân số tăng nhanh, có lẽ phải di cư sang hành tinh khác. Một trong những nỗi sợ của con người là cái chết, nhưng lúc này đây sẽ không phải sợ chết vì đói, bệnh tật, tai nạn, chấn thương, chiến tranh, v.v......Với một sự sống không giới hạn, có thể con người sẽ liều lĩnh hơn, làm được nhiều việc có ích hơn hoặc lãng phí thời gian nhiều hơn. Và sống bất tử chưa đủ, cần phải sống khỏe, sống lành mạnh, sống không bệnh tật nữa. Chúc @ an vui !

  • yamcha
    Lv 4
    5 năm trước

    Chắc lúc đó tạo hóa cũng cho loài người khỏi đẻ :D

  • 5 năm trước

    cai do kho biet lam ban a minh nghi ban len hoi tao hoa thi hon

  • 5 năm trước

    thì dân số sẽ tăng chóng mặt, không còn đất mà sống.

    Sự ô nhiễm cũng tăng theo, lúc đó lại xảy ra tiến hóa.

    Các động vật bị biến thành thức ăn và tiệt chủng hoàn toàn.

    Dân số tăng và tiến hóa, buộc người ta phải lên mặt trăng mà sống

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    rất đông rất vui

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.