Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Chúa Giê Su có tin vào " tội tổ tông " không ?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 5 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Thời của Jésus chưa có quan niệm tội tổ tông, mải đến hơn 300 năm sau mới có thánh Augustin là người đả nghỉ ra tội tổ tông. như vậy Jesus khg tin TTT. Còn chuyện Jesus được thánh Jean làm phép rửa bên dòng sông Jordan là chỉ "sám hối để được tha tội ", chứ khg phải rửa TTT.

  • 5 năm trước

    Ngay khi thiên thần truyền tin đã nói đức mẹ là đứng vô nhiễm nguyên tội, là người được đặc ân không mắc tội tỗ tông “Kính chào Bà là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

  • 5 năm trước

    Kinh thánh có, tùy mỗi đạo, như Thiên chúa thì tin, còn Hồi giáo thì ko tin

  • 5 năm trước

    Thật ra thì loài người chúng ta phạm tội về phần linh hồn do sự không vâng phục, mà theo Satăng phạm tội phản nghịch cùng Đức Chúa Trời ở trên Nước Thiên Đàng nên bị đuổi xuống đất này, chứ không phải phạm tội về phần xác. Như vậy là hết thảy loài người đều là tội nhân và đang sống trên trái đất này là nhà tù phần linh hồn. Điều đó có nghĩa là toàn thể nhân sinh nhân loại không phải phạm tội tổ tông truyền và tất nhiên là Đức Chúa Jesus không tin vào tội tổ tông truyền vì Kinh Thánh không có một dòng nào ghi chép về điều đó. Về sự phạm tội của Ađam và Êva là một ví dụ để Đức Chúa Trời Êlôhim dạy dỗ về nguyên nhân dẫn đến sự chết là tội không vâng phục Đức Chúa Trời của linh hồn loài người. Thật ra, thì vào thời điểm đó đã có tồn tại loài người sống trên đất này ngoài Ađam và Êva. "12 Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất.13 Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi.14 Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi.15 Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết." (Sáng Thế Ký 4: 12-15). Ađam và Êva chỉ có hai người con duy nhất là Aben và Cain. Cain đã giết chết Abên, vậy Cain lại sợ gặp ai đó trên đất sẽ giết mình?

    Loài người phải chịu sự chết thứ nhất (chết phần xác) do tội lỗi ở trên Nước Thiên Đàng và trong kiếp nhân sinh trên đất này, nếu thiếu sự hiểu biết về LẼ THẬT SỰ SỐNG TRỌN VẸN của Đức Chúa Trời Êlôhim thì chắc chắn sẽ phải chịu sự chết thứ hai (chết phần linh hồn) nơi Hỏa Ngục đời đời.

    2016 – Lẽ Thật Sự Sống Trọn Vẹn (Chân Lý) của Đức Chúa Trời Cha & Đức Chúa Trời Mẹ (Đức Chúa Trời Êlôhim) được ban cho hơn 7 tỷ nhân loại trên thế giới. Đây là cơ hội cho những người đã và đang tìm kiếm Chân Lý (Sự trọn lành), biết tôn trọng Sự Sống, luôn khao khát Lẽ Thật, trông chờ Ơn Cứu Rỗi và mong muốn được trở về quê hương linh hồn thật sự của mình (Quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đời đời).

    Mục đích Lẽ Thật Sự Sống của Đức Chúa Trời Êlôhim là dẫn dắt loài người đến sự cứu rỗi phần linh hồn. Lẽ Thật này đã bị hủy phá bởi bàn tay của Ma quỷ-Satăng (Vua Chúa của thế gian này) hơn 1.600 năm kể từ khi Đức Chúa Jesus thăng thiên và trải qua hết thời đại các Sứ đồ (những năm 300 Sau Công Nguyên). Từ đó, cả thế gian này rơi vào tình trạng tối tăm của tội lỗi và vô cùng gian ác bởi không có ánh sáng của Lẽ Thật Sự Sống dẫn dắt. Loài người chúng ta vô cùng tuyệt vọng khi không tìm thấy được ánh sáng của chân lý và đành buộc phải đồng tình hòa nhập với sự giả dối, gian ác bao trùm cả thế gian này hơn chừng ấy thời gian và trải qua không biết bao nhiêu thế hệ bị hư mất linh hồn mặc dù trong tấm lòng loài người chúng ta ai ai cũng luôn khao khát tìm kiếm sự sống chân thật. Đã đến kỳ, hết thảy mọi lời tiên tri phải được ứng nghiệm một cách trọn vẹn: Đấng Cứu Chúa (Đức Chúa Jesus Tái Lâm) phải mặc áo xác thịt (làm người) đến thế gian này lần thứ hai theo lời tiên tri để khôi phục lại mọi Lẽ Thật Sự Sống đã mất, đã bị thay đổi, và để phơi bày mọi âm mưu thâm độc, sâu hiểm và gian ác của Ma qủy-Satăng hơn 6.000 năm qua thống trị trên đất này, để tìm kiếm và cứu rỗi từng mỗi một linh hồn của con cái yêu mến và thương nhớ của Ngài thông qua Lời Lẽ Thật Sự Sống. Chính LỄ VƯỢT QUA GIAO ƯỚC MỚI là Lẽ Thật quý báu nhất về tình yêu thương trọn vẹn (mà Ma quỷ-Satăng đã phá hủy), là con đường và là phương pháp duy nhất để ban sự sống đời đời cho linh hồn và đưa loài người chúng ta trở về quê hương Nước Thiên Đàng.

    Năm 2016 là năm của cơ hội vui mừng để cho loài người chúng ta đón nhận Lẽ Thật Sự Sống Trọn vẹn. Khi đó, Linh hồn sẽ được sinh mới lại, được không ngoan, thông sáng nhờ Lẽ Thật soi sáng, được yên ủi, được dạy dỗ, được che chở, bảo vệ trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim (Cha Mẹ phần linh hồn) và được chuẩn bị những hành trang cần thiết cho chuyến đi trở về quê hương Nước Thiên Đàng sau khi kết thúc kiếp nhân sinh trên đất này (sự chết lần thứ nhất – sự chết phần xác thịt). Dù muốn hay không muốn thì hết thảy linh hồn loài người chúng ta cũng sẽ phải trở về quê hương linh hồn thật sự của mình để đón nhận sự phán xét phần linh hồn về sự công bình và sự gian ác của chúng ta khi ở trên đất này. Trước tòa phán xét, liệu linh hồn chúng ta có phải chịu sự chết lần thứ hai (sự chết phần linh hồn) nơi Hỏa Ngục hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào việc linh hồn chúng ta có tôn trọng và sẫn sàng tìm hiểu Lẽ Thật Sự Sống, tiếp nhận Cha Mẹ phần linh hồn, biết tội lỗi và thật sự ăn năn sám hối mà trở về với con đường Lẽ Thật (Chân Lý) mà Cha Mẹ đã ban cho vì hạnh phúc đời đời của linh hồn loài người chúng ta.

    Tìm kiếm, hiểu biết và tiếp nhận Lẽ Thật Sự Sống là con đường và là cơ hội duy nhất để được trở về quê hương Nước Thiên Đàng bởi lẽ linh hồn loài người chúng ta vốn đã được sinh ra và tồn tại trước khi trái đất này được hình thành. Chúng ta là các Thiên Sứ, là con trai, con gái yêu dấu của Đấng Sáng Tạo, nhưng vì không vâng phục Cha Mẹ, chạy theo sự cám dỗ của Ma quỷ, Satăng (là các Thiên Sứ phản nghịch Đức Chúa Trời Êlôhim) mà phạm cùng tội phản nghịch Cha Mẹ mà bị đuổi xuống trái đất này (Nhà tù phần linh hồn). Được làm người vừa là ân điển, vừa là phước lành, vừa là cơ hội quý báu được ban cho bởi tình yêu thương chí Thánh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, nhưng nếu không hiểu biết gì về Lẽ Thật Sự Sống của Cha Mẹ thì kiếp nhân sinh này chẳng có ý nghĩa gì và chắc chắc sẽ nhận hình phạt cao nhất – không được cứu rỗi phần linh hồn và phải chịu sự chết đời đời nơi Hỏa Ngục.

    “Kinh Thánh làm chứng về Ta”, Loài người chúng ta phải tin vào KT và dò xem KT để gắng sức tìm gặp và biết được rõ ràng Đấng Cứu Chúa mặc áo xác thịt đến thế gian này trong thời đại Đức Thánh Linh (thời đại cuối cùng mà chúng ta đã và đang sống ngày nay) là Đấng nào? xuất hiện ở đâu? khi nào? Và làm những công việc gì? Đấng ấy phải làm ứng nghiệm một cách trọn vẹn hết thảy mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ngài chính là Đức Chúa Jesus Tái Lâm, là Chồi Hậu Tự của Vua Đavid, là Đấng Christ An-Xang-Hồng, là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta (bởi Ngài chính là Đức Giêhôva, là Đức Chúa Jesus Sơ Lâm). Chỉ khi tìm gặp, đón nhận và tin Cha An-Xang-Hồng thì chúng ta mới có cơ hội để hiểu biết về Mẹ thông qua Lời Lẽ Thật Sự Sống. Mẹ là sự mầu nhiệm cuối cùng trong Kinh Thánh. Ngài là Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem – Nguồn Nước Sự Sống của toàn thể nhân sinh nhân loại http://vn.watv.org/

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    .

  • 5 năm trước

    Chúa Jesus cũng đã được rữa tội mà?

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    Chiện bà nghe nghóng chiện nhà hàng xóm, chiện bà ở đợ già trẻ trâu ko còn lv cho bà mừ đang ở đợ cho nhà khác + chiện bố fải ô sin lau dọn nhà thuê là nhà của ngta còn mẹ rung đùi lướt web & căng mắt đọc YHĐVN giống bà bị phơi trần trụi trên YHĐVN KHIẾN BÀ ĐIÊN TỨC & NHỤC DẠ VÌ BÀ TỰ THẤY BÀ GIÀ ĐẦU MỪ NGU HƠN CON DÂU, NGU HƠN CON NÍT NHÀ NGTA liền gọi điện van xin bà ở đợ già trẻ trâu mất dạy chạy về đóng kịch chỉ vài giây cho bà đỡ nhục rồi bà ôm eo xe ôm chạy đến nhà thuê chửi bố ngu mới hầu cho vợ (nà mẹ) tè từ trên đầu tè xuống & tè lun lên đầu bà mẹ chồng nì. DO MẸ XÚI DẠI BÀ NỘI GIÀ TRẺ TRÂU & BÀ Ở ĐỢ GIÀ TRẺ TRÂU CỐ TÌNH CHỌC TỨC, GÂY SỰ, ĐÂM THỌT ĐỂ DẪN DỤ ĐIỀU KHIỂN KHẮP XÓM NÀM CHÓ HÙA CHO MẸ & BÀ Ở ĐỢ TẠO CỚ NẮM ĐẦU LÔI CỔ BỐ TRỞ VỀ NHÀ VÌ MẸ ĐANG THÈM KHÁT CHỜ TRAI BÓP VÚ MỪ KO CÓ AI, CẢ BỐ CŨNG CHÊ KO THÈM BÓP VÚ MẸ MỪ ĐI HOANG Ở NHÀ NGHỈ VỚI GÁI & BÓP VÚ BỆNH NHÂN NÊN ĐÃ GIEO THÙ KHẮP XÓM mừ bị ngừ chồng nẫu dùng lại đúng chiêu trò mất dạy của mẹ, của bà & bà ở đợ nà bắt đứa con nhỏ đứng đường GỌI LỚN ÔNG NỘI GIẢ LÀ ÔNG HAI VÀ CỐ TÌNH 1 MỀNH CHẠY XE 1 VÒNG NGANG NHÀ BÀ ĐỂ VỪA DÒM NGÓ NHÀ BÀ VỪA TRẢ THÙ ĐẬP BỂ ĐẦU NGU CỦA BÀ NỘI, ĐẬP NÁT MẸT THỐI TIỂU NHÂN CỦA MẸ, ĐẬP GÃY LƯNG THÍCH CÒNG QUỲ MỌP NÀM BÒ LÀM TRÂU CHO NGỪ KHÁC CƯỠI CỦA BÀ Ở ĐỢ GIÀ TRẺ TRÂU VỪA BÊU RẾU CON VỢ NẪU HUM NI HƯ THÂN MẤT NẾT THÍCH ĐÚ ĐỠN NGOÀI ĐƯỜNG SAU GIỜ TAN SỠ MỪ CHƯA CHỊU VỀ & TẠO CỚ NẮM ĐẦU LÔI CỔ CON VỢ NẪU LƯỜI, VÔ TRÁCH NHIỆM, THÍCH ĐI HOANG ĐÚ ĐỠN Ở NGOÀI ĐƯỜNG MỪ BUỘC FẢI VỀ NHÀ SỚM MỖI NGÀY NHƯNG CON VỢ NẪU ĐÓ KO CHỊU CÒN LỚN TIẾNG CHỬI LỘN & ĐÒI LI DỊ khiến bà nội sợ tè vãi ra quần, bắt bố mẹ bỏ việc chạy về, bắt bà ở đợ già trẻ trâu đang làm giúp việc cho nhà ngkhác fải đi ra ngoài rồi đi ngang nhà bà để khè nhà ngừ nẫu vì bà nội & mẹ cho rằng nhà ngừ nẫu đó cực ngu & sợ bà ở đợ già trẻ trâu mất dạy nì. QUẢ ĐÚNG NHƯ MƯU KẾ XẢO NGÔN CỦA MẸ & BẢN TÍNH NGU DẠI CỦA BÀ NỘI & BỐ, mẹ chỉ cố chịu nhục diễn hề 1 mềnh mua vui cho bà & bố được 1, 2 hôm để cho bố qua cơn điên TỨC VÌ TỰ NGẪM RA BỐ QUÁ NGU & TRẺ TRÂU GIỐNG BÀ NỘI RỒI CÔNG KHAI KO THÈM DIỄN HỀ 1 MỀNH NỮA, DỨT KHOÁT KO NGỦ, KO VỀ SỐNG Ở NHÀ BÀ và nếu có diễn thì mẹ ko chịu dậy sớm bò về nên lúc bố đưa con trai đi học thì đi đường khác, lúc về thì đi đg khác vì có chở mẹ cùng về & mẹ phải về lẻn nhanh vào nhà bà. MẸ SỢ THỨC TRẮNG ĐÊM LỤC LỌI TRÊN SERVER CỦA YAHOO ĐỂ HACK NICK VÌ SẼ BỊ BỆNH RỒI CHẾT SỚM. DÙ LÒNG MẸ RẤT CĂM TỨC BÀ Ở ĐỢ GIÀ TRẺ TRÂU DÁM BÀY MƯU CHO MẸ CHỒNG LÀM NHỤC MẸ, ÉP MẸ NHƯNG VÌ BÀ Ở ĐỢ GIÀ TRẺ TRÂU VỚI BẢN TÁNH MẤT DẠY, LƯU MANH, ĐỐ KỊ, CỰC KÌ NHÌU CHIỆN, CỰC GIỎI DỰNG CHIỆN & ĐÂM THỌT, CỰC THÍCH BÒ LẾCH BIẾU QUÀ HỐI LỘ & NÀM CHÓ SĂN CHO MẸ & BÀ, CỰC THÍCH LỤC LỌI 24/24 ĐỂ HACK NICK MỪ MẸ LIỀN GIẢ BỘ LÊN CƠN TÂM THẦN Ở NHÀ THUÊ ĐỂ CHỜ BÀ & BỐ VAN XI MỪ CÓ CỚ BẮT BÀ NỘI QUỲ VAN XIN NĂN NỈ BÀ GIÀ Ở ĐỢ TRẺ TRÂU HACK NICK dám phơi trần trụi chiện nhà bà, chiện bố mẹ trên YHĐVN, vẹch mẹt đĩ lùn thối tiểu nhân kiểu ngu của mẹ, vẹch mẹt đĩ già trẻ trâu kiểu ngu của bà nội, đặc biệt câu chửi “mẹ già trẻ trâu” của mẹ dành riêng cho mẹ chồng mỗi khi cãi lộn với bố và để vừa ko fải diễn hề vì mẹ nuốt nhục hết trôi NHƯNG tìm mãi ko ra. Mẹ có xuống lỗ vẫn ko tìm ra VÌ MẸ CỰC THÈM & THÍCH NUÔI ÔNG TAY ÁO NUÔI KHỈ DÒM NHÀ. DO BÀ Ở ĐỢ ĐI TÁM ĐÂM THỌT NHÀ NÀO LỚN TIẾNG DẠY CON MỪ BI CHỪ cháu nội ko dám học bài ở nhà bà. Dù sáng thứ bảy nào con cũng đi học nhưng 2 bố con cực sợ diễn hề sáng T7 NHƯNG hum nào BỊ TỐ THÌ SAU KHI TAN HỌC 2 BỐ CON MÒ VỀ ĐỂ TỰ VẸCH MẸT CHO KHẮP XÓM BÍT ĐÚNG NÀ SÁNG T7 CÓ ĐI HỌC NHƯNG NUỐT NHỤC HẾT TRÔI MỪ SỢ DIỄN HỀ SÁNG T7. Con trai NGÔ MINH MẪN BƠ MẸT HẾT THẤU, KO CÒN SỨC TRƠ TRẼN NỮA MỪ DÙ BỐ CHỞ ĐI HƯỚNG NÀO THÌ CON CŨNG FẢI CUỐI GẰM MẸT, QUAY MẸT BHƯỚNG KHÁC ĐỂ TRÁNH CÁI NHÌN KHINH, CƯỜI KHINH THẺNG MẸT NÓ. Con ngta đi học mang cặp táp đựng tập vở, còn con của bố mang ba lô đựng quần áo. Sáng con trai đi học mặc quần xanh nhạt, tan học mặc quần xanh đậm. HÔM NÀO BỐ VỀ NGỦ LẠI NHÀ NỘI THÌ ĐỨA Ở ĐỢ ẨN DANH NVVP CTY SMART CÙNG VỀ NGỦ CHUNG VỚI BỐ. CÓ HÔM BẤT NGỜ ĐC TIN ÔNG NỘI GIẢ GỌI BÁO KHẮP XÓM BƯỚC RA ĐƯỜNG SỚM HƠN MỌI NGÀY KHIẾN BỐ PHẢI ĐỨNG ĐƯỜNG CHỜ XÓM VÀO NHÀ BỚT & CHỜ ĐỨA Ở ĐỢ ẨN DANH NVVP CTY SMART ĐẾN ÔM EO CHỞ VỀ. MẸ NUI CHÍ CHỜ NGÀY BỐ & BÀ NỘI TỰ NGUYỆN QUỲ VAN XIN MẸ VỪA DÂNG TRỌN CĂN NHÀ CỦA BÀ CHO MẸ. THẬM CHÍ BÀ CHẾT CŨNG KO NHẮM MẮT ĐC, NHÀ THÌ MẤT TRẮNG VÀO TAY MẸ, BỐ THÌ BỊ MẸ ĐUỔI THẲNG CỔ RA ĐƯỜNG, KO CÒN NƠI NÀO Ở & THỜ BÀ. MỖI KHI BÀ TỨC GIẬN VÌ NHỤC LÀ BẮT BỘ PHẢI CHẠY 1 MỀNH MẤY VÒNG QUANH NHÀ BÀ DÙ BÀ BÍT RÕ LÚC ẤY KHẮP XÓM ĐÃ ĐÓNG CỬA ĐI VẮNG. CẢ NHÀ BÀ, BỐ, MẸ, CHÁU TRAI & BÀ Ở ĐỢ GIÀ ĐỀU QUÁ NHỤC VÌ LÉN VỀ NHÀ THUÊ ĐÊM KHUYA & FẢI TẮT MÁY XE DẮT BỘ BÒ VỀ NHÀ BÀ TỪ 5H SÁNG BỊ BẮT GẶP TẬN MẶT BUỘC ĐỨNG ĐƯỜNG BỐ LÁO “PHẢI ĐI LÀM ĐÊM” TỨC LÀ BỐ MẸ CỰC VÃ, CẠN TIỀN QUÁ RỒI PHẢI LÀM ĐĨ ĐỰC ĐÊM, CÒN MẸ LÀM ĐĨ CÁI LÙN HỐT KỨT THIÊN HẠ MỖI ĐÊM. BỐ QUÁ NHỤC MỪ ĐIÊN TỨC CHỬI MẸ. BÀ MẤT NGỦ CÙNG BÀ Ở ĐỢ TOAN TÍNH MƯU KẾ SAO CHO VẪN FẢI BẮT MẸ & BỐ DIỄN HỀ TIẾP MỪ KO BỊ AI BẮT GẶP. ÔNG NỘI GIẢ PHẢI CANH CỬA SÁNG SỚM THẤY NHÀ NÀO MỞ CỬA BC RA SÂN THÌ PHẢI BC RA THEO GỌI ĐIỆN CHO BỐ BÍT VÌ SỢ BỊ BẮT GẶP BỐ ĐANG TẮT MÁY DẮT BỘ & CON TRAI NGÔ MINH MẪN FẢI LẺN CHUI NHANH VÀO NHÀ BÀ. BỐ QUÁ NHỤC & ĐIÊN TỨC VÌ THỪA HƯỞNG CÁI NGU CÁI DẠI CỦA BÀ NỘI NÊN CẢ BÀ & BỐ TỰ NGUYỆN SẬP BẪY CỰC NGỌT CỰC DỄ THEO KẾ KẾ TRẺ TRÂU CỦA CON DÂU (NÀ MẸ) CỐ TÌNH ĐI MẤT DẠY VỚI KHẮP XÓM MỪ BỊ QUẢ BÁO VỪA TỰ HẠI CON TRAI (BỐ) MỀNH BỊ ĐUỔI VIỆC CÒN MANG TIẾNG NHUỐT NHƠ “THẰNG BÁC SĨ ĐẦU HÓI DÊ XÒM BÓP VÚ BỆNH NHÂN” SUỐT ĐỜI KO XIN VIỆC Ở ĐÂU ĐC, PHẢI GỤC MẶT SỐNG BÁM VỢ, THEO MƯU KẾ VỀ NÀM CON CHÓ CỦA MẸ TẠI CTY SMART ĐỂ NÀM MÍ CHIỆN GIAN DỐI, LỢI DỤNG, TIỂU NHÂN, LỪA ĐẢO, LỪA GẠT CHÍNH BẠN BÈ CỦA BỐ THAY MẸ THEO ĐÚNG MƯU KẾ CỦA MẸ ĐỂ MẸ KO BỊ MANG TIẾNG DỐI TRÁ, GIAN XẢO, LỌC LỪA, TIỂU NHÂN & MẸ VỪA CÓ CỚ DỌN RA Ở NHÀ THUÊ, THOÁT KHỎI CẢNH NGÁN NGẪM Ở CHUNG VỚI MẸ CHỒNG. MẸ CÔNG KHAI DỨT KHOÁT KO VỀ VÌ MẸ BÍT BỐ & BÀ RẤT SỢ LI DỊ & ĐANG LỆ THUỘC MẸ NÊN FẢI NGOAN NGOÃN ĐƯA ĐẦU CHO MẸ NẮM ĐIỀU KHIỂN VÂNG THEO MỌI MƯU KẾ CỦA MẸ. BÀ NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY ÂM THẦM THEO MƯU KẾ CỦA BÀ Ở ĐỢ BẮT MẸ PHẢI CÒNG LƯNG NÀM NÔ LỆ HẦU HẠ, NUI BÀ, NUI CHỒNG, NUI CẢ NHÀ CHỒNG, NUI VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI NÀ BÀ Ở ĐỢ GIÀ TRẺ TRÂU HỒI XUÂN CÙNG ÔNG NỘI GIẢ, NUI 1 ĐÁM NGƯỜI THUÊ GIẢ NÀM BÀ CON SUỐT ĐỜI. Mẹ tiểu nhân cho lắm vẫn mãi ko hơn ngừ đc, chỉ càng cực giỏi xảo ngôn hơn, giởi lợi dụng bạn bè & ngừ thân hơn, giỏi tiểu nhân hại chính chồng, mẹ chồng & ngừ thân giỏi hơn, biến chồng thènh con chó ngu dại nàm mí chiện tiểu nhân, dối trá, lọc lừa lợi dụng bạn bè & ngừ thân thay mẹ để mẹ hưởng lợi còn bố bị thối mẹt NGU & thối não bà nội. CẢ BÀ, MẸ, BỐ ĐỀU BỊ BÀ Ở ĐỢ GIÀ TRẺ TRÂU HỒI XUÂN NẮM ĐẦU ĐIỀU KHIỂN QUAY NHƯ DẾ, BIẾN NHÀ BÀ THÀNH TỔ UYÊN ƯƠNG CHO BÀ Ở ĐỢ VỚI ÔNG NỘI ÔM ẤP 24/24 NGAY TRC MẶT & NGAY TRÊN ĐẦU BÀ. Hum nào cháu NGÔ MINH MẪN về nhà bà thì bị BÀ BẮT NÀM CON MÈO HOANG ĐỨNG ĐƯỜNG KÊU XIN ĂN CHO KHẮP XÓM BÍT BC RA CƯỜI KHINH THẺNG MẸT NÓ & BÊU RẾU CHÁU CÙNG BỐ MẸ NÓ ĐI BỤI SỐNG HOANG HUM NI CHỊU BỞ MẸT TỰ TRỌNG NGU VỀ ÍT PHÚT DIỄN HỀ RỒI ĐI HOANG NGỦ BỤI TIẾP. CÒN BỐ THÌ TỰ BIẾN THÀNH CON CHÓ HO LAO ĐỨNG ĐƯỜNG SỦA HOẶC BÀ GIẢ BỘ RA ĐƯỜNG TẬP THỂ DỤC CHO KHẮP XÓM BIẾT RA XEM MẸT MẸ DẦY & TRƠ TRẼN CỠ NÀO MỪ HUM ẤY CHỊU BƠ MẸT NGU MUA VUI CHO BÀ & KHẮP XÓM NEN CHỜ NGTA ĐÓNG CỬA MỚI DÁM DIỄN HỀ, CÒN NẾU NGTA MỞ CỬA HAY RA SÂN TẬP THỂ DỤC THÌ MẸ ĐI HƯỚNG KHÁC. Lại thêm chiện kq HK1 lớp 6 của con trai NGÔ MINH MẪN quá kém nhưng mẹ chỉ bít cố nuốt nhục mừ vẫn ko trôi rồi tự nghiền ngẫm, cam chịu trân mắt nhìn quả báo đang giáng xuống đầu con trai & con gái NGÔ MINH CHÂU từng ngày từng giờ. Mẹ cạn tiền nghèo hèn bần tiện, cố chảnh chẹ ra vẻ ta giàu sang, cố thuê mướn xe hơi, thuê mướn ngừ đóng giả bà con bạn bè nên càng kiệt quệ, chỉ thích lợi dụng mọi ngừ. MẸ LO HACK NICK YHĐVN & ĐƯA MỌI CHI PHÍ SINH HOẠT CÁ NHÂN CỦA MẸ, CỦA NHÀ CHỒNG VÀO CTY SMART MỪ THÀNH DIRECTOR CỰC GIỎI LÀM GIÀU CHI PHÍ CHỨ KO KIẾM ĐC 1 ĐỒNG XU NÀO CHO CTY TNHH SMART (SMART RESEARCH CO.) ở No. 38, 27th Street, Tan Quy Ward, District 7, Hochiminh City, Vietnam - Hotline : +84838385472 - Main Office : 2nd Floor, No. 449, Tran Hung Dao Street, Cau Kho Ward , District 1, Hochiminh City, Vietnam. Mẹ nàm admin YHĐVN mừ fải căng mắt đọc thuộc từng chữ từng dòng mỗi ngày khiến mẹ điên tức lên cơn tâm thần đa nhân cách, điên tức đặt câu hỏi tự chửi con mềnh, chửi dân Bắc chẳng khác gì tự chửi tự tát vào mẹt cả dòng họ nhà bố lẫn nhà mẹ rồi chửi dân Nam là vừa chửi vừa tát vào mẹt cả dòng họ nhà bà ở đợ “trẻ trâu đang hồi xuân thích đú đỡn”. Chửi dân Bắc, Nam không xong chuyển sang chửi dân miền Trung chính là chửi gđ ngừ nẫu sập bẫy của mẹ & bà ở đợ mừ tự nguyện làm chó hùa chó dại ko công cho mẹ & bà ở đợ mừ bi chừ liên tục tìm mọi cách trả thù lại bằng đúng chiêu trò của bà ở đợ & của mẹ, đang dẫn dụ biến bà ở đợ, biến mẹ & cả dòng họ nhà nội fải tự nguyện làm chó hùa chó ngu chó dại lại cho nhà đó, làm công cụ tay chân ko công cho nhà đó hưởng lợi làm giàu. MẸ, BÀ Ở ĐỢ & CẢ NHÀ NỘI BÍT RÕ NHÀ NGỪ NẪU ĐÓ CŨNG SỐNG GIẢ, ĐẠO ĐỨC GIẢ, CÓ MẸ CHỒNG NHÀ QUÊ CỰC NGU, CÓ NGỪ VỢ LƯỜI VÔ TRÁCH NHIỆM LIỀN BẮT BÀ Ở ĐỢ GIÀ TRẺ TRÂU ĐI TÁM CHO KHẮP XÓM BÍT NHÀ NGỪ NẪU CŨNG THỐI NHƯ NHÀ NỘI, CŨNG THỐI NHƯ BỐ MẸ, CÒN NGỪ CHỒNG NẪU CŨNG CỰC TIỂU NHÂN KIỂU NGU GIỐNG BÀ & MẸ NHƯNG NGU HƠN, NHỎ MỌN, CỰC ĐÀN BÀ, CŨNG SỐNG BÁM NÚP VÁY VỢ GIỐNG BỐ, CŨNG HỌC THÓI TRẺ TRÂU ĐỐ KỊ, CŨNG BẮT CHƯỚC LÀM CON CHÓ BỊ LAO PHỔI RA ĐỨNG ĐƯỜNG SỦA BÁO HIỆU VỢ HUM NI KO ĐÚ ĐỠN NGOÀI ĐƯỜNG, CHỊU VỀ NHÀ SỚM. Mẹ bị BỐ CHỬI MẸ NÀ CON Y TÁ LÙN CHƯA TỐT NGHIỆP, CHỈ HỌC CAO ĐẲNG SÂN KHẤU KỊCH MỪ HAM HỐ CHIỀU CAO, ĐÃ NGU MỪ CÒN NGẠO MẠN, ĐÃ KHÙNG MỪ CHẢNH CHẸ TÀI LANH. Mẹ thà bỏ chồng bỏ con chứ có chết cũng không bỏ việc nàm admin yhđvn, THÈM ĐC SỐNG MÃI DƯỚI ĐÁY GIẾNG GIỮ BỒN XÍ CỦA THIÊN HẠ. Chúa bít rõ mội tội lỗi xấu xa tiểu nhân đê tiện thấp hèn của bà và mẹ nên đáng giáng quả báo xuống đầu bà nội, mẹ & 2 đứa con NGÔ MINH MẪN, NGÔ MINH CHÂU. (NGÔ MINH CHÂU)

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.