Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mata_Hari đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiTôn giáo & Tâm linh · 5 năm trước

Sự thật là ở đâu: Đấng Ahn Sahng-Hong (1918–1985) có phải là Chúa Giê Su Tái Sinh như nhiều người đã tuyên bố ?

Cập nhật:

Đấng ấy có tiên tri đúng hết ?

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • yamcha
    Lv 4
    5 năm trước

    Năm 1988 mọi người dù đang đói cũng chuyền cho nhau mẫu giấy về niềm tin . Một số kẻ đói quá cóc thèm tin, thế là ngày tận thế mất linh hiển :D =))

  • 5 năm trước

    Không, ấy là Christ giả, còn Christ thật đã xuất hiện trên đám mây http://viewvn.com/

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    .

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    .

  • 5 năm trước

    BẠN CÓ TIN ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẾN TRONG XÁC THỊT?

    Cơ Đốc nhân vào ngày nay chiếm một tỷ lệ lớn trong dân số trên trái đất. Rất nhiều Cơ Đốc nhân đang chờ đợi Tái Lâm của Đức Chúa Jêsus mà chỉ ngó nhìn trời thôi. Vì họ trông mong sẽ đón tiếp Đức Chúa Jêsus Tái Lâm mà đã được tiên tri rằng sẽ đến trên đám mây.

    Dù họ ngó nhìn đám mây trên trời đi chăng nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã đến trái đất này rồi. Dù Ngài đã đến và phán rằng “Ta đã đến rồi!” nhưng thế gian không nhìn biết Ngài.

    Vào 2000 năm trước, sự việc như thế này đã xảy ra. Thông qua lời tiên tri của các đấng tiên tri, những người Do Thái đương thời đã biết rằng Đấng Mêsi (Đấng Christ) sẽ đến trái đất này. Họ tin rằng Đấng Mêsi đến trái đất này và giải phóng cho họ khỏi sự áp chế của Rôma, và họ đã tha thiết chờ đợi Đấng Mêsi đã được tiên tri. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này, họ đã không đón tiếp Đức Chúa Jêsus là Đấng Mêsi.

    Giăng 1:1 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”

    Giăng 1:10-14 “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

    Kinh Thánh ghi chép rằng Ngôi Lời, tức là Đức Chúa Trời, trở nên xác thịt và ở cùng với chúng ta. Nói cách khác, Đức Chúa Trời trở nên Người mà xuất hiện trên trái đất này.

    Dù thế mà thế gian không nhìn biết Ngài. Dù Ngài đã đến rồi và tiến hành rất nhiều công việc đã được tiên tri, thế mà những người tôn giáo đương thời mà tự xưng tin Đức Chúa Trời, đã không đón tiếp Đấng Christ đến rồi, mà chỉ ngó nhìn trời thôi.

    LẼ THẬT VỀ ĐẤNG TIÊN TRI ÊLI

    Thông qua lời tiên tri Kinh Thánh, họ đã biết trước rằng trước khi Đấng Mêsi đến, thì Êli đến trước và mở đường cho Ngài (Tham khảo: Malachi 3:1, 4:5-6). Tuy nhiên, vì Êli lên xe lửa và ngựa lửa mà lên trời (II Các Vua 2:11) nên họ suy nghĩ rằng khi Êli - người được tiên tri phải đến, đến trái đất này, thì sẽ lên xe lửa mà xuống đất này hệt như hình ảnh lúc lên trời, sau đó Đấng Mêsi đến trong vinh hiển trên đám mây trên trời.

    Trong khoảnh khắc họ không biết, Êli cũng đã đến và Đấng Mêsi cũng đã đến rồi. Trong khi họ ngó nhìn trời thì cả hai đã được sanh ra là con trẻ rồi, Êli thì kêu lên tại sông Giôđanh còn Đấng Mêsi thì thình lình làm chứng lời trong đền thờ.

    Mác 9:11-13 “Lại hỏi Ngài rằng: Sao các thầy thông giáo nói rằng: Êli phải đến trước? Ngài đáp rằng: Thật Êli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về Con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dể ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Êli đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy.”

    Êli mà Đức Chúa Jêsus đã đề cập tới, chỉ ra Giăng Báptít (Tham khảo: Mathiơ 11:10-14). Êli - người được tiên tri phải đến, đã đến rồi nhưng người ta đã không đón tiếp ông ấy như là Êli. Bởi vì Giăng Báptít đã được sanh ra thông qua người mẹ là Êlisabét chứ không phải ông ấy đến trái đất này bởi xe lửa trên trời. Vì họ đã chờ đợi Êli trong quan niệm cố hữu của họ nên họ không công nhận Giăng Báptít là Êli. Vì không công nhận Êli đó nên đương nhiên họ nghĩ rằng Đấng Mêsi cũng chưa đến. Cuối cùng, họ không thể đón tiếp kể cả Êli đã đến rồi, và kể cả Đấng Mêsi đã đến rồi.

    TẠI SAO LOÀI NGƯỜI LẠI KHÔNG TIẾP ĐÓN ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẾN ĐỂ BAN SỰ SỐNG NHỈ?

    Đức Chúa Trời đã sanh ra trong hình ảnh loài người có xác thịt trái với sự đoán của họ. Sở dĩ Đức Chúa Trời - Đấng vĩ đại và chí thánh mà cai trị toàn vũ trụ, đến trái đất nhỏ bé này dù không có sự đón tiếp của những người dân của Ngài, là bởi ý niệm một mực muốn cứu rỗi nhân loại.

    Giăng 10:10 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.”

    Sự Đấng Christ đến là một sự kiện vĩ đại và quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Nhờ đích thân Ngài đến mà con đường sự cứu rỗi và sự tha tội được mở ra, và sự sống đời đời được ban cho nhân loại.

    Đức Chúa Trời đích thân kêu lên rằng “Ta đã đến rồi!”, “Ta đã đến để ban sự sống!” nhưng nhiều người không nhận biết Ngài. Sở dĩ họ không đón tiếp Đức Chúa Trời đã đến để ban sự sống là vì họ không phải dân thuộc về của Đức Chúa Trời mà là những người thuộc về thế gian. Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời che giấu vinh hiển trên trời, lại trở nên Người mà xuất hiện trước mặt họ.

    Đức Chúa Trời tiến hành công việc Tin Lành trong tất thảy mọi mưu của Ngài. Từng mỗi một công việc của Đức Chúa Jêsus tất thảy đều là sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Jêsus được sanh ra trên trái đất này, Ngài đã được sanh ra thông qua một gái đồng trinh, và đã được sanh ra tại Bếtlêhem theo như đã tiên tri từ rất lâu thông qua các đấng tiên tri (Êsai 7:14, Michê 5:2). Kể cả giây phút Ngài chết trên cây thập tự giá cũng đã được tiên tri trong Kinh Thánh. 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá thì đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đấng Mêsi sẽ chết cùng với kẻ ác và Ngài sẽ được chôn với kẻ giàu (Êsai 53:9). Theo như lời tiên tri này, khi Đức Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá, Ngài đã chết cùng với hai tên trộm cướp ở hai bên tả hữu, sau khi chết thì Ngài đã được chôn trong mộ của Arimathê Giôsép là kẻ giàu (Luca 23:32-33, Mathiơ 27:57-60).

    Dầu vậy, người ta đã không để tâm đến lời tiên tri. Dù Đức Chúa Jêsus bắt đầu công việc Tin Lành sau khi Ngài chịu phép Báptêm lúc Ngài 30 tuổi, và tại phòng cao của Mác, dù Ngài đã cầm lấy bánh và rượu nho mà tuyên bố rằng “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta.” (Luca 22:20), nhưng họ chỉ coi ấy là công việc đã được thành một cách ngẫu nhiên. Không một ai hiểu biết rằng đó là sự kiện thật lớn mà được đồng nhất với lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ngài đã đi con đường đó theo như lời tiên tri của đấng tiên tri Giêrêmi rằng “những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa.” (Giêrêmi 31:31), nhưng những người thế gian đã không nhận biết.

    2000 năm trước hay ngày nay cũng vậy, những kẻ phản bội Đức Chúa Trời đều có quan điểm như nhau rằng làm sao mà Người có thể là Đức Chúa Trời (Giăng 10:30-33). Người ta đã đối xử với Đức Chúa Trời đã đến trái đất này bởi sứ mạng vĩ đại cứu rỗi nhân loại, như với một người bình thường giống họ. Vì thế đã xảy ra sự việc đáng tiếc rằng dân Đức Chúa Trời không đón tiếp Đức Chúa Trời đến trong xứ Ngài.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.