Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Bạn có nghĩ chỉ nên đánh thức lòng trẩn ẩn ?
Của bản thân , chứ không nên khơi gợi lòng trắc ẩn của người khác ?
dành cho mình ?
Chào @Poison , đúng là câu chuyện về lòng trắc ẩn rất trừu tượng và bao la khó xác định , Nhưng cứ mãi gặp một người quen mà đã hơn mười năm qua gặp lại cũng không có gì mới , cứ khơi gợi lòng trắc ẩn và tìm sự thương cảm từ người khác đã làm tôi cảm thấy người ấy đang hủy hoại dần cuộc sống của mình và cuối đời có thể là sự hối tiếc .
Cuộc sống cũng rất cần sự quan tâm , thương yêu, đồng cảm và chia sẽ cho nhau , nhưng khơi gợi và lạm dụng lòng trắc ẩn dễ biến con người thành một người thụ động , lười nhác và sống dựa dẫm ...
Một chút suy nghĩ trong sự việc vừa diễn ra và từ cảm hứng trong câu hỏi ( tôi nghĩ là đùa ) của @ Duyệt Tuyệt Sư Thái nên mới đặt câu hỏi chứ không có gì quan trọng :)))
Cám ơn các bạn đã nêu lên ý kiến !
9 Câu trả lời
- 5 năm trước
Lòng trắc ẩn ? vấn đề khó nói?
bao nhiêu là thứ khó nói ko biết là bác muốn đề cập vấn đề trong trường hợp nào? nói tí tí khoanh vùng rồi từ vùng đó, biết đâu tìm ra đầu mối giải quyết.
- Ẩn danh5 năm trước
.
- Ẩn danh5 năm trước
.
- Ẩn danh5 năm trước
.