Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 5 năm trước

Theo bạn? 1)Sự tư do nhưng nghèo 2)Sự giầu sang nhưng bị quản lí?

Bạn chọn cho cuộc đời bạn phương án nào

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 5 năm trước

    Chào bạn.

    Mình thấy câu hỏi của bạn có phần hơi lạ.

    Tự do nhưng nghèo ? Như vậy sẽ cũng chẳng khác giàu mà nô lệ là bao đâu bạn à.

    Cuộc đời là do chính bản thân quyết định, k nên để nó đẩy đi đâu là mình đi theo đó. Tương lai là của bạn mà. Nghèo hay giàu, tự do hay bị quản lí là do bàn tay bạn nắm giữ và quyết định...

    Chúc bạn có được tương lai theo ý. Thân

  • 5 năm trước

    Mình nghĩ rằng mục đích của bạn là ưu tiên hàng đầu.sự tự do vẫn là quan trọng, nhưng chẳng mấy ai có được tự do hoàn toàn cả, đời người ai chẳng có thứ để ràng buộc. Nếu bạn có thể tự quyết định cuộc đời mình thì cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai bạn vẫn có thể thay đổi nó, còn nếu bạn bị quản lí, chèn ép, liệu sự giàu sang hiện tại sẽ duy trì được bao lâu?Bạn có thể chọn bất cứ phương án nào miễn là bạn có sự chuẩn bị để nắm bắt và thay đổi bản chất của từng phương án. Nếu bạn chọn 2, bạn cần chú ý để không mất hoàn toàn sự kiểm soát(ít ra cũng phải chuẩn bị cho tình huống người quản lí bạn không còn khả năng chu cấp cho bạn nữa). Chúc bạn có được cuộc sống mà bạn muốn.

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    Trong 2 cái này thì ko chọn cái nào hết. Tự do nó quý lắm, không có gì đổi lại đc tự do đâu. Nhưng mà nghèo thì cũng như giàu mà bị quản thôi. Nói chung là cuộc đời mình nên tự quyết nó đi theo hướng nào bạn à, còn phải lựa chọn theo 1 con đường nhất định nào đó thì chi bằn tự tạo con đường cho mình đi

  • 5 năm trước

    chào bạn.

    Nếu là mình mình sẽ chọn một.chả có gì quý =độc lập tự do .Chả lẽ mình lại ko tự kiếm đc tiền nuôi bản thâ,thế thì khác j ng vô ích .thà mình ko giàu vật chất miễn là đủ sống qua ngày(chứ ko có gì ăn thì cũng ko đc),còn hơn bị ng khác quản thúc.bị kiểm soát sống thế vs mình thì gọi là sốg ko bằg chết,hãy sốg vì bản thân mình ,lm nhữg điều mìh thích,...trải nghiệm cho tuổi trẻ,sống cho ngày mai đừng như gà công nghiệp rồi sau này hối hận cũg ko kịp đâu

    -Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình cũng chỉ để bạn tham khảo .Chúc bạn sớm tìm đc câu trả lời hay nhất

  • 5 năm trước

    vạn sự tuỳ duyên

  • 5 năm trước

    rõ quá rồi còn gì nữa, cuộc đời mà, cái gì cũng có 2 mặt là vậy đó, có thể chọn lựa được thì nói làm gì, cuộc đời xô đẩy đi đâu thì đi đấy chứ ai mà biết được

  • 5 năm trước

    mình ghét nhất là sự chọn , nhưng cuocj sống lại bắt ta phai lựa chon ,theo mình bạn chưa tụ tin vào bản thân nếu tin vao bạn thân mình thì cái nghèo để đc tư do không là vấn đều lớn nữa rồi phải không , còn nếu bạn bạn cam thấy mình còn cần giúp đỡ để hoàn thiên thì thì sự giầu có là điền kiên hợp lý hơn cả , hãy ? bản thân rồi quyết định nhé , vì sự lựa chon nào cũng có được và mất mà

  • 5 năm trước

    Nghèo nhưng được tự do,giàu sang nhưng bị quản lý thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì ví như chiếc bóng .

  • 5 năm trước

    1) Sự tự do nhưng nghèo .

    đối với tớ thì tớ nghĩ ta có thể giàu từ đôi tay trắng như Bác Hồ vậy .

  • Ẩn danh
    5 năm trước

    .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.