Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Cảm thấy mình rất tự kỉ nhưng lại chẳng muốn nói chuyện với ai trong danh sách bạn bè cả.?
Đều là những người bạn tốt nhưng không ai hiểu và ủng hộ những gì mình đang làm. Họ chỉ không phản đối thôi.
8 Câu trả lời
- 5 năm trước
Như là một thiên tài, bạn có thể đi ngược dòng với xã hội, có cách sống cho riêng mình. Ví dụ như anhxtanh, khi thuyết lượng tử đc đưa ra mà ko có cơ sở rõ ràng, ông đã kiên quyết phản đối nó và đó là một sai lầm nghiêm trọng của ông đến khi lìa đời. Hay là Mendeleef- người sáng tạo ra bảng THHH, khi mà sự tồn tại của nguyên tố phóng xạ và điện tử đc biết đến, ông đã ra sức phủ định cái thực tế đó và cho rằng nguyên tố là một thứ bất biến và ko thể chuyển hóa. Cái sai lầm đó đã hòa lẫn với tiếng thơm muôn đời, là một thứ đi kèm với danh tiếng của một nhà bác học đại tài. Bạn có thể chọn hướng đi cho riêng mình, tự quyết định tương lai bản thân và bạn nên biết rằng luôn có những người tôn trọng lập trường của bạn dù nó đung hay sai.
- 4 năm trước
Cũng như mình thôi :) chỉ cần bạn còn có bản thân mình luôn bên cạnh mình là được, không cần phải nói chuyện với người khác khi mình không muốn :v tự kỉ thì tự kỉ quan trọng là mình thấy thoải mái hơn khi được 1 mình :) *le đang nhấm nháp ly trà nóng ngồi bên cửa sổ tự kỉ
- 5 năm trước
bạn giống tôi ở chỗ không muốn nói chuyện với ai thôi. Tôi xin lỗi vì không thể nói gì giúp bạn được. Nhưng còn tôi chỉ vì muốn tốt hơn nên không muốn làm bạn với ai cả. Còn bạn việc gì mà phải đi nói với kẻ khác việc ta, ta làm. Tự kỉ nghĩa là chỉ mình mới hiểu được mình, một cảm giác tuyệt vời. Mà bạn báo cáo chết mẹ thằng {khiem} đê trêu đùa cảm xúc người khác tôi thấy nó làm vậy nhiều rồi
- Ẩn danh5 năm trước
Tìm được 1 người hiểu mình rất khó bạn à.. có thể những điều mình thấy hay người ta laj cho là ngu xuẩn.. thế nên đừng chia sẻ những điều quan trọng với người không hiểu mình.. chie buồn thêm thôi ạ.
- Ẩn danh5 năm trước
.
- Ẩn danh5 năm trước
.
- Ẩn danh5 năm trước
.