Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Có phải người vợ luôn tự làm khó mình, khi đòi hỏi sự hoàn hảo ở người chồng ...?
Trên đời này tìm sao ra một người vừa làm tròn trách nhiệm người chồng người cha, lại cuồng nhiệt yêu đương và lãng nạn như một người tình ...
6 Câu trả lời
- 4 năm trướcCâu trả lời yêu thích
Tình trạng này nhiều cô gái hay đặt ra như( 1 anh giàu có, tiền kết sù, có trách nhiệm hay tài giỏi....lãng mạn) thật tình ở đàn ông được cái này mất cái khác, tôi đơn cử như chồng đại gia thì chưa chắc đã quý bạn...hay anh lãng mạn mà chỉ là thư sinh ko thành công lắm....
(chắc chắn sẽ có anh chàng nào đó may mắn sở hữu các ưu điểm mà bạn đặt ra nhưng chắc gì đã thích bạn :))...
Thực tế đều đấy sẽ xảy ra nếu cô nàng cũng tài giỏi không kém để sánh đôi với anh chàng hoàn hảo đó.@@
- BẠCH HỔLv 54 năm trước
Những ai thích mưu tìm cho mình 1 sự "hoàn hảo" nào đó, thường thì họ chỉ chuốc vào nỗi thất vọng không đáng có mà thôi!
- jpTNLv 44 năm trước
Tui là một người cực kỳ hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, đức độ thông minh... đủ thứ cả, chỉ thiếu 2 thứ là khiêm tốn và thành thật. Vậy mà bà xã còn chê bai đủ thứ.
Nói chung, khi yêu thì hoàn hảo, khi lợt bớt thì thấy đầy thẹo thôi.
Kiếm đâu ra sự hoàn hảo trên đời hả trời?
Nói thêm, sự bất toàn chính là ưu điểm của thế giới. Nước chảy chổ trủng, nếu bằng phẳng hết thì kẹt cứng cả lũ.
Vậy cho nên, người không hoàn hảo mới "hợp lòng trời". Tui là người hoàn hảo thì đúng là bất bình thường!
Chào nhé.
- Ẩn danh4 năm trước
.
- Ẩn danh4 năm trước
.
- Ẩn danh4 năm trước
.