Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Có phải, nếu ta ko đủ điều kiện CẦN và ĐỦ thì dù có yêu em đến mấy cũng ko thể đến được với nhau ...?
Chẳng lẽ yêu nhau rồi cạp đất mà ăn ?
_ Giọt Lệ Tình _
7 Câu trả lời
- 4 năm trướcCâu trả lời yêu thích
Góp tí gió cho hỏi đáp thêm vui nè ...mình bận qúa, mình nhìn mình trong gương còn ko nhận ra là mình huống chi là chàng yêu , hic hic
Theo nick GLT hỏi và nick Tuân Anh đã góp ý thì mở rộng ra chút nữa đi, đến với nhau thì cứ đến, ào ào như mưa rào có sao đâu... nhưng tính xa, tính gần vài mùa mưa thôi là quy�� lắm rồi.
Hai người như hai cây ghép lại nhớ nhé đừng có nảy "mầm chồi con" , cái "mầm chồi con" này CẦN VÀ ĐỦ bao nhiêu cũng thiếu, thậm chí bao kế hoạch vỡ lỡ hết ý, biết CHIP ko? không phải lấy chuyện người ta ra mà buôn, kinh nghiệm THẤY mà thui ...
- Ẩn danh4 năm trước
Thời đại thay đổi rồi ko còn tup liều 2 trái tim nữa cố gắng làm có tiền rồi cưới
- 4 năm trước
bạn xem phim hay thấy nhiều cảnh như vậy lắm tuy vậy nhưng cuối cùng họ đã tự vươn lên bằng tình yêu của mình.
nói cạp thì chỉ mang sự ám chỉ. chỉ cần làm đúng nghề thì cả 2 sẽ có dư. tuy vậy định kiến và niềm kiêu hãnh bắt buộc họ phải suy nghĩ.
đã có nhiều người vì quá khắt khe với bản thân và người khác nên đã tự tách ly và giải thoát.
cũng vì thế mà 2 bên không thông hiểu được dẫn đến bi kịch đường ai nấy đi đáng tiếc.
với tôi nếu không lo được cho gia đình tôi không đòi hỏi phải có một gia đình.
- 4 năm trước
Cơ bản vẫn là cần 2 con người ấy biết thông cảm, chia sẻ, sống thật với người mình thương sẽ làm được từ bàn tay trắng.
Nói thì khó tin chứ tình yêu không biên giới chẳng có điều kiện nào, viết có nhiều thì cũng không giải thích được.
Mình có vài câu chuyện sau..
+Có anh chàng có một người vợ ốm, sau mất vợ anh ta phát điên đi lang thang như ăn xin, rồi rủi thay gặp được một cô ế chồng bảo anh về với em cho tắm rửa...rồi anh chàng này lại tỉnh hồn tu chí làm người.^^.
+Hay có câu chuyện
http://m.dantri.com.vn/xa-hoi/chuyen-tinh-cam-dong...
(khổ thì khổ, đạp xe đạp, làm đủ nghề tình yêu thật vĩ đại).
Tóm lại có người yêu bằng trái tim, có người yêu bằng vật chất.(hay nhất vẫn là tình yêu tiến bộ trong nghịch cảnh).@@
- Ẩn danh4 năm trước
.
- Ẩn danh4 năm trước
.
- Ẩn danh4 năm trước
.